1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự từng ngày từng h ....của từng thành viên TDC

Chủ đề trong 'Dancing' bởi handsome_baby, 22/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    không dùng chuồng cọp có mà chít à
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    @Cal: Không ôn thi học kì hử e? Vẫn lượn đều đặn thế???? Hix hix! Không bù cho chị... làm bài tập liên quan đến net, suốt ngày ngồi net, mà đã ngồi net thì ko thể ko lượn qua f_93. hix...
    Cung Nhân mã... suốt ngày rong chơi...
  3. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Hế, hoá ra hôm đó anh ngồi trên ghế của bà à, thảo nào bà cứ nhìn anh vô cùng âu yếm như thế này
    Ôi tội lỗi ...
    Chè sen, chút hương hoa bưởi, vài cánh long nhãn, một chút đậu xanh, lắc rắc hạt vừng. Bà của cô yenngoc này nấu chè đẳng cấp cao, đích thị là bà nội trợ Hà Nội gốc rùi.
  4. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Tối qua đi học dance vẫn phớ lớ như thường, đi vù vù ngoài đường vẫn chẳng thấy lạnh lắm! Tự nhiên đêm chat với ông anh, hắn thông báo nhiệt độ ngoài trời chỉ 5-7độ...hơ hơ...cái gì thế nhỉ? sao mà thấp thế được? thế là đột nhiên thấy lạnh run cầm cập lun, giờ còn sụt sịt nữa chứ Bảo sao 2 hôm nay ai cũng kêu rét vậy trời
    To khongthe: ôn thì cứ ôn, thi thì cứ thi mà chơi thì vẫn cứ chơi chị ạ Em mắc bệnh ham chơi nặng rùi... hichic...NHớ đợt ôn thi ĐH, trong khi chúng bạn bó gối ngồi nhà "tu" thì em vẫn cafe đều đều hằng tối ngoài quán Tinh thần học tập của em là giữ cân bằng, học vừa phải, đến lúc gần thi là em ... chơi Tại vì chiêm nghiệm được rằng môn nào em mà ôn tập kỹ càng, cẩn thận là....điểm thấp Vô lý thế cơ chứ!
  5. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Sao cứ nghĩ đến cảnh anh benkai ngồi tròn trịa trong cái ghế yêu thích của bà nội ngocyen2 là em lại cười nắc cười nẻ thế này
    Được callalily sửa chữa / chuyển vào 10:09 ngày 06/12/2005
  6. baothi0911

    baothi0911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay
    Có quá nhiều việc để làm nhưng không biết băt đầu từ đâu!
    Luôn bị mâu thuẫn giữa lý tưởng, đạo đức, lương tâm với những danh vọng tiền tài tuy chỉ là phù du nhưng luôn cần thiết trong cuộc sống
    Quá khứ
    Có quá nhiều dự định đã không thực hiện được trong khi thời gian lại cứ trôi đi
    Ngày mai
    Sẽ cố gắng quên đi bản thân mình để làm việc vì một người khác
    Quá khứ, hiện tại và tương lai
    Có quá nhiều tình cảm dành cho một người mà đã hứa rằng không bao giờ nhắc đến cái tên đó nữa
    Có một niềm sở thích chưa bao giờ nguôi, đó là uống bia và dancing
  7. PUCCA_love

    PUCCA_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    2.257
    Đã được thích:
    0
    Bỡ ngỡ wá
  8. huy_kangmin

    huy_kangmin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Áo quần là lượt,giầy nhẩy kính coong,ngựa xe sẵn sàng,bạc tiền như nước......14h thứ 7 lên đường tới Hoa Lư những tưởng sẽ hoà vào niềm vui...Nhưng than ôi!Người người cười nói,họ trao cho nhau những ánh mắt,cử chỉ,họ tập luyện say mê bên nhau....Tôi ngồi lặng lẽ bên bàn nhìn ra,tôi chẳng biết ai,tôi chẳng biết phải bắt đầu từ đâu...Tôi bối rối,tôi,tôi....Tôi đứng lên đi về....Vậy là thất bại hoàn toàn!
  9. oceandiamond

    oceandiamond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Hic...nghe ma buồn ghê cơ . có phải bạn là người ngồi ở dãy ghế giữa mà lúc OD cùng chi Nút chai ra chào hỏi không nhể. Lúc đó mình có hỏi : bạn tới tham gia FC ah? bạn bảo hông phải. hiiii....OD và chị nutchai ngại quá cơ vì hỏi nhầm người đành...lượn mất tăm .
    T7 tới cứ xông thẳng vào mà tập cùng mọi người nhá. Hoặc là vào cứ ho lên một tiếng: "ta là Huy kangmin đây" để OD cử người ra chào bạn và mời bạn vào tập cùng FC. Chứ đi vào hoành tráng đi ra thảm hại thế thì FC phải xin lỗi bạn lắm lắm.....
    Grừ...grừ....viết thế thui , lạnh quá.....
  10. PUCCA_love

    PUCCA_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    2.257
    Đã được thích:
    0
    em cũng giống huy_kangmin nữa.ngổi rất chi là bơ vơ.t7 này cũng đi nưa nhưng ko bít có khá hơn ko???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này