1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự từng ngày từng h ....của từng thành viên TDC

Chủ đề trong 'Dancing' bởi handsome_baby, 22/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HanhLAVIE

    HanhLAVIE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Xem ra TDC nhà mình có nhiều tâm sự quá nhỉ !
    Mà thôi thế mới gọi là cuộc sống. Cứ buồn đi, cứ khóc đi, cứ cô đơn đi... để rồi đến một ngày nào đó những tâm sự kia sẽ vỡ oà thành những - giọt - nước - mắt - của - niềm tin và tình yêu. Rằng ánh mắt kia, nụ cười kia là của ta, của một mình ta thôi.
    Cảm ơn tất cả những người đã đi qua cuộc đời tôi, những người đem đến cho tôi niềm vui cũng như sự đau khổ để tôi biết rằng có được hạnh phúc là điều không hề đơn giản.
    Thân tặng ngày xưa yêu dấu của tôi :
    Chao ôi
    Lại chớm lạnh rồi
    Tôi sợ lắm gặp lại mùi hoa sữa
    Cái mùi hương làm lòng quay quắt nhớ
    Một bàn tay chưa kip nắm một một bàn tay
    .NoCare.
  2. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    Một ngày cực kỳ nặng nhọc và vất vả nhưng lại rất được việc, và một buổi tối rất vui. Thnx all, love u !!!
  3. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    Một ngày cực kỳ nặng nhọc và vất vả nhưng lại rất được việc, và một buổi tối rất vui. Thnx all, love u !!!
  4. OS390

    OS390 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Biết là cậu em vất vả, mệt mỏi, đã định giúp đỡ nhưng mà không được.
    Nguời tốt thì bao giờ cũng sẽ có một cuộc sống thật hạnh phúc, nguời biết mang lại niềm vui cho người khác sẽ luôn luôn nhận được những tình cảm quý mến của mọi nguời.
    Và cậu em chính là người tốt và là người nhận được nhiều tình cảm quý mến của mọi người.
    Cảm ơn cậu em nhiều, một tối Trung Thu rất vui và rất lành mạnh.
    Vợ chồng anh cảm ơn em nhiều. Yên tâm đi, anh sẽ gả con gái cho em.
    u?c wings s?a vo 20:40 ngy 29/09/2004
  5. OS390

    OS390 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Biết là cậu em vất vả, mệt mỏi, đã định giúp đỡ nhưng mà không được.
    Nguời tốt thì bao giờ cũng sẽ có một cuộc sống thật hạnh phúc, nguời biết mang lại niềm vui cho người khác sẽ luôn luôn nhận được những tình cảm quý mến của mọi nguời.
    Và cậu em chính là người tốt và là người nhận được nhiều tình cảm quý mến của mọi người.
    Cảm ơn cậu em nhiều, một tối Trung Thu rất vui và rất lành mạnh.
    Vợ chồng anh cảm ơn em nhiều. Yên tâm đi, anh sẽ gả con gái cho em.
    u?c wings s?a vo 20:40 ngy 29/09/2004
  6. vms

    vms Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    68
    Chán quá chẳng có gì để viết cả, buồn như con chuồn chuồn
  7. vms

    vms Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    68
    Chán quá chẳng có gì để viết cả, buồn như con chuồn chuồn
  8. uocgi2710

    uocgi2710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tôi học khiêu vũ cũng vì anh,vay ma tôi chỉ muốn nhay với anh một bài thôi mà điều đó thật khó
  9. uocgi2710

    uocgi2710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tôi học khiêu vũ cũng vì anh,vay ma tôi chỉ muốn nhay với anh một bài thôi mà điều đó thật khó
  10. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Nó học khiêu vũ ko phải vì người đó, vì lúc đó họ chưa xuất hiện. Và nếu ngày đó nó ko học khiêu vũ thì bây giờ chắc sẽ ko quen nhiều người bạn đáng quý như thế. Đến nỗi bọn bạn thân cứ gặng hỏi mãi "mày có quen ai ngoài đó đâu mà lần nào cũng ra thế?" Tụi nó thấy khó tin là nó lại có thể quen và tin tưởng những người chỉ quen trên mạng như thế.
    Nó đang ngồi nghe 1 bản Mambo tới tới lui lui, thật ra nó ko thích kiểu xập xình đó. Nhưng nó muốn tìm lại cảm giác lần đầu tiên nó nhảy điệu Mambo.
    Chỉ vài lần nhảy cùng, nhưng lần nào người đó cũng tạo đc ấn tượng sâu sắc trong nó. Lần trc là điệu Vienne Waltz xoay chóng cả mặt quanh sàn, những tưởng lần này nó sẽ nghề hơn. Ai dè vừa đề pa là nó thấy ko ổn, chắc chưa quen, cố thử xem. Dấn thêm vài bc thì trời đất đảo lộn, chỉ còn 1 ý nghĩ trong đầu nó là phải dừng ngay, ko thì nó sẽ quay đơ ra đó hoặc sẽ ói tùm lum. Hic, thế thì còn tệ hại hơn là thà dừng cái rụp và chịu đựng mọi lời trách móc. Thế là nó sống chết lấy hết sự minh mẫn còn lại để ghìm người đó, hic, nghĩ lại mà thấy khiêu vũ gì mà giống đi đánh nhau quá . Trước khi loạng choạng về chỗ ngồi, nó còn kịp nhìn thấy ánh mắt đầy sự ngỡ ngàng lẫn trách móc của người đó. Nó cũng cảm thấy thất vọng về mình nên chẳng có 1 lời nào để giải thích cả. Sau này ngồi phân tích lại thì mới phát hiện ra, hichic. ai bảo trc khi nhảy người đó yêu cầu nó phải nghiêng về bên trái tựa vào tay người đó và ngửa ra đằng sau. Biết là như vậy mới đúng tư thế, nhưng mà nó ko quen, chóng mặt cũng phải. Lần trc nó cứ thẳng tưng mà nhảy, mà xoay thì mấy vòng cũng ok Nó chẳng thích ballroom cũng vì cái sự so close và ko tự nhiên đó.
    Những tưởng buổi tối hôm đó coi như xong, kết thúc sớm hơn dự kiến thì người đó lại đặt ra 1 thử thách khác cho nó. Chả biết gọi là thử thách hay cơ hội cho nó chuộc "tội" thì mới đúng. Nhạc nổi lên, nghe chẳng giống Rumba, Samba, Chacha hay Jive gì cả, chưa kịp cầu trời thì người đó đã nắm tay dẫn ra sàn 1 cách đầy cương quyết. Quái, với ai thì nó ương bướng chứ gặp thái độ của người đó là nó lại phản đối 1 cách yêu ớt. Nào thì "Mambo cũng giống Rumba nhưng nhịp nhanh hơn", "nhanh lên chút nữa", "đc rồi đó". Nghe đc 1 lời khen là cảm thấy nhẹ "tội" + tự tin lên 1 chút Rồi xong vài basic thì người đó bắt đầu thêm các figure. Hihì, tha hồ cho người ta trổ tài, nó chỉ việc giữ nhịp cho tốt, lùi tiến như ai. Thấy thì nhịp nhàng đó, chứ thả nó ra thử xem, bảo đảm chả đi đc .
    Bằng chứng hùng hồn nhất:, hôm sau lại Mambo, 1 anh chàng lạ hoắc ra mời, nó lắc đầu gần muốn gãy cổ anh ta mới tạm tin nó ko biết nhảy mà tha cho. Đã định bụng "ngồi yên hết bài này nghen con" thì mà người đó lại làm khó nó khi đến kéo nó ra sàn trong bản nhạc đó. Trong lúc quay tít mù nó vẫn cảm thấy bứt rứt, hẳn anh chàng kia đang rủa xả nó thậm tệ "thế mà con nhỏ dám bảo ko biết nhảy". Thiệt là "tình ngay, lý gian", nó mới biết nhảy hôm qua thôi, hôm nay còn loạng choạng khúc đầu cơ mà. "Nhà ngươi ơi, mai mốt đừng làm ta khó xử như vậy nghen!"
    Sau này nhắc lại, người đó vẫn luôn khoái chí "nếu lúc đó anh ko quyết tâm kéo em ra, thì đâu có ấn tượng gì nhỉ?" Hừm, nó luôn bị ấn tượng bởi sự ranh mãnh, tự tin và mạnh mẽ của người đó. Hy vọng lần sau nó lại đc học thêm 1 điệu gì đó mới, nhưng ko phải là ballroom
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này