1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự từng ngày từng h ....của từng thành viên TDC

Chủ đề trong 'Dancing' bởi handsome_baby, 22/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LuuChiHanh

    LuuChiHanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh nhiều! Em đã viết một bài tặng anh nhưng đọc lại thấy vụng về quá nên xoá đi rồi. Tặng anh mấy câu của Xuân Quỳnh nhé:
    "Sóng bắt đầu từ gió,
    Gió bắt đầu từ đâu?
    Em cũng không biết nữa.
    Khi nào ta yêu nhau?"
    Được LuuChiHanh sửa chữa / chuyển vào 11:02 ngày 20/08/2005
  2. LuuChiHanh

    LuuChiHanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Ngày em đi biển im ắng đến lạ thường
    Nén sóng lòng nhẹ đưa thuyền ra khơi
    Và em biết, từng đêm biển vẫn thức
    Đợi thuyền về, mơ giây phút thăng hoa.
    Được LuuChiHanh sửa chữa / chuyển vào 11:27 ngày 20/08/2005
  3. Zizi_de_Zozo

    Zizi_de_Zozo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0

    Ngày anh đến biển rì rào tiếng sóng
    Náo nức rộn ràng những nỗi chờ mong
    Biển hồn nhiên và êm đềm là thế
    Nỡ xa biển rồi, cô quạnh buồn không?
    Nếu là gió, gió không quay đầu lại
    Nếu là mây thì mây vẫn cứ trôi
    Nếu cho anh một ước nguyện trong đời
    Anh chỉ xin về với biển mà thôi.

    Được Zizi_de_Zozo sửa chữa / chuyển vào 13:02 ngày 20/08/2005
  4. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    Kém miếng khó chịu, bon chen vào post thơ cái . Đây là một số bài trích từ Anti thi tập Vol.2 cách đây đã gần 2 năm (hiện giờ đã ra đến Vol.3 )
    Được antichrixt sửa chữa / chuyển vào 22:14 ngày 20/08/2005
  5. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    1.Tình yêu
    Tình yêu là gì hở mẹ ?
    Là bông hồng thắm trong vườn
    Con trèo rào vào con hái
    Bẹc-giê ra gặm hết xương.
    Tình yêu là gì hở mẹ ?
    Là những con gián nhà mình
    Con xịt thuốc diệt chúng nhé
    Cho đời chúng ta lên hương.
    Tình yêu là gì hở mẹ ?
    Mà sao con mãi kiếm tìm
    Mẹ bảo con trai của mẹ
    Đang mò đáy bể tìm kim.
    Tình yêu là gì hở mẹ ?
    Chắc là một thoáng mịt mờ
    Con mơ, mơ xa, xa lắm
    Con trai của mẹ bơ vơ.
    2.Không đề (sorry tất cả các bác)
    Anh đi tìm cái nửa của anh
    Em là ai hỡi cô nàng đỏng đảnh ?
    Đã bao đêm anh co ro giá lạnh
    Mõm phập phòng ú ớ tựa thằng điên.
    Em yên tâm, anh vẫn trung kiên
    Không đầu hàng bọn gái xinh lả lướt
    Mùa qua mùa chúng nó đi ăn kem
    Cứ từng đôi từng đôi đúng là quân khốn nạn
    Sao cứ phải diễu qua mặt mình nhỉ ?
    Nhìn căm thù lại chỉ muốn ra băm
    Nếu cho anh 1 vài băng đạn
    Anh xiết cò diệt hết lũ tình nhân
    Này em ơi, ê cái nửa của anh
    Anh đợi mãi mà sao em không đến
    Giáp Thân này mà em lỡ hẹn
    Thì liệu hồn mà cút khỏi đời anh.
    Được antichrixt sửa chữa / chuyển vào 15:51 ngày 20/08/2005
  6. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    Đoạn này là đang yêu
    3.Nửa đêm
    Ba giờ sáng, tiếng chuông điện thoại
    Anh choàng dậy nửa tỉnh nửa mê
    Nhấc máy lên mong một giọng nói
    Để rồi nhận được tiếng lè nhè...
    Cô gái buồn say rượu
    Gọi nhầm số gia đình...
    Một phút giây lầm tưởng
    Nhớ mong đến bao giờ ?
    Anh yêu em âm thầm và lặng lẽ
    Anh yêu em chỉ giữ cho riêng mình
    Tình yêu ấy chẳng thể nói ra được
    Nên lúc nào cũng khắc khoải hoài nghi
    4.Xa
    Anh ngồi đây viết nên dòng cảm xúc
    Gửi đến em đang ở phương trời xa
    Nhà với nhà chỉ độ hai cây số
    Nhưng cách nhau xa đến vạn dặm lòng.
    Dù cho anh không thể đến được đích
    Vẫn mỉm cười vì đã tìm được em.
    Có việc để làm...
    Có người để yêu...
    Có niềm tin để mà hi vọng...
    Anh biết mình đã hạnh phúc lắm rồi.
    Mãi bên em như một người bạn tốt
    Chúc phúc em trên con đường em đi.
    5.Valentine
    Ngày lễ tình yêu đã đến nơi.
    Muốn gửi đến em một ít lời.
    Thay cho quà tặng và câu chúc.
    Anh hứa chúng mình mãi có đôi.
    Một bóng hình em, bóng của tôi.
    Hai bóng dìu nhau khắp nẻo đời.
    Mai sau thiếu bóng ai chung bước.
    Chiếc bóng đơn buồn khóc lẻ loi.
    Có lẽ mình là bóng của nhau.
    Tình ta kết tụ ánh tinh hào.
    Anh giữ trong tim ngàn dấu nhớ
    Em gửi yêu thương, vị ngọt ngào.
    Mỗi năm không chỉ một ngày lễ.
    Ngày ngày vẫn sẽ lễ tình nhân.
    Yêu nhau ta sống sao cho trọn.
    Quyến luyến thêm đầy vạn ý xuân.
    Được antichrixt sửa chữa / chuyển vào 15:53 ngày 20/08/2005
  7. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    6.Em.
    Nếu như đêm nay anh phải thức một mình
    Chỉ riêng anh và những vì sao còn thức
    Anh sẽ chọn một vì sao đẹp nhất
    Để bảo rằng - đấy chính là em
    Nếu trưa nào anh qua một khoảng đường êm
    Chỉ có nắng và chân mình đạp lá
    Trời thành phố khép hàng mi êm ả
    Anh đi cùng chiếc bóng của mình
    Anh sẽ chọn một bóng râm dịu mát
    Để bảo rằng - đấy chính là em
    Nếu khuya nào anh vào xưởng ca đêm
    Giờ ngon giấc của em trong giấc ngủ
    Anh sẽ gọi hương ngọc lan đầu phố
    Theo dọc đường và bảo - đấy là em
    Ở nơi nào mà anh chẳng có em
    Có cả lúc một mình đi xuống phố
    Đi theo anh chỉ lá me và gió
    Thì lá me và gió chính là em
    Anh nghiêng mình cảm tạ Mark Twain
    Đã phát biểu tuyệt vời về đôi lứa
    Đã cho anh những thiên đường mở cửa
    Khắp mọi nơi trong cuộc sống của mình
    Ở nơi nào mà anh chẳng có em
    Cả khi ngủ nữa là khi anh thức
    Anh đưa tay là chạm vào hạnh phúc
    Trái táo hồng treo giữa những cành êm
    Em là ban mai, là chiều vắng, là đêm ...
    .....
    ....
    ...
    Được antichrixt sửa chữa / chuyển vào 22:17 ngày 20/08/2005
  8. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    Chưa biết phải bình luận thế nào
    7.Cứu
    Em nhí nhảnh như một con chó cảnh
    Vẫn hàng ngày ám ảnh cuộc đời anh
    Đã xấu xí còn dở hơi tính khí
    Anh phát sợ con cá xấu béo lùn
    Ngày gặp em là đêm anh mất ngủ
    Thoát được lại bị tel khủng bố tinh thần
    Em ác thật, như một con quái vật
    Hành hạ anh bất kể đêm ngày
    Niềm vui em là thấy anh ngắc ngoải
    Nỗi buồn em, anh thoải mái một ngày
    Trốn được em còn phê hơn ma túy
    Những phút giây anh còn quý hơn tiền
    Anh phát ghê con béc giê hung tợn
    Anh ghê rợn cơn ác mộng cuộc đời
    Ngồi than trời sao mà mình bất hạnh
    Tối mai lại phải gặp "nó" rồi
    Hu hu...
    8.Lần đầu cầm tay
    Chọn mãi mới được một ngày.
    Gặp em để quyết giãi bày yêu thương.
    Hai đứa ngồi bên bờ mương
    Công nông thì chạy trên đường, bụi ghê !!
    Cứ thế mà buôn dưa lê
    Mãi không đề cập vấn đề trọng tâm
    Anh liền nói chuyện lòng vòng
    Ðợi em sơ ý là cầm tay luôn..
    Ngờ đâu anh chộp đã nhanh
    Em rút tay lại còn lành nghề hơn
    Mất đà anh lộn xuống mương
    Bò lên đã thấy em chuồn từ lâu.
    Vừa về anh vừa lầu bầu:
    "Biết thế bố bỏ từ lâu cho rồi !!!"
    Được antichrixt sửa chữa / chuyển vào 22:17 ngày 20/08/2005
  9. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    Các bác bình tĩnh ạ
  10. Zizi_de_Zozo

    Zizi_de_Zozo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Chú này muốn khiêu chiến phong trào thơ mới đây, hic hic
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này