1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự từng ngày từng h ....của từng thành viên TDC

Chủ đề trong 'Dancing' bởi handsome_baby, 22/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    cậu Gibon này lăng nhăng quáCòn hơn cả HB này.Em Luuchihanh chưa biết là ai mà đã đong vơi đong đầy làm đau lòng em tôiĐúng không em nhỉ
  2. Gibbon

    Gibbon Guest

    Đong cái gì mà đong. Tôi chỉ giúp biến giấc mơ của em ấy thành hiện thực thôi mà.
  3. Gibbon

    Gibbon Guest

    Hix, vừa đi gặp người nhặt được cái ví của mình. 1 thẻ ATM, 1 CMT, 1 Bằng lái, 1 Đăng ký xe, .... . Hix, chúng nó đòi khiếp quá, đã nghèo lại mắc cái eo. Thương những đồng tiền còm cõi của mình, chúng nó chê ví mình ít bạn nên rủ nhau ra đi hết.
  4. akito

    akito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    khổ thân gibbon,nó đòi bao nhiêu
  5. bong_ami

    bong_ami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    He he! Chúc mừng Gib nhé! Chẳng phải mấy hôm trước bác ngồi cầu cầu khấn khấn bọn nhặt được ví trả lại còn gì, đòi bác nhiêu bác cũng..chơi! Bi giờ than vãn gì nữa! Vậy là tốt lắm rùi Chúc mừng! Chúc mừng!
  6. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Em đi, bỏ quên, nỗi nhoooooớ
    Biển lòng nao nức, trăn trooở đêm thâu
    Lâu lâu, chúng mình gặp lạiiiiiiiii
    Nỗi nhớ làm ta chót dại xxxxxxxxxx
  7. Gibbon

    Gibbon Guest

    Thơ của HSBB chuối quá đấy.
  8. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Đọc thơ của LuuChiHanh thấy hay quá, một tâm hồn trong sáng và lãng mạn. Ước gì có ngày mình cũng làm thơ được nhỉ?! Nhưng tâm hồn mình "cằn cỗi" mất rồi.
    Thông báo cho LuuChiHanh biết, anh đã biết em là ai, ở Hyec ngoài anh ra hình như chỉ có một người nữa biết thôi.
  9. LuuChiHanh

    LuuChiHanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Ơ, thế anh biết em là ai thật à. Em mới chỉ nói cho một người ở HYEC biết em là ai thôi. Chắc là người đó nói với anh phải không? Hai người nhớ giữ bí mật giùm em. Em không muốn thêm nhiều người biết em lai ai vì em còn muốn viết nhiều bài nữa trên diễn đàn. Khi mọi người đã biết mặt em rồi thì chắc em chẳng dám viết những dòng như trên nữa đâu. À, mà anh Ted là ai thế nhỉ?
  10. macca24

    macca24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Chi Hạnh à!
    Lên học trên Hyec lâu thế rồi, biết mọi người cũng khá nhiều rồi mà chưa biết anh Ted là ai là đáng phạt... iu lắm đó!
    Đó là một người có tiếng ở trên Hyec. Hỏi nhỏ Gibbon ý em à! Hắn ta zi zỉ zì zi... zi... cái chi cũng biết hết đó!!!
    Yên tâm với em là hắn ta rất nhiệt tình giúp đỡ (không kêu than, không khổ sở mà chỉ hạnh phúc, hạnh phúc... và hạnh phúc thôi...)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này