1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự từng ngày từng h ....của từng thành viên TDC

Chủ đề trong 'Dancing' bởi handsome_baby, 22/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Em yêu anh và anh cũng yêu em nhiều
    Và rồi vì người thân em và anh phải chia li.Một lí do không khiến anh cam tâm.Hơn nửa năm đấu tranh chẳng nhẽ phải như vậy sao em
    Anh đã hiểu và không muốn em phải khổ phải chịu sức ép.Nhưng thực sự anh không cam tâm.Không cam tâm.Vì anh và em yêu nhau nhiều.Khách quan thôi mà.Nhưng nhìn em như vậy anh chùn lòng không dám đấu tranh.Hi vọng thời gian sẽ xoá nhòa tất cả.Nhưng anh vẫn muốn em nghĩ lại cùng anh vượt qua
    Anh đã lên lich học tương đối kín.Tìm lại đam mê vốn đã bỏ ngỏ nhiều năm.Muốn chinh phục cái môn học mà anh thấy ớn lạnh khi nghĩ đến nó.Tất cả vì em đó.Vì em đó
  2. miss_ltd

    miss_ltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0

    già đến sắp chết đều biết tớ và Mod ThieMocLan là một cặp.

    Chỉ mỗi em không biết điều này mới "chết" chứ .
  3. miss_ltd

    miss_ltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0

  4. huy_kangmin

    huy_kangmin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Những câu nói của OD trên kia như một cơ hội ngàn vàng.Ấy thế mà định mệnh thật éo le khiến chiều nay sao nhiều việc thế.Ôi thật buôn..!18h chẳng biết phải làm sao đành ghé Quán Tình Yêu của nut_chai nhậu một mình như để cảm ơn vì thứ 7 rồi đã hỏi thăm một người xa lạ,tiếc rằng đó không phải huy kang min OD à.Có lẽ Huy đã về sớm hơn thật tiếc,nếu không mình cũng đã quen nhau......
    ..Nhưng không vấn đề gì,cơ hội sẽ còn rất nhiều chừng nào niềm đam mê này còn cháy....
  5. Gibbon

    Gibbon Guest

    http://www1.dantri.com.vn/nhipsongtre/2005/12/92675.vip
    Đã từ lâu rồi, mình chẳng còn cảm hứng viết nữa. Bao giờ cho đến ngày xưa nhỉ?
  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Did u understand what i meant through my eyes when i said nothing?
  7. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Con sông khờ dại

    Anh thao thức giữa đêm dài buốt lạnh
    Nhớ về em trong khúc nhạc van buồn
    Ở nơi đó em còn nhớ anh chăng?
    Và em đó-Con sông kia khờ dại
    Với nỗi khờ làm tim anh buốt giá

  8. huy_kangmin

    huy_kangmin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Từng chiều tôi đi lang thang,tôi kiếm tìm một sự đồng cảm,một trái tim có cùng nhiệt huyết.Tốt nghiệp CNTT Viện ĐH Mở HN,tôi chẳng biết tôi học được những gì và những điều này để làm gì.Có lẽ chỉ vì một cái bằng ĐH cho ngang tầm mọi người.Buồn nhất là không có ai hiểu mình,giận nhất là cảm giác bị chê trách mặc dù họ chưa nghe hết,chưa hiểu hết...và đáng thương nhất là một mình làm rồi thất bại.Cơ chế thị trường không có chỗ cho một kẻ điên khùng mơ mộng.Những quần nọ áo kia,những điện thoại,những xe hơi,những nhà lầu......tôi cũng muốn lắm,và thú thật là tôi cũng đang làm mọi cách để có.Nhưng tôi cứ luôn lải nhải về những điều chả ai nghĩ đến,hoặc có nghĩ đến cũng chỉ thoáng qua rồi bỏ đấy.Tội nghiệp thật!
  9. dieuvalsekhongthanh

    dieuvalsekhongthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ buồn vì bệnh quảng cáo quá nhiều. Cái gì mà không có thực chất thì cũng khó.
    Được dieuvalsekhongthanh sửa chữa / chuyển vào 00:14 ngày 13/01/2006
  10. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    Tan tành, tan nát, đổ vỡ cả rồi !

    Có ai đi khiêu vũ cùng tôi tối nay không? không có ai à! đi một mình vậy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này