1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự từng ngày từng h ....của từng thành viên TDC

Chủ đề trong 'Dancing' bởi handsome_baby, 22/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Tặng bạn HB vài câu hát của Bao Thanh Niên nhé !
    Gái FTU như nước chảy về Dancing.
    Mãi xa anh HB không sao giữ được.
    Hôm nay lại có bao chuyện ưu phiền làm rối cả lòng ra.
    Rút Mobile gọi không sao liên lạc được.
    Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm...
  2. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Trước khi treo nick gói tâm tư tình cảm vào trang cuối
    [​IMG]
  3. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG]
  4. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Gió 4 phương toả đi bốn phương trời
    Xưa nay chỉ thấy gái FTU cười, có ai thấy HB hôm nay khóc đâu ?
  5. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Đả kích thế đủ rồi.
    Ngày Đầu Xuân có vài lời chia sẻ với HB.
    ÔNG À. ÔNG LÀ DÂN KỸ THUẬT 1/2 ÔNG TÁN MẤY BẠN FTU... NGƯỜI TA DÂN TÀI CHÍNH. KỂ CẢ ÔNG CÓ TÁN ĐƯỢC ĐI... NGƯỜI TA CŨNG CHẲNG HIỂU CHO CÁI NGHỀ CÁI NGHIỆP CỦA ÔNG ĐÂU.
    ĐÂU PHẢI CỨ THÀNH, CỨ ĐẠT LÀ ĐƯỢC. NẾU CỨ THÀNH VỚI ĐẠT GIÃ VÀO MẶT CÁC EM ẤY ... CŨNG CHỈ NHẬN ĐƯỢC PHẢN HỒI LÀ NHỮNG LỜI CHÊ BAI.
    NHÀ TÔI NHÀ ÔNG BÁN ĐI CŨNG KHÔNG ĐỦ ĐẤU VỚI DÂN FTU ĐÂU BẠN HIỀN.
    MÀ NHẤT LÀ CÁC BẠN FTU XINH GÁI ... CÀNG KHOAI. TÔI KHUYÊN ÔNG CHÂN THÀNH LÀ CHIA LÌA CÁI GIẤC MƠ FTU CỦA ÔNG ĐI. NẾU CỐ CŨNG ĐƯỢC E RẰNG .. LẠI THÊM ĐẮNG CAY !
    TÔI RẤT QUÝ ÔNG, NHƯNG ÔNG KO PHẢI KỸ THUẬT CHÂN CHÍNH NÊN TA KO HỢP NHAU. CHƯA BAO GIỜ ÔNG NGHE LỜI TÔI KHUYÊN.
    LẦN NÀY VÌ TẤM LÒNG TÔI KHUYÊN ÔNG THẬT LÒNG. TIẾC RẰNG ... TÔI CŨNG TRAO LỜI YÊU RỒI. GIỜ RÚT LẠI KO KỊP.
    LÀM THẰNG ĐÀN ÔNG NGHỀ KỸ THUẬT NHỚ CÂU:
    BẰNG LÒNG ĐI EM !
    CỐ GẮNG LÊN ÔNG BẠN ... TRẺ CON !
  6. VCB_ACB

    VCB_ACB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Valentine là một linh mục dưới thời Hoàng đế la mã Claudius II. Lúc bấy giờ là thế kỉ thứ 3, khi La Mã đang trong thời chiến. Theo quan điểm của Hoàng đế , đàn ông không gia đình thiện chiến hơn nhiều trên chiến trường so với những ai đã có vợ con với vô vàn lo toan. Thế là ông ra lệnh cấm tất cả trai tráng lấy vợ. Linh mục Valentine đã chống lại lệnh của vị hoàng đế hùng mạnh và tiếp tục cử hành hôn lễ cho các đôi vợ chồng trẻ trong bí mật. Khi bị phát hiện, linh mục Valentine đã bị xử tội chết. Buổi chiều trước khi ra pháp trường, ông gửi tấm "thiệp Valentine" đầu tiên cho cô con gái của viên cai tù, người thiếu nữ mù lòa bẩm sinh đã được ông chữa lành bằng phép lạ trước đó và ký tên From your Valentine (Đến từ Valentine của nàng). Cho đến nay, các cặp tình nhân vẫn có thói quen không viết tên dưới các tấm thiệp gửi trong ngày 14 tháng 2 mà dùng lại cụm từ From your Valentine của ngày xưa.
  7. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Người phụ nữ XINH ĐẸP ... tốt !
    Người phụ nữ ***Y ... tốt !
    Người phụ nữ THÔNG MINH .... tốt !
    Người phụ nữ GIỎI GIANG ... tốt !
    Người phụ nữ HOẠT BÁT ... tốt !
    Người phụ nữ TÀI NĂNG ... tốt !
    Người phụ nữ THÀNH ĐẠT ... tốt !
    Người phụ nữ CÁ TÍNH ... tốt !
    Người phụ nữ ĐẢM ĐANG ... tốt !
    Người phụ nữ CỦA CÔNG CHÚNG ...tốt !
    Nhưng ... nếu người phụ nữ có tất cả những điều đó lại là NỖI KINH HOÀNG với những người đàn ông YÊU họ !
    Người đàn ông ĐẸP TRAI ... tốt !
    Người đàn ông ***Y ... tốt !
    Người đàn ông THÔNG MINH .... tốt !
    Người đàn ông GIỎI GIANG ... tốt !
    Người đàn ông HOẠT BÁT ... tốt !
    Người đàn ông TÀI NĂNG ... tốt !
    Người đàn ông THÀNH ĐẠT ... tốt !
    Người đàn ông CÁ TÍNH ... tốt !
    Người đàn ông ĐẢM ĐANG ... tốt !
    Nhưng ... nếu người đàn ông có tất cả những điều đó lại là NỖI SỢ HÃI với những người phụ nữ YÊU họ !
    Tôi XẤU ZAI, tôi DỐT ... miẹ !
    Có 1 điều tôi nghĩ mãi ... không hiểu.
    Tại sao chị em cứ ĐÂM ĐẦU vào mấy cái KINH HOÀNG đó ... họ quên mất họ là PHỤ NỮ hay sao? Họ quên mất cái THIÊN BẨM và CHỨC PHẬN PHỤ NỮ Của họ hay sao?
    Quá lắm thì được cái DANH, quá lắm là TỰ HÀO ... ai khen ?
    Đời DANCING còn trôi nổi đến đâu ? Nếu không phải là NGHIỆP ?
    Cười nhạt .... thương thay cho mấy THIÊU THÂN cứ lao đầu vào mấy niềm KIÊU HÃNH ẢO nhỏ bé mà quên đi cuộc sống thực tế !
    Thương thay cho HB cứ lao đầu vào mấy cô FTU mà lại dẫn họ vào con đường DANCING ...

    Chậc !
  8. Crazinesss

    Crazinesss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    đọc bài của xauzai nhiều lúc cũng hay phết
  9. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Không cần nghiêng nước nghiêng thành
    Chỉ cần nghiêng đủ lòng anh là vừa
  10. rumhbalike

    rumhbalike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0

    Anh không phải người đàn ông đầu tiên yêu em. Song em chắc chắn một điều anh sẽ là nguời đàn ông cuối cùng làm cho trái tim nhỏ bé của em thôi khao khát, nhớ mong, khắc khoải về một tình yêu đích thực.Anh không phải nguời đàn ông đầu tiên mang đến cho em những cảm xúc yêu đương mãnh liệt. Nhưng em biết chỉ có anh mới làm cho những cảm xúc ấy trở nên vĩnh cửu và nồng nàn, lãng mạn.Anh không phải người đàn ông đầu tiên nhớ em khi tình yêu cách xa. Song chỉ có anh, duy nhất chỉ có anh mới làm cho em tin rằng sự nhớ nhung ấy xuất phát từ một tình yêu chân thành và nghiêm túc.Anh không phải người đàn ông đầu tiên kiên nhẫn chờ em trang điểm trước khi rời khỏi nhà. Nhưng anh lại là nguời giúp em hiểu rằng sự kiên nhẫn nào cũng có giới hạn của nó. Anh không phải người đàn ông đầu tiên chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống của em. Song chỉ có anh mới làm cho em nhận thức được một điều: Trước khi cần người khác sẻ chia, giúp đỡ thì bản thân mình phải biết cách đứng lên.Anh không phải người đàn ông đàn ông đầu tiên gây cho em những cảm giác buồn bực, giận hờn. Nhưng chỉ có anh mới làm cho em biết rằng sự vị tha và rộng lượng là điều không thể thiếu trong mỗi con người.Anh không phải là người đầu tiên của cuộc đời em. Song anh mãi mãi là người đàn ông mà em yêu thương và kính trọng. Mọi thứ anh mang đến cho em thật đơn giản, bình dị. Song em tìm thấy ở những điều đơn giản, bình dị ấy những bài học làm người thật sâu sắc.
    ? Tiếc thay em đã để mất anh ngay khi chúng ta chuẩn bị đi chung trên một con đường. Sự nghiệp và tình yêu đã được em đem ra cân đo đong đếm trong cái thời khác quyết định ấy. Để cuối cùng em đã không thể từ bỏ lòng đam mê quyền lực. Mỗi bước chân của anh khi rời xa em như là một vết cứa vào trái tim em đau nhói. Giây phút ấy, em đã muốn chạy đến bên anh để xin anh quay lại. Song em biết, sẽ không bao giờ anh quay lại với em, dù cho em có vạn lời xin lỗi. Bởi với anh, vết nứt trong tình cảm là vết nứt khó hàn gắn nhất. Và thế là em biết mình mất anh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này