1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự từng ngày từng h ....của từng thành viên TDC

Chủ đề trong 'Dancing' bởi handsome_baby, 22/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Lâu ngày ko gặp Haitac. Từ hồi tớ về nước mà chưa giành chút thời gian nào gặp cô bạn cấp III này đâu nhé. Đáng trách
  2. huy_kangmin

    huy_kangmin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Biết phải nói gì đây...!Thật ra thì đã đăng ký được một thời gian rồi,đã ngồi đọc bài rất nhiều rồi.Nhưng chẳng có dịp nào gặp gỡ ai,nên chẳng quen biết ai.Tính tình thì hiền lành quá(điều không nên có ở một boy).Hôm nay..!Ôi một ngày thật cô đơn!Giá mà...!
  3. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết người chỉ xem ái tình như 1 trò chơi, giống như khiêu vũ. Xong một điệu nhạc người đi tìm cho bản thân 1 bạn nhảy mới. Người đưa người ta xoay theo tiếng nhạc, say trong vòng tay và mải mê với những âm thanh có cánh, với những cử chỉ dịu dàng. Nhưng khi nhạc ngừng, khi ánh đèn không còn chớp loè, người đưa người ta trở về vị trí cũ và lại tiếp tục đi tìm người mới để say sưa trong một bản nhạc mới.
    Người dấu trong lòng nỗi cô đơn. Cô đơn đến tuyệt vọng để rồi suốt ngày mê mải kiếm tìm và không bao giờ thấy đủ. Người là cơn gió, một cơn gió hoang!
    Ta không biết đến bao giờ mới xoá được nỗi nhớ mơ hồ, xoá được tình thương dành cho kẻ khốn cùng như người. Ta biết giờ này Người lại đang dành những câu văn thâm trầm, nhiều ẩn ý cho một số ai đó. Chỉ một bài viết của người mà bao nhiêu kẻ giật mình cảm như người đang viết cho riêng họ. Người, ta phục người, cũng như cay đắng vì biết mình là 1 kẻ đã từng giật mình như thế.
    Người, bây giờ thì ta không trách giận người. Người đáng thương hơn là đáng ghét. Đến bao giờ người mới tìm được bến đỗ của cuộc đời?
    Ta vẫn luôn dõi theo người vì một niềm mơ hồ nào đó, không phải tình yêu, không phải tình thương, không phải thù ghét...Có lẽ ta thấy một chút ta trong Người!
    Bay, bay đi nhé, cơn gió hoang...

  4. huy_kangmin

    huy_kangmin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Trưa vắng...!Ngồi một mình nơi quán net...!Đã hơn một năm rồi....Hơn một năm kể từ cái ngày ra đi,từ bỏ tất cả..Bạn bè,những tiệc rượu thâu đêm,những ánh đèn loá mắt,và cái mà người ta gọi là disco là bar...Nghĩ gì khi đặt chân vào CLB khiêu vũ,phải chăng là một chút đam mê ánh đèn mầu sân khấu?Lao vào học nhẩy,lao vào tập luyện và cả xin đi làm ở đủ các CLB...Giờ thì một mình,chưa lúc nào muốn có những người bạn như bây giờ.Những người có thể sẻ chia,giúp đỡ...Ai mà nghĩ rằng mở một CLB lại khó như thế.Không phải tiền bạc,sự trợ giúp của người thân là đủ.Hơn 2 tháng trời lang thang khắp các hang cùng ngõ hẻm.....Và cứ thế,mỗi khi buồn lại vào đây,đọc những niềm vui trong diễn đàn này cho lòng ấm lại chút ít.Muốn gặp gỡ,muốn đùa vui cùng mọi người-những người có cùng chung niềm đam mê.Vậy mà chẳng biết phải làm sao..!Cuộc sống thật hay!Ai mà nghĩ rằng Huy Kang Min lại có ngày rơi vào cảnh đời cô đơn......
    Chỉ mong có được một chút cảm thông...!
  5. SuSu_dangyeu

    SuSu_dangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Trống rỗng, cô độc...muốn dance, muốn quên...muốn lang thang, muốn hát...bằng tất cả nỗi đau, nỗi cô đơn trong lòng!
  6. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết này của Yasu lại nghĩ đến bài hát Thầm Mong Anh Quay Về - Mây Trắng:
    Trao nhau nụ hôn đắm say ,để ngày hôm nay sao nhìn nhau quá chua cay?
    Quạnh hiu ngồi đây café vắng ,nhớ anh nói sao nói nên lời ,làm sao cho ta mãi mãi bên nhau?
    Sao không dành trọn tiếng yêu ,gởi một người thôi cho tình em hết đơn côi ?
    Thật ra thì không một ai muốn tiếng yêu phải chia sớt bao giờ... vì sao em phải cay đắng chấp nhận?
    Vì sao em yêu anh? em mãi không trả lời được... Như trời kia có bao vì sao...
    Để cho hôm nay em xót xa hiểu rằng tình yêu anh không dành riêng em ?
    Người đi tìm vui xa xôi chốn ấy, bỏ mặc em nơi chốn này ?Mà người anh yêu gởi anh tình yêu có lâu bền?
    Hay cũng chỉ một vài lần, bao tiếng yêu thương thật gần , để một ngày người cầm tay anh cùng lời chia tay...
    Tình yêu này nguyện trao anh mãi mãi , gởi trọn bên anh suốt đời, vì một câu yêu ngày xưa anh trao về em đó.
    Thầm mong anh quay về đây, xóa đi bao giọt lệ buồn và tình ta sẽ mãi như ngày xưa ?.?

    Có lẽ ta thấy một chút ta trong ...Yasu..., nhưng mà thôi, gạt bỏ hết đi nào
    Ngày xưa ấy đã qua còn đâu,
    Cùng mây trôi rất xa bao mơ ước.
    Yêu dấu hôm nào, có nhau từng ngày
    Mà giờ đây vây quanh em nỗi cô đơn

    Người ra đi như quên hết muôn lời ca
    Người mang theo những khao khát một cuộc sống
    Mất hết tin yêu phút giây ngọt ngào
    Mờ phai trong đêm vắng em còn đây.
    Thoáng rơi nhẹ hạt mưa làm đôi vai em ướt lạnh
    Giọt nước mắt như giọt mưa
    Dẫu không còn chiêm bao về anh nơi xa rất xa
    Nhưng lòng em còn nhớ mãi
    Muốn quên ngày hôm qua làm con tim em héo khô
    Lời anh nói khi biệt li
    Chỉ mong rằng mai đây còn vương hương thơm tình cũ
    Có chăng mình đã sống êm đềm./.

    Sến, sến quá!!! Hình như em đang vứt cả buồng...chuối vào topic này
  7. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Sến thì sao, chả sao cả. Ngoài đời gai góc nhiều thì trên mạng phải cho ngta là ta 1 chút chứ, phải k callality???
    Thoải mái đi!
  8. haripriya

    haripriya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tối nay lên sàn với một người bạn, với tư tưởng nếu ko nhảy thì ngồi xem cũng được, thử ngồi thưởng thức nhạc cùng bạn xem sao. Vừa ngồi xuống ghế thì lập tức hiểu ra mình ko ngồi đấy cả buổi được với khuôn mặt ko vui ko buồn, cũng ko ngồi nhìn người khác nhảy cả buổi được, fải lập tức gọi 1 hội bạn đến, để nhắng nhít 1 chút, linh tinh 1 chút, đỡ bối rối 1 chút.
    Bây giờ rút ra 1 điều: ko đi lên sàn mà ko vui, và ko đi lên sàn với tư tưởng ko nhảy.
    Gửi lời xin lỗi đến một người bạn đã rủ em lên sàn, vì buổi tối hôm nay. Một người như em, không vui và cũng ko biết làm thế nào để chia sẻ được với bạn mình, dù đến đó với ý định là sẽ chỉ để ngồi cùng bạn.
    Blue.
    Được haripriya sửa chữa / chuyển vào 00:23 ngày 02/12/2005
  9. ngocyen2

    ngocyen2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc, lâu lắm mới lại nghe đến Thái hoa đại đạo ... Sao mà hợp thế, 100 người gặp chính chủ thì 99 người yêu thích cái tên này. Bác Vo tong khach ko biết treo bút hay chuyển hệ mà em ứ tìm thấy tác fẩm của bác nữa.
    Chẹp, bao h đến bữa chè sen nữa nhỉ, hic. (mà cũng chẳng nhớ hôm đó chè sen hay chè cốm, chỉ nhớ bác benkai ngồi tròn trịa trong cái ghế yêu thích của bà nội em )
  10. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    hic...tuần trước sáng mì gói, chiều mì gói, tối lại mi`...ăn liền
    Tưởng rằng tuần này sẽ khá hơn, thực tế là sáng salad nga, chiều salad nga, tối lại salad nga (ah mà cũng có khá hơn mì gói đấy chứ nhỉ )
    hichic... thèm các bữa nhậu nhẹt để thay đổi khẩu vị ghê gớm vậy mà chờ hoài...
    tối nay tự dưng được 2 ông anh rủ đi ăn, nhưng mà 2 anh dã man quá cơ! Rủ người ta vào lúc 11.20pm thì chui ra khỏi nhà thế nào được cơ chứ? anh Benkai xui em bôi dầu vào bản lề cửa để đêm chui ra, nhưng mà anh đâu có bít nhà em có hệ thống chống trộm, được điều khiển từ phòng ... mama . Em chỉ cần mở cửa là nhà em sẽ có còi ré lên như báo cháy... ặc ăc...chít mất!
    (giá của sổ ko có "chuồng cọp" thì em cũng trèo ra rùi cũng nên )
    Ở nhà ngồi nghĩ đến các anh đang vui vẻ bên bàn rượu mà buồn ghê gớm... tiếc sao mà tiếc thế ko bít ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này