1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự từng ngày từng h ....của từng thành viên TDC

Chủ đề trong 'Dancing' bởi handsome_baby, 22/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lipit83

    Lipit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
  2. Lipit83

    Lipit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    nhầm
  3. Lipit83

    Lipit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    nhầm
  4. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    To lipit83:HB chán chẳng muốn tranh luận với kiểu con gái như bạn còn vì sao tự hiểu


  5. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    To lipit83:HB chán chẳng muốn tranh luận với kiểu con gái như bạn còn vì sao tự hiểu


  6. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Tối wa,trước giờ thi đấu,cục diện nghiêng về người Đức.Anh nói Đức sẽ vào vòng sau.Em cãi...thế là cá cược.Anh nói đang ở Đức nên sẽ ủng hộ đội đó.Em đồng ý nhận Hà Lan vì muốn được thua anh một lần ko day dứt(bình thường,làm sao em có thể chấp nhận em thua một cách dễ dàng,cho dù em sai đi chăng nữa).Anh nói anh cười nghĩa là thần may mắn sẽ mỉm cười với em.Thế mà E thắng thật...
    Hôm nay làm bài thi ko được như ý lắm nhưng chắc sẽ wa thôi mà...còn nhiều môn xương hơn nữa cơ...cố lên...Ko biết buổi thảo luận của anh có thành công ko nhỉ...???...
  7. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Tối wa,trước giờ thi đấu,cục diện nghiêng về người Đức.Anh nói Đức sẽ vào vòng sau.Em cãi...thế là cá cược.Anh nói đang ở Đức nên sẽ ủng hộ đội đó.Em đồng ý nhận Hà Lan vì muốn được thua anh một lần ko day dứt(bình thường,làm sao em có thể chấp nhận em thua một cách dễ dàng,cho dù em sai đi chăng nữa).Anh nói anh cười nghĩa là thần may mắn sẽ mỉm cười với em.Thế mà E thắng thật...
    Hôm nay làm bài thi ko được như ý lắm nhưng chắc sẽ wa thôi mà...còn nhiều môn xương hơn nữa cơ...cố lên...Ko biết buổi thảo luận của anh có thành công ko nhỉ...???...
  8. Lipit83

    Lipit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0

    Kiểu gái anh Hờ Bờ ngụ ý la kiểu zì đấy ạ? Em trình còi ko hay, nhờ anh chỉ giáo giúp với cho ló mở mang kiến thức, chứ anh nói giáo hoảnh 1 câu như thế, em tủi thân nắm ạ
    Hêhê, zai gì mà mới trêu vài câu đã ....dỗi roài
    Em mà đọc được mấy câu của anh sơm thì tối nay đến Nghĩa Hiệp roài
    PS:Hehe, ủng hộ topic cho đỡ dỗi lào
    : bây h là 8h25'', trong lúc người ta đang đú với nhau thì mình phải ở nhà làm bài, nóng muốn chết! chán wé!
  9. Lipit83

    Lipit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0

    Kiểu gái anh Hờ Bờ ngụ ý la kiểu zì đấy ạ? Em trình còi ko hay, nhờ anh chỉ giáo giúp với cho ló mở mang kiến thức, chứ anh nói giáo hoảnh 1 câu như thế, em tủi thân nắm ạ
    Hêhê, zai gì mà mới trêu vài câu đã ....dỗi roài
    Em mà đọc được mấy câu của anh sơm thì tối nay đến Nghĩa Hiệp roài
    PS:Hehe, ủng hộ topic cho đỡ dỗi lào
    : bây h là 8h25'', trong lúc người ta đang đú với nhau thì mình phải ở nhà làm bài, nóng muốn chết! chán wé!
  10. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    "Cô gái đang khóc...
    Chàng trai ngồi bên cạnh,ko biết fải dỗ thế nào vì trót lỡ lời...
    Cô gái nói:"Xin lỗi,nhưng anh cho tôi cắn anh 1 cái được ko?"
    Chàng trai gật đầu và đưa tay ra
    Tiếng thét-có 1 tiếng thét.Nhưng ko fải của chàng trai mà là của cô gái.
    "Cô hết buồn chưa?"
    "Anh cho tôi đá 1 cái nhé?"
    Chàng trai đứng dậy,quay lưng về fía cô.
    Lần này lại chẳng có tiếng thét nào cả.
    "Anh tốt thật đấy!"-Cô gái kéo chàng trai ngồi xuống,tựa vào anh ta,và nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ..."

    Hik,sao ko ai làm như thế với mình nhỉ...bùn wé...tủi thân wé...huhuhu.......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này