1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự từng ngày từng h ....của từng thành viên TDC

Chủ đề trong 'Dancing' bởi handsome_baby, 22/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miss_ltd

    miss_ltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Yêu một người dễ hay khó ?
    Quên một người dễ hay khó ?
    Tha thứ lỗi lầm của mình và tha thứ lỗi lầm cho người làm mình đau cái nào dễ hơn ?
    Liệu có thể tìm thấy 1 tình yêu mới sau những đổ vỡ ta cần bao lâu thời gian và bao nhiêu cam đảm ?
    Cần đổi những gì để có được bình yên ?
    Có những câu hỏi tôi đã tìm thấy câu trả lời và có những câu hỏi thì chưa nhưng tôi biết thời gian sẽ giúp tôi tìm thấy chúng .
    Thừa nhận sai lầm của mình không dễ chút nào. Phải mất gần 3 tháng tôi mới nhìn nhận thầy nguyên nhân đã khiến tôi thất bại . Nó thật cay đắng ! Tôi đã nhìn thật kĩ hòn đá nơi tôi vấp ngã với hi vọng lần sau không mắc phải lỗi lầm cũ . Nếu có một người khác đến với tôi sau anh tôi sẽ yêu người ấy khác hơn như đã yêu anh -hòn đá của tôi, anh yêu của tôi .
    Còn bây giờ tôi sẵn sàng đánh đổi tính đa cảm của mình lấy bình yên , đổi hào hiệp và lòng tốt để lấy ích kỉ .
    Khi không thể thắng thì phải biết cách thua . Khi không thể có được cái mình muốn thì phải học lấy cách chấp nhận sự thật.
  2. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------------------------------------------------------
    Yêu không dễ! quên càng không đơn giản....trong tình yêu không có sự thắng hay thua mà chỉ "tồn tại hay không tồn tại" mà thôi . Sai lầm trong tình yêu không đơn giản là " sự sai lầm thuộc T/Y " mà có thể sai lầm của chính sự sai lầm, khi yêu người ta có thể làm nhiều chuyện điên rồ nhất và T/Y cũng có thể chắp cánh cho những điều tuyệt diệu nhất, và khi tỉnh táo để nhìn nhận một cách lý trí về tình yêu có nghĩa là đã hết yêu, hoặc "bớt yêu". Trong tình yêu hay chuyện làm ăn, chuyện đổ vỡ bao giờ cũng có thể xảy ra, phải biết chấp nhận và hiểu nguyên nhân làm sao cho đúng để vững vàng hơn mà thôi.
  3. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------------------------------------------------------
    Yêu không dễ! quên càng không đơn giản....trong tình yêu không có sự thắng hay thua mà chỉ "tồn tại hay không tồn tại" mà thôi . Sai lầm trong tình yêu không đơn giản là " sự sai lầm thuộc T/Y " mà có thể sai lầm của chính sự sai lầm, khi yêu người ta có thể làm nhiều chuyện điên rồ nhất và T/Y cũng có thể chắp cánh cho những điều tuyệt diệu nhất, và khi tỉnh táo để nhìn nhận một cách lý trí về tình yêu có nghĩa là đã hết yêu, hoặc "bớt yêu". Trong tình yêu hay chuyện làm ăn, chuyện đổ vỡ bao giờ cũng có thể xảy ra, phải biết chấp nhận và hiểu nguyên nhân làm sao cho đúng để vững vàng hơn mà thôi.
  4. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Lý thuyết quá !
    Nhưng lý thuyết tuyệt diệu cũng không đơn giản là lý thuyết đâu ạ.
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai !
  5. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Lý thuyết quá !
    Nhưng lý thuyết tuyệt diệu cũng không đơn giản là lý thuyết đâu ạ.
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai !
  6. miss_ltd

    miss_ltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0

    Tôi muốn gủi tới người ấy lời cám ơn của tôi nhưng sao thật khó nói . Giữa tôi và người ấy dường như có 1 khoảng cách vô hình mà tự mỗi người dựng nên. Có những lúc chúng tôi cũng khá cơỉ mở có thể nói với nhau những suy nghĩ hay tâm sự đôi chút về chuyện tình cảm của tôi.
    Có lẽ người ấy không biết người đã giúp tôi ra sao nhưng tôi thì biết nhờ những lời nói (chê bai )thẳng thắn và những gợi mở của người ấy mà tôi đã có những thay đổi trong cách sống .
    Nhận lấy của em lời cám ơn nhé !
  7. miss_ltd

    miss_ltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0

    Tôi muốn gủi tới người ấy lời cám ơn của tôi nhưng sao thật khó nói . Giữa tôi và người ấy dường như có 1 khoảng cách vô hình mà tự mỗi người dựng nên. Có những lúc chúng tôi cũng khá cơỉ mở có thể nói với nhau những suy nghĩ hay tâm sự đôi chút về chuyện tình cảm của tôi.
    Có lẽ người ấy không biết người đã giúp tôi ra sao nhưng tôi thì biết nhờ những lời nói (chê bai )thẳng thắn và những gợi mở của người ấy mà tôi đã có những thay đổi trong cách sống .
    Nhận lấy của em lời cám ơn nhé !
  8. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    Cơm áo gạo tiền, hiz hiz
    Đau thật !!!
  9. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    Cơm áo gạo tiền, hiz hiz
    Đau thật !!!
  10. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    ngủ suốt ngày mà bây giờ vẫn cứ thấy buồn ngủ, mắt cay xè, khỉ gió thật
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này