1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự từng ngày từng h ....của từng thành viên TDC

Chủ đề trong 'Dancing' bởi handsome_baby, 22/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anone

    anone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Ôi, hôm nay là thứ sáu ngày 13 đấy ạ, mình chẳng có tý khái niệm nào cả, vừa đọc bài báo về ngày này, nên chợt nhớ ra, mọi người có gặp điều gì k vui hôm nay k? Mong là k ai gặp chuyên k hay cả. Còn buổi tối nữa, cả nhà đi chơi vui vẻ và cẩn thận nha.
  2. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Ui ùi....Cal đọc được lời nhắn nhủ của anone muộn màng quá! Hum qua Cal đã khóc hết nước mắt rùi.....giá mà......
  3. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6 ngày 13 lại là 1 ngày tương đối vui vẻ với mình.
    Công việc trôi chảy, bạn bè gặp gỡ vui vẻ, học hành rất vào, nhảy nhót quay cuồng với những động tác mà chẳng bao giờ mình nghĩ là mình làm được, ngô luộc nóng hổi ngon lành và một giấc ngủ êm đềm!
    Túm lại hôm qua là 1 ngày thoải mái. Tất nhiên, không có gì trọn vẹn cả, trong lòng vẫn lăn tăn 1 số cảm giác...Nhưng chắc chắn là sẽ qua nếu như ngày nào cũng có tâm trạng thoải mái như thế!
    Hôm nay, tối thứ 7... Có khi còn tệ hơn rất nhiều thứ 6 ngày 13 ý chứ, hi hi...

  4. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    ngày này anh 2h sáng đã dậy xách xe khỏi nhà đi dỗ ngọt bạn gáiđau khổ không
  5. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm qua đã biết là thứ 6 ngày 13. Hỏi bọn cùng cty rằng có biết hôm nay là ngày xui ko, chúng nó chả biết gì hết. Mình thì bàn tán cho vui chứ cũng chả tin gì, nhưng biết rằng hôm nay phải giải quyết 1 vấn đề gay cấn. Cả buổi vẫn ngồi đắn đo "nên hay ko nên", đến khi quyết định nhấc điện thoại lên thì cả mấy lần đều nghe 1 điệu jazz cho đến khi cúp máy. Tự rủa thầm: ngồi tính cho cố cuối cùng có gặp để nói đc đâu, đúng là người tính ko bằng trời tính.
    Chuyển sang nhắn tin, may hay ko may họ nhắn lại là đang bận túi bụi. Mình lại chuyển sang 1 trạng thái khác: nói ra thì lại khổ cho họ phải lo lắng trong khi họ đang phải lo chuyện khác, mà chờ đợi tiếp thì chắc mình cũng điên mất. Thế là đành ngồi hì hụi bấm bấm SMS, tự dưng nước mắt lại ứa ra. Choáng nặng với chính mình, tự rủa thầm "có cái quái gì mà khóc, ngày trc còn nhiều chuyện serious hơn mà vẫn ráo hoảnh, giờ lại giở chứng, có nín ngay ko thì bảo?". Đã thế lại đang ngồi trong xe điện đông đúc, vẫn cái tật ko bao giờ nhớ mang khăn giấy, thế là vội quẹt tay chùi nước mắt nguệch ngoạc như 1 con mèo. May mà chưa đến nỗi mếu máo . Đến khi nhận điện thoại thì cũng may giọng đã lại bình thản và bất cần rồi.
    Thật là 1 thứ 6 ngày 13 nhớ đời, giây phút stupid nhất và nhảm nhí nhất mà mình biết về mình từ trước đến nay!
  6. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là tối thứ bảy, mà em vẫn còn ngồi đây để đưa tình với TDC. Em vừa thi xong môn Tư tưởng Hồ CHí Minh xong, đầu óc toàn những toan tính làm sao cho nước nhà được giàu mạnh, dân ta đoàn kết một lòng từ trên xuống dưới, và tình nghĩa cách mạng được bền lâu, song hành cùng hợp tác quốc tế trong sáng.
    Em bước tới sàn cùng một cô bạn gái, anh Trong trắng vẫn đang rao bài học khó nhăn. Anh nhảy mẫu cho mọi người xem, thị dân mắt tròn mắt dẹt. Học xong Valse, chúng em vẫn thấy đắng nghét cả cổ họng. Biết bao giờ mới dám quay cùng đồng loại trong cái điệu phức tạp này.
    Hôm nay tham dự chơi bời với TDC một tí. Làng cười vẫn lăn đều với anh Chưa một lần yêu, cứ nhắc đến anh em lại nhớ món Nướng. Khổ thân anh bị bao nhiêu người cản trở : hãy tránh xa trẻ con ra, kẻo không dính nước mũi, thì cũng bị nó eo éo quấy rầy. Các bác buồn cười thật, ai lại thế. Lâu lắm em mới dụ khị được một đối tượng mắn chữ, trẻ con giống em.
    Lại còn bác Latin Sky lừa em là Bonie nữa chứ, đọc lại mấy dòng viết của bác, mới biết bác là chuyên gia chọc ngoáy, châm biếm (đây là nhận xét của làng, em quên copy lại thôi).
    Bác Gibbon vậy mà chao ôi lịch thiệp, đẹp trai, chững chạc quá, bước nhảy của *******t ngào như chính con người bác vậy.
    Thứ bảy... lại thứ bảy... và em vẫn ngồi đây... mơ tưởng vẻ đẹp rạng ngời của bác Gibbon.
  7. anone

    anone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Thôi nín chưa đấy hả bạn Cal? vui lên đi, hết ngày 13 rồi, thế tối nay thứ bảy có vui hơn k? Tớ đoán là bạn Cal sẽ k fải khóc nữa,
    Hôm qua là 1 ngày chẳng biết nói là vui hay buồn........
    CHỉ có 1 ngoại lệ là có người giúp đỡ nói về học nhảy thôi, mọi người trên 4rum tốt ghê cơ, thật cảm động, thôi đi tập dancing đã theo lời người chỉ giúp

    Được anone sửa chữa / chuyển vào 00:46 ngày 15/01/2006
  8. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Em thích nhảy Salsa nhưng hằng đêm vẫn nằm nghe nhạc Rumba....Un Poco Loco, Sad Eyes, Oye Me, Somos Tu Y Yo,...các bản nhạc dần trôi qua, những cảm xúc khi lần đầu nhảy rumba với anh cũng cứ theo đó tràn về....ánh mắt tình tứ, bàn tay ấm áp, mùi hương kỳ bí hấp hẫn và những bước nhảy đầy quyến rũ..............
    Dẫu biết rằng ko được yêu nhưng sao vẫn ao ước được âu yếm vuốt ve trong từng bước nhảy đến thế..................sao vẫn thèm muốn 1 nụ hôn trong nền nhạc rumba đến vậy.................................................
  9. anone

    anone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    [Cal lãng mãng thế và sướng nữa, hôm nay là 1 ngày ...., hậu thứ sáu ngày 13 hay sao nhỉ,cal có nhiều nhạc không, cal up lên thêm nữa đi, nhạc bebop ấy, cal có không, cho anone xin mấy bản đi,nhạc bên chỗ music mà Cal up rồi ấy, anone đã save hết rồi.Thanks cal trước nha.
    Được anone sửa chữa / chuyển vào 03:57 ngày 15/01/2006
  10. Bonie3

    Bonie3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Hầy dà...nhắn cô em vài câu: được là tớ cũng không đến nỗi tận mạng lắm đâu...khà khà....Thằng bé bầu trời Latin thì khỏi chấp, dạo này nghe giọng nó đang mải đấu tranh với cục tình to bự trong dạ dầy....không còn đủ đam mê để tìm kiếm lại điều sắp tuột khỏi tay....
    Hôm nào sẽ mời cô em điệu Tango lừng danh, đảm bảo không ngất ngây, không xứng là Bonie3
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này