1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự từng ngày từng h ....của từng thành viên TDC

Chủ đề trong 'Dancing' bởi handsome_baby, 22/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    HB chẳng cưa cẩm ai ở TDC đâu đó
    Dân HYEC có 1 số thành viên nhìn thấy HB cứ gần như ăn tươi nuốt sống
  2. ngo_va_nhangxi

    ngo_va_nhangxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Em biết ngay mà, chỉ là viết cho không khí vui vẻ lên, chị em để mắt đến bác LS một chút thôi mà bác đã hiểu nhầm ngay! Thế này thì phải khóc cả tối vì ân hận mất thôi.
    Em đã trình bày rõ ràng lý do rồi mà, LS và Bull trách móc em hơi nhiều đấy. Thế này thì chả dám viết gì nữa đâu. Đáng lẽ bác LS phải hiểu là như thế chứng tỏ em rất để ý đến bác chứ, huhu.
    Công nhận là hôm qua bác nói ngọt như đường ấy, còn hôm nay thì sắc như dao. . Em deny_me bảo bác là kiếm giữa rừng hoa chả sai tẹo nào!
  3. leulong

    leulong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Híc, thế mà anh lại để ý đến Ngố mới lạ. Latin la tiếc anh chã bít.
    Em cứ viết bài tiếp đi. Thành viên ngoan phải có bài viết chất lưọng như Em.
  4. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------
    Ừ ! xin lỗi cô vì anh hơi quá lời, thông cảm nhé vì một tháng nay anh hơi khó ở nên dễ cáu, mà còn một đức tính nữa ở TDC khiến anh được tai tiếng là " anh rất đanh đá và chua ngoa " post nốt bài này rồi tra kiếm vào bao quy ẩn thật rồi, tuy nhiên vẫn sẽ offline với mọi người và tham gia hội bóng đá cho vui.
    Được latin_sky sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 06/11/2005
  5. ngo_va_nhangxi

    ngo_va_nhangxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Hix, chúc bác quy ẩn thành công. Em sẽ rút kinh nghiệm để k bị hiểu lầm nữa, mong bác hết sức thông cảm. Đang buồn quá, may là online lần nữa để check, thấy bác viết thế em cũng thấy nhẹ cả người.
    Cảm ơn leulong đã động viên tinh thần Ngố,
  6. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì không phải một tháng mà là trong tháng có mấy ngày bác LS dễ cáu thôi , qua giai đoạn đó lại vui vẻ ngay.Bệnh này nó thuộc về ... tự nhiên, không thuốc nào chữa được. Thật không may là Ngố lại đùa bác LS vào đúng lúc đang bốc hoả . Thôi hạ hoả, hạ hoả.
  7. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    anh MP đừng làm em nghĩ bậy nhá
  8. Vanluong_hn

    Vanluong_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    01.18 221105
    Khoảng thời gian mà TDC được nhận xét là ?ovui nhất, hot nhất? thì mình lại chưa biết thế nào là Chachacha, là Rhumba, là.......... Nhưng khi đó, mình đâu quan tâm lắm nhỉ, vì mình đang thật hạnh phúc bên người mà, hạnh phúc với những đam mê của người (dù biết mình sống và suy nghĩ như vậy thì đâu còn là mình nữa, nhưng sao mình vẫn cười, vẫn hạnh phúc theo cảm xúc của người). U chỉ biết đến những trái cầu, đến những đêm thức trắng hoà mình vào từng đường đi của trái bóng, để rồi ?o.....giờ mình bên nhau ở đây khi mà ngoài kia (trên TV) đang có một trái bóng với 22 cầu thủ cùng hàng triệu người dõi theo nó, chứ mấy nữa thì một là về ông bà ngoại chơi về về sớm (trước trận bóng) hoặc đăng ký phòng luôn bên ông bà để xem bóng đó......?. Vậy là tôi bắt đầu biết Real, MU, Beck, Owen, Raul,..... là ai, họ ở đâu, vừa bị scandal gì..... Rồi thì những buổi miệt mài hò hét trên Hàng Đẫy, Mỹ Đình; chạy đôn đáo lo hậu cần cho đội bóng của U mỗi dịp có giao lưu tại 10/10, Thuỵ Khê, Hai Bà Trưng, Thượng Đình,...... vẫn mỉm cười hạnh phúc khi thấy U mệt nhưng rạng ngời đam mê sau trái bóng.........
    ?o....... Chiều nay ko có a, nỗi cô đơn vắng tênh, ôi yêu thương của ta, ôi đam mê của ta, còn vương vấn...... nhớ mong mãi về anh.....? - lời bài hát nghe lạ nhưng sao thấy dễ thuộc vậy!?
    ..... Và tôi đã biết 1-2-cha-cha-cha, biết slow slow-quick quick slow, ....., biết đến ?ocầu tốt?, ?ocầu ngắn?,.... Sao ư? Giờ thì phải sống cho những suy nghĩ của mình, cho những niềm vui của mình, cho những mong muốn mà mình chưa làm được, cho những gì mà người ko đam mê, cho những..... để ko phải nhớ, phải xót xa, quặn đau mỗi khi nghĩ đến ngày tháng đó....
  9. thietmoclan

    thietmoclan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Ui, giờ mới biết là tên mình bị nhắc đến nhiều quá nhỉ, treo nick thật đấy di dancing và đá bóng đi anh
    Được thietmoclan sửa chữa / chuyển vào 07:51 ngày 24/11/2005
  10. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Lâu ngày rồi không gặp mấy ông già, vẫn cảm giác hào hứng và vô cùng thoải mái như ngày nào.
    Mong rằng không quá bận, và đừng quá hời hợt với cảm giác của bản thân mình.
    Để lại có những lúc được cười một cách thoải mái nhất.
    Với mấy ông già trẻ trung đó.
    Được haitacnd sửa chữa / chuyển vào 09:10 ngày 25/11/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này