1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự từng ngày từng h ....của từng thành viên TDC

Chủ đề trong 'Dancing' bởi handsome_baby, 22/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    ngủ suốt ngày mà bây giờ vẫn cứ thấy buồn ngủ, mắt cay xè, khỉ gió thật
  2. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    To em :
    Anh nghĩ là mình nên nói chuyện với nhau thì tốt hơn, hy vọng tuần tới em sẽ có thời gian. Không nên để trong lòng những hiểu lầm về nhau như vậy. Phải không nhỉ? Anh coi em như 1 người bạn và anh cũng mong được em coi anh như 1 người bạn, một người anh.
    Thân
    MP
  3. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    To em :
    Anh nghĩ là mình nên nói chuyện với nhau thì tốt hơn, hy vọng tuần tới em sẽ có thời gian. Không nên để trong lòng những hiểu lầm về nhau như vậy. Phải không nhỉ? Anh coi em như 1 người bạn và anh cũng mong được em coi anh như 1 người bạn, một người anh.
    Thân
    MP
  4. IceCreamChic

    IceCreamChic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    hic lâu lắm không được dancing gì cả, chuyển vào đây công việc thì bận, lại còn phải tham gia hoc thêm nữa bận tối mắt tối mũi vào. Học cả đêm mà thi cũng chỉ được 85/100 hic sao mà buồn thế.
    Chỉ ước có đôi cánh bay ra Hà nội lang thang trên những con đường ngát hương hoa sữa, nếm cái vị lạnh lạnh của mùa đông.
    ........................................................... Hic lại thấy mệt mỏi quá ước gì bây giờ được quay cuồng trong điệu Mambo hay Bebop nhỉ?
  5. IceCreamChic

    IceCreamChic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    hic lâu lắm không được dancing gì cả, chuyển vào đây công việc thì bận, lại còn phải tham gia hoc thêm nữa bận tối mắt tối mũi vào. Học cả đêm mà thi cũng chỉ được 85/100 hic sao mà buồn thế.
    Chỉ ước có đôi cánh bay ra Hà nội lang thang trên những con đường ngát hương hoa sữa, nếm cái vị lạnh lạnh của mùa đông.
    ........................................................... Hic lại thấy mệt mỏi quá ước gì bây giờ được quay cuồng trong điệu Mambo hay Bebop nhỉ?
  6. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Bực mình, bực mình. Có mỗi chuyện hẹn đi mua mấy thứ linh kiện mà cứ sms tới lui. Ko đi thì nói quách, ta đi rồi mi ở nhà mà ráp mạch. Ko có linh kiện thì "do circuit" thế quái nào đc mà cứ cãi chày cãi cối, super banana! Tốn tiền phone để nhận đc câu "I can''t hear you" với mấy câu sms lảm nhảm, chỉ muốn đập vào mặt! Con trai gì mà ù lì thế ko biết, mi mà nhẹ cân hơn chút là ta đá văng vào sọt rác rồi.
    Hừm, đủ thứ chuyện bực mình. Mà sao papa ở nhà tâm lý thế ko biết! Bình thường chả nhắn nhủ mấy, đợt này lại gửi cho ko biết bao nhiêu bài viết "Đắc Nhân Tâm", "học làm người" với "quẳng gánh lo đi mà vui sống". Papa rành tâm lý con gái quá mà, nó mà khùng lên thì toàn muốn "đá, đánh đấm" người khác thôi Mỗi lần đọc thì thấy dịu lại, mình làm thế là ko hay ... nhưng mà mấy đứa đó thì đáng như dzậy lắm papa ạ! Bây giờ mà ở nhà thì thế nào papa cũng sẽ lắng nghe con gái "rủa xả" mấy tên đó và lại từ tốn phân tích thiệt hơn. Làm sao để con gái đc tuyệt vời như papa nhỉ?
  7. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Bực mình, bực mình. Có mỗi chuyện hẹn đi mua mấy thứ linh kiện mà cứ sms tới lui. Ko đi thì nói quách, ta đi rồi mi ở nhà mà ráp mạch. Ko có linh kiện thì "do circuit" thế quái nào đc mà cứ cãi chày cãi cối, super banana! Tốn tiền phone để nhận đc câu "I can''t hear you" với mấy câu sms lảm nhảm, chỉ muốn đập vào mặt! Con trai gì mà ù lì thế ko biết, mi mà nhẹ cân hơn chút là ta đá văng vào sọt rác rồi.
    Hừm, đủ thứ chuyện bực mình. Mà sao papa ở nhà tâm lý thế ko biết! Bình thường chả nhắn nhủ mấy, đợt này lại gửi cho ko biết bao nhiêu bài viết "Đắc Nhân Tâm", "học làm người" với "quẳng gánh lo đi mà vui sống". Papa rành tâm lý con gái quá mà, nó mà khùng lên thì toàn muốn "đá, đánh đấm" người khác thôi Mỗi lần đọc thì thấy dịu lại, mình làm thế là ko hay ... nhưng mà mấy đứa đó thì đáng như dzậy lắm papa ạ! Bây giờ mà ở nhà thì thế nào papa cũng sẽ lắng nghe con gái "rủa xả" mấy tên đó và lại từ tốn phân tích thiệt hơn. Làm sao để con gái đc tuyệt vời như papa nhỉ?
  8. HanhLAVIE

    HanhLAVIE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0

    Đời tưởng nghèo đi nhưng bỗng chốc
    Giàu lên không biết đến bao lần.
  9. HanhLAVIE

    HanhLAVIE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0

    Đời tưởng nghèo đi nhưng bỗng chốc
    Giàu lên không biết đến bao lần.
  10. HanhLAVIE

    HanhLAVIE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Đời tưởng nghèo đi nhưng bỗng chốc
    Giàu lên không biết đến bao lần

    Được HanhLAVIE sửa chữa / chuyển vào 10:10 ngày 19/10/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này