1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự từng ngày từng h ....của từng thành viên TDC

Chủ đề trong 'Dancing' bởi handsome_baby, 22/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự từng ngày từng h ....của từng thành viên TDC

    Ngày 21/6/04 bắt đầu hồi 21h
    Tic tắc ...tic tắc... cái đồng hồ mới mua để trong phòng gõ từng tiếng ..đã 21h2'''' vậy là ngày hôm nay sắp hết mà mình chưa làm được gì nhiều thậm chí có nhiều việc bực mình
    Nóng..nóng quá cái phòng như lò hun.******** nó văng ra câu chửi thề (mọi khi nó có chửi bậy văng tục đâu)rồi xách 2 tay 2 chiếc điện thoại(1 cầm tay 8310 và 1 điện thoại mẹ con) lên trên trần cho thoáng
    1- Tít tít tít..đủ 8 tiếng (cả nút talk nữa)
    Alo cháu chào bác cho cháu gặp bạn T.Bạn ra ngoài rồi con ạ.Dạ vâng cháu chào bác.Tit nghe rợn người tắt máy mà cảm thấy trống rỗng đầu óc.Giờ này mà còn ra ngoài...đúng là ....
    2-Tít tít....đủ 8 tiếng.
    Alo bác làm ơn cho cháu gặp bạn P.
    Anh T à.Đợi em gọi nó.P ơiiiiiiiiiiiiiii.
    Đầu máy này nó cảm thấy vui hơn vì P có nhà-P là người nó yêu đầu tiên mà h vẫn yêu yêu tha thiết 1 tình yêu trong sáng-có thể làm tất cả vì người con gái đóNguy hiểm khi thú nhận nhưng đúng là sự thực không chối cãi
    Alo P đây.A T à.
    uh anh T đây.Mai Em thi môn cuối à?Đã học được gì chưa?Anh thấy em làn trước có vẻ bị ốm đã đỡ chưa?....Nó hỏi 1 mà cảm thấy xót xa cho P..Em mua xủi mà uống cho đỡ.Cố nốt môn nữa..
    Dạ ngày kia em mới thi cơ.Chưa học được gì anh ạ.Mấy hôm mệt quá.Còn hơn 1 ngày đành cố vậy....
    Nó nghe mà cảm thấy rất hạnh phúc.Người con gái đáng quí mà nó đã chót đánh mất (tự đáy lòng nó biết nó còn yêu người con gái đó mặc dù đã gần 1 năm..).Không biết nàng còn yêu nó như trước nữa không?Nhưng nó biết không bao giờ nó quên được nàng và không bao giờ hết yêu nàng...
    Nói chuyện thêm 5 phút nữa nó đành nén lòng bảo P đi học bài đi
    Xuống ăn cơm T ơi
    Nhìn cơm mà chẳng muốn ăn.Nó đi ăn bún và sau đó uống nước mía.
    3---Vừa về đến nhà thì máy cầm tay của nó reo.Nhìn đồng hồ thấy hơn 22h
    Nó:Alo anh Quang đây(nó đang đóng giả là Quang để cưa con bé đó cho thằng bạn thân của nó.Bạn nó tháng 8 về HN.Nó mà cưa qua tel thì miễn thoát...).Anh vừa đi ăn tối về......
    G: Anh có gọi tel cho em không? để em còn biết không đứng ngoài này mọi người nhìn thấy ngại quá ..
    Nó:???
    G: em không dám đứng trong phòng gọi tel cho anh vì sợ ba mẹ mà phải trốn ra ngoài này .Mọi người đi lại ngại quá anh à...
    Nó: uh em cúp máy đi anh gọi lại
    Tit tit....8 tiếng nữa
    Câu chuyện đêm khuy kéo dài từ 22h30 đến 00h40 ngày hôm sau.
    G:Anh hôm nào cùng em đi uống nước không?
    Nó: thôi anh thiếu tự tin lắm.Không dám gặp em đâu.Cứ để khi nào có duyên đi(thiếu tự tin nỗi gìthừa là khácgặp anh em đổ là chắc vì những gì anh khiêm tốn là không có thực ra anh có thừa)
    G: Anh cho em số cố định đi
    Nó: anh xin lỗi em nhưng ba mẹ anh khó lắm có gì anh sẽ gọi cho em cũng được mà ( trong đầu nó nghĩ:nói ra lộ tẩy cả lút à)
    G:vậy mai em gọi vào máy cầm tay cho anh nhé .Bye anh
    ........
    Nó đã hoàn thành 50% công việc thằng bạn thân giao cho:khiến cô bé thích và ngất ngây con gà tây mặc dù nó chẳng khoe gì cả thậm chí giả ngố chút...
    1 cô bé học NNTXuân năm 2 sành điệu đã bước đầu bị nó chinh phục với cách nói chuyện tuỳ cơ ứng biến nhưng có quá trình chuẩn bị bởi kiến thức tán gái của nó.
    Nhưng làm sao đây nếu con bé phát hiện ra bởi vì còn hơn 1 tháng nữa bạn nó mới về đến HN
    Mặc kệ đến đâu thì đến
    4--Tit tit.. alo T à?Đang học à?
    A vừa nói chuyện với 1 cô nhóc (hic bằng tuổi em đó-em cũng là nhóc thôinó nghĩ vậy)
    Khổ con gái thực dụng sành điệu đó không hợp với anh mà hợp với thằng bạn anh hơn.
    Câu chuyện kéo dài 15 phút (nhiều cái để nói nhưng toàn chẳng đâu vào đâu)
    Alo Quang à.Tao làm xong phần đầu rồi còn lại do mày đó
    Nó đi ngủ mà lòng cảm thấy nửa vui nửa buồn
    (còn nữa)
  2. bupbedangyeu1712

    bupbedangyeu1712 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Có topic nhật kí do lá rụng post rồi mà, sao anh Tuấn còn lập topic mới, đề nghị mod nhập vào topic kia rùi xoá đi, cảnh cáo anh Tuấn tội.......... làm loãng diễn đàn.. Đợt này thi xong có lẽ phải thông qua một Bộ luật TDC mới được...
  3. bupbedangyeu1712

    bupbedangyeu1712 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Có topic nhật kí do lá rụng post rồi mà, sao anh Tuấn còn lập topic mới, đề nghị mod nhập vào topic kia rùi xoá đi, cảnh cáo anh Tuấn tội.......... làm loãng diễn đàn.. Đợt này thi xong có lẽ phải thông qua một Bộ luật TDC mới được...
  4. HanhLAVIE

    HanhLAVIE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Thôi cho cái Topic kia vào cái này đi, cái này chủ đề nghe ấn tượng hơn.
    Chị ủng hộ "BÉ" một bài nhé !
    Hôm nay mình thèm đi chơi quá thôi ! Hình như đã lâu rồi mình không make up thì phải. Make up với tất cả tâm hồn - make up cho một ai đó...Đâu rồi một cô bé xinh xắn, dễ thương ??? Một cô bé tự tin với nụ cười và đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc dâu mất rồi ??? Trời ơi mình nhớ cô bé đó quá đi thôi ! Nhớ vô vùng, nhớ lắm, nhớ quay quắt, nhớ cồn cào...Hu...hu...người ta đã quên rồi tại sao lại cứ khơi lại cơ chứ[r39)hu...hu...hu...
  5. HanhLAVIE

    HanhLAVIE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Thôi cho cái Topic kia vào cái này đi, cái này chủ đề nghe ấn tượng hơn.
    Chị ủng hộ "BÉ" một bài nhé !
    Hôm nay mình thèm đi chơi quá thôi ! Hình như đã lâu rồi mình không make up thì phải. Make up với tất cả tâm hồn - make up cho một ai đó...Đâu rồi một cô bé xinh xắn, dễ thương ??? Một cô bé tự tin với nụ cười và đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc dâu mất rồi ??? Trời ơi mình nhớ cô bé đó quá đi thôi ! Nhớ vô vùng, nhớ lắm, nhớ quay quắt, nhớ cồn cào...Hu...hu...người ta đã quên rồi tại sao lại cứ khơi lại cơ chứ[r39)hu...hu...hu...
  6. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    rè rè ò í e -tiếng nhạc của hàng đĩa bên cạnh nhung à? hùng à? cái này cài ra sao?mãi mãi người ơi v.v te te te
    1 loạt âm thanh hỗn độn đơn giản vì nó đang ngoài hàng nétbây giờ là 21h45'' ngày 22/06/04
    Cách đây 15'' Nó vừa bán song cái điện thoại 8310 của nó với giáhợp lí cho người cần dùng vấn đề bây giờ là mua máy mới dùng không thì làm sao liên lạc được với ai nữa(bao nhiêu số máy lưu hết vào sim và máy)
    Dạ vâng thưa mọi người trong vòng mấy hôm rất khó gọi cho HB vì HB đang tìm máy khác








  7. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    rè rè ò í e -tiếng nhạc của hàng đĩa bên cạnh nhung à? hùng à? cái này cài ra sao?mãi mãi người ơi v.v te te te
    1 loạt âm thanh hỗn độn đơn giản vì nó đang ngoài hàng nétbây giờ là 21h45'' ngày 22/06/04
    Cách đây 15'' Nó vừa bán song cái điện thoại 8310 của nó với giáhợp lí cho người cần dùng vấn đề bây giờ là mua máy mới dùng không thì làm sao liên lạc được với ai nữa(bao nhiêu số máy lưu hết vào sim và máy)
    Dạ vâng thưa mọi người trong vòng mấy hôm rất khó gọi cho HB vì HB đang tìm máy khác








  8. DanceForever

    DanceForever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Đây là lần thứ 2, thứ 3 trên mạng thấy cậu em thông báo bán máy đổi số. Điện thoại cứ thay liên tục thì chẳng gì liên lạc chập chờn, cũng như cứ tâm sự với chị hết cô này đến co khác thì làm sao mà tập trung được vào cô nào cơ chứ.
    Lập chiến dịch đánh trọng điểm đi em ơi. Chúc em từ lần tới chỉ tập trung kể với chị về một người thôi nhé. Chị loạn hết cả lên rồi đây này.

  9. DanceForever

    DanceForever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Đây là lần thứ 2, thứ 3 trên mạng thấy cậu em thông báo bán máy đổi số. Điện thoại cứ thay liên tục thì chẳng gì liên lạc chập chờn, cũng như cứ tâm sự với chị hết cô này đến co khác thì làm sao mà tập trung được vào cô nào cơ chứ.
    Lập chiến dịch đánh trọng điểm đi em ơi. Chúc em từ lần tới chỉ tập trung kể với chị về một người thôi nhé. Chị loạn hết cả lên rồi đây này.

  10. V-heart

    V-heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2001
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    met moi wa
    ..............................................................................
    so vain..............
    should I pack my things n leave ev''rything behind ?
    can i live without my yesterday n today?
    aaaaaaaarrggggggg.......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này