1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự từng ngày từng h ....của từng thành viên TDC

Chủ đề trong 'Dancing' bởi handsome_baby, 22/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Chưa hôm nào đi với box Dancing (trừ đi với hội nhậu TDC ) lại cảm thấy hưng phấn như hôm nay: Một cảm giác tuyệt vời.
    Ngày hôm nay cũng tuyệt nữa, không có một nỗi buồn nhỏ nhỏ nào xen vào giữa những niềm vui và những tiếng cười thoải mái.
    Cảm ơn anh ! Cảm ơn em ! Hai người đã khởi động cho tên cướp biển này một ngày vui trọn vẹn.
    Dù đời còn lắm thăng trầm...
    Dù cuộc sống còn nhiều những lo toan, vất vả...
    Nhưng ngày mai, sẽ luôn mong chờ ngày mai là tươi sáng.
    Dù còn nhiều những thứ phải nghĩ suy...
    Vẫn sẽ giữ bên mình niềm vui từ những người bạn.
  2. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    Đêm giáng sinh! nằm nhà từ tối xem các thể loại phim từ HBO đến star movie đến cartoon rồi trăm thứ bà rằn khác và biết rằng: ngoài kia bọn trẻ đang chen vai hích cánh, len lỏi khắp nơi để hưởng cái không khí noel ở ngoài đường,không biết sung sướng hay là đày ải bản thân nhưng mà mình thấy thú vị khi được ở nhà một mình " an nghỉ ".
  3. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    Đêm giáng sinh! nằm nhà từ tối xem các thể loại phim từ HBO đến star movie đến cartoon rồi trăm thứ bà rằn khác và biết rằng: ngoài kia bọn trẻ đang chen vai hích cánh, len lỏi khắp nơi để hưởng cái không khí noel ở ngoài đường,không biết sung sướng hay là đày ải bản thân nhưng mà mình thấy thú vị khi được ở nhà một mình " an nghỉ ".
  4. thanh191

    thanh191 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    cũng lâu rồi, cái gì lâu không dùng---> hỏng. Nước mắt lâu không rơi ra ngoài ---> ngấm vào trong. Rất nguyên tắc, nó đã sống để không hối hận, để không nuối tiếc, nhưng hơn bao giờ hết, nó muốn hét lên rằng: tại sao ??? nó đã sai ? có lẽ. nó nghẹn ngào, ừ, khóc đấy, nó chấp nhận. Có cách nào để quên hết tất cả không ???
    may mắn, có em trên mạng. Cũng thấy dễ chịu, không phải ngồi không. Merci
  5. thanh191

    thanh191 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    cũng lâu rồi, cái gì lâu không dùng---> hỏng. Nước mắt lâu không rơi ra ngoài ---> ngấm vào trong. Rất nguyên tắc, nó đã sống để không hối hận, để không nuối tiếc, nhưng hơn bao giờ hết, nó muốn hét lên rằng: tại sao ??? nó đã sai ? có lẽ. nó nghẹn ngào, ừ, khóc đấy, nó chấp nhận. Có cách nào để quên hết tất cả không ???
    may mắn, có em trên mạng. Cũng thấy dễ chịu, không phải ngồi không. Merci
  6. thanh191

    thanh191 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    rạn nứt ngày càng sâu ... hôm qua, tự dưng lại cảm thấy có cái gì đó, gợn, có cái thiếp - chả muốn tặng - thấy lạ.
    Câu hỏi này đã nói bao nhiêu lần rồi nhỉ ? " Có hiểu nhau k" , thế này thì mệt mỏi, bào mòn tình cảm lắm
    Đừng bảo là không cố gắng, nhiều lắm rồi. ... " KHÔNG ĐƯỢC PHÉP " , ngày xưa, bố mẹ cũng hay bảo như thế.
    XIN LỖI, từ ngày quen nhau, đã bao giờ nói như thế chưa nhỉ? càng ngày càng thấy lạ, xa,...
  7. thanh191

    thanh191 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    rạn nứt ngày càng sâu ... hôm qua, tự dưng lại cảm thấy có cái gì đó, gợn, có cái thiếp - chả muốn tặng - thấy lạ.
    Câu hỏi này đã nói bao nhiêu lần rồi nhỉ ? " Có hiểu nhau k" , thế này thì mệt mỏi, bào mòn tình cảm lắm
    Đừng bảo là không cố gắng, nhiều lắm rồi. ... " KHÔNG ĐƯỢC PHÉP " , ngày xưa, bố mẹ cũng hay bảo như thế.
    XIN LỖI, từ ngày quen nhau, đã bao giờ nói như thế chưa nhỉ? càng ngày càng thấy lạ, xa,...
  8. HanhLAVIE

    HanhLAVIE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Vẫn như ngày hôm qua.
    MH
  9. HanhLAVIE

    HanhLAVIE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Vẫn như ngày hôm qua.
    MH
  10. HanhLAVIE

    HanhLAVIE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc đời thật nhiều lối rẽ. Lối rẽ này sẽ đưa mình đến đâu ??? Bản Tango ngọt ngào hôm qua lại đưa mình về con đường cũ. Đôi trai gái ngày xưa yêu nhau là thế giờ mỗi người một nơi. Vẫn tại nơi này ngày xưa mình ước ao được như cô gái ấy. Giờ đây...
    ......
    Thì cứ khóc như lần đầu tập khóc
    Cười để quên hết mọi lỗi lầm
    Những con đường rốt cuộc vào trật tự
    Mỗi ngày thường còn lại một lời câm.
    MH
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này