1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự từ người con xứ nghệ chưa yêu

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi hongbach2000k3, 06/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hongbach2000k3

    hongbach2000k3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự từ người con xứ nghệ chưa yêu

    Mình đã yêu chưa nhỉ ? có lẽ rất nhiều người đã tự hỏi mình như vậy , và tôi cũng thế , tôi không biết là tôi đã yêu và được yêu hay chưa , phải chăng tôi không còn quá bé để suy nghĩ một cách trẻ con như thế . Nhưng với tình yêu thì có thể phải không các bạn . nhiều khi một một cô bé nào chợt hỏi " Người yêu anh học trường gì vậy hả anh " hơ hơ và tất nhiên thêm một câu nữa từ cô bé " Ai mà tin được là anh chưa có người yêu và chưa yêu ai bao giờ " . Có lẽ tôi đã không còn trẻ khi nói với cô là chưa bao giờ Ư . Tôi cũng không hiểu sao với tôi một mối tình cũng chưa, có phải tôi quá chọn lựa , hay tôi quá nhút nhát trong giao tiếp ? không ! bản chất tôi đâu như vậy đâu . vì sao ?

    Hongbach2000k3
    Welcom to: http://Nghetinhttvnol.com
     
  2. ham37

    ham37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Bà con anh em oi hoá ra thàng cu Bach nha ta chưa yêu. Đố mà tin được, đến trường thì có một em , về nhà lại có một em cham sóc, về tận trong quê còn có cơ mà,
    heeeeeeeeee
    Lần cuối anh em bà con đừng tin nhé.

    HÂM37
    nhà quê ra tỉnh
  3. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    để mang bồ lúa giống ra xay cái đã , hề hề hề
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà !
  4. hongbach2000k3

    hongbach2000k3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Những tối thứ bảy trời thật đẹp tôi rảo bước với bộ cánh bảnh bao bước ra hàng nét và cặm cụi ngồi viết , Thời gian cứ dần trôi và dường như tôi chưa hề tồn tại trên thế giới này , một con người với một số phận và hầu như bản thân nó chưa hiểu vì sao nó tồn tại khi xung quang mọi sự kiện vẫn từng ngày từng giờ đổi thay . Một cảm nhận của sự thay đổi mới với nó vời như chỉ là vô vọng . Ai đã từng cảm nhận sự cô đơn , ai đã từng cảm nhận sự trống trải mãy may ra mới có thể một phần đi vào trong nó .
    Trên bàn phím những dòng chữ lặng lẽ trôi , một dòng sông không bến đợi , cuộc đời nó cũng vậy dần trôi theo năm tháng , có bao giờ nó có cảm nhận được chăng một sự thay đổi mới , mọt làn gió mát thổi qua ? và nó chợt ngẩng nhìn lên trên làn ánh sáng chói chang của cuộc đời mà lâu nay ngộ nhận , một sự thây đổi phải chăng là ảo ảnh của những kí ức trong nó bấy lâu . kí ức đã để lại những dấu nặng trên nó , và có ai hiểu vì sao nó luôn luôn như vậy : mặc cảm và nhút nhát với những kí ức
    Hongbach2000k3
    Welcom to: http://Nghetinhttvnol.com
     
  5. kinh-bac

    kinh-bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ Bách không quá chọn lưa, và cũng không phải nhút nhát, mà là do chưa "cảm" thực sự một em nào đó thui, rồi sẽ đến một lúc nào đó, cậu sẽ không chạy thoát được đâu, và khi đó sẽ tự hào kể cho anh em bà con nghe về mối tình của cậu......

    Ai đi xa mô rứa
    Có nhớ lấy đường về
  6. YeumaiLuongCamHa

    YeumaiLuongCamHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    để mang bồ lúa giống ra xay cái đã , cưới vợ cho thằng cu bách
  7. jangnguyen

    jangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Các bác chẳng nghiêm túc gì cả, chỗ bác Bách trút cái bầu tâm sự, cứ bun lung tung hết cả...
    Em viết tên anh trên bờ cátNhưng sóng biển cuốn điEm gửi lên bầu trời xanh ngátNhưng gió vô tình vẫn thổi điTên anh ở lại nơi duy nhấtTrong trái tim mình, em khắc ghi!
  9. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Mấy ông trong này chờ bác Bách dốc ngược bình rượu thì mới thôi chứ dốc bầu tâm sự thì....tiếp tục công kích !! Bác Bách có muốn yên thì dốc bình đi thôi !!
    a****a ga aru sa
  10. toiyeuslna

    toiyeuslna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    chộ anh em tha cho bác bach đi nhé, bác ấy chưa yêu thì rồi yêu mà yeu rồi thì yêu tiếp càng nhiều càng ít mà nhể

Chia sẻ trang này