1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự từng ngày từng h ....của từng thành viên TDC

Chủ đề trong 'Dancing' bởi handsome_baby, 22/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gibbon

    Gibbon Guest

    Ha ha, có người muốn ta thay đổi. Có người muốn ta ko phải là ta kìa. Nực cười.
  2. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    VÔ DUYÊN, Hầm xương anhvới khoai tây bây giờ.
  3. Gibbon

    Gibbon Guest

    Cà rốt, ai nấu Vượn với khoai tây bao giờ.
  4. hinhnhanthemang

    hinhnhanthemang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

    Được hinhnhanthemang sửa chữa / chuyển vào 13:46 ngày 25/01/2006
  5. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Anh là Vượn trong mắt ai đó, với em luôn là Chích Bông.
    Chích Bông, vặt lông, sạch không, đét m..., hầm khoai tây.
  6. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai là về nhà rồi. Cuối năm tranh thủ viết vài dòng cảm nghĩ lung tung lộn xộn của chị về em vậy.
    Lần đầu chị gặp em là trên CLB của trường. Em khá là nổi bật trong đám người mới tập ở đấy với mái tóc dài "nghệ sĩ", dáng cao và cách ăn mặc ... nhìn là biết VN liền . Nhờ đặc điểm "made in VN" đó mà chị mới để ý quan sát em. Em nhảy tốt, chắc là có học dance rồi. Chị đã định đến hỏi chuyện nhận "đồng hương" rồi. Nhưng cái gương mặt điển trai kia cả buổi lạnh te, ko thấy nở đc 1 nụ cười, ko nói 1 câu với ai làm chị chùn bước. Kết luận sơ bộ: "tên này coi bộ chảnh quá xá ". Lúc xếp đồ về, ngẫu nhiên cả 2 về cùng 1 lúc, chị có ý định đợi em để bắt chuyện. Thế mà .... em phóng 1 cái vèo xuống cầu thang, tiêu luôn cái kế hoạch "vĩ đại" của chị. Kết luận cuối cùng: "tên này chảnh thiệt, đẹp mấy cũng dẹp ".
    Buổi sau em ko đến tập, chị lại thêm 1 điểm trừ cho cái tên khó ưa kia "nhảy tốt mà lười". Những tưởng sau này chị cũng chỉ biết em là "VN, biết nhảy, lười, chảnh" thôi nếu như em ko làm quen chị trc và chị ko lông bông suốt ngày trong cái box dancing của TTVN này. Vậy là có thêm 1 lý do để chị cảm ơn cái box này đã cho em biết chị, để chị biết gương mặt kia còn rạng rỡ và dễ thương hơn gấp bội khi cười .
    Tập với em, chị học đc nhiều điều, ko chỉ dancing mà cả cách sống và cư xử. Tính cách mà chị quý ở em nhất là luôn giữ lời hứa và đáng tin cậy. Trước đây, chị luôn là người sống theo nguyên tắc, luôn đúng giờ. Chị luôn cân nhắc khi hứa với ai, và 1 khi đã hứa thì phải làm đc. Nhưng rồi khi tiếp xúc với nhiều người, chị thấy người ta thất hứa cũng dễ dàng như khi người ta hứa vậy. Chị mất dần lòng tin và nghĩ tại sao mình phải làm khổ mình như vậy. Và dần dần chị cũng xuề xòa với bản thân bắt đầu với việc đến trễ 5-10 phút. Đó cũng là lý do vì sao chị ko gọi em để cancel buổi tập khi chị bận việc khác. Vì chị nghĩ nếu chị ko gọi đi tập thì chắc em cũng ko nhớ mà đến đâu. Nhưng cú điện thoại em gọi từ studio cho chị biết chị đã lầm và chị đã giận mình rất nhiều.
    Một lần khác, em bận ko đến đc nhưng hứa tuần sau sẽ đi tập. Tuần sau chị muốn xem lời hứa của em đến đâu nên đã ko nhắc em gì hết, tự lên studio. Khổ nỗi studio ko mở cửa, chị định gọi cho em bảo đừng lên nữa nhưng lại thôi, suy nghĩ xem có khả năng nào em chịu tập ở cái phòng ko có aircon này ko. Em đến đúng hẹn và đề nghị tập tại đấy luôn, điều tuyệt vời ngoài sự mong đợi của chị. Hôm đấy cả 2 đứa tập mướt mồ hôi và chị cười nhiều hơn ngày thường thì phải .
    Và chị còn nhiều lần thử con con nữa mà em luôn vượt qua đc. Chị thật trẻ con phải ko em? Chị cảm ơn em rất nhiều vì đã chứng tỏ vẫn còn những người trọng lời hứa, nhờ em mà chị quyết tâm chấn chỉnh lại mình.
  7. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Chị nhớ có lần đi cùng 1 người bạn đến sàn. Ở đó có 1 cặp vừa nhảy vừa tranh luận. Chị nhìn và nhủ thầm, nhảy thì phải thoải mái và enjoy chứ ai lại cãi nhau thế và tự bảo mình sẽ ko bao giờ như vậy. Vậy mà nếu chị nhớ ko lầm thì ko có bữa nào mình tập mà ko cự nự cả vì thể nào em cũng chê chị 1 cái gì đó . Chị vẫn nhớ câu em nói "đứng còn ko vững nữa mà đòi xoay", chỉ muốn co giò đá cho em 1 phát . Chị cãi là cãi thế thôi chứ ko giận em đc vì em nói đúng. Tập với em chị mới biết mình cứng đơ và vụng về đến thế nào. Thiệt là buồn khi là con gái mà ko dẻo bằng em. Và 2 đứa còn so bì đủ thứ chuyện, từ việc đứa này đi trễ mấy tiếng, đứa kia nghỉ buổi nào. Buồn cười thật!
    Đó là trên sàn tập, nơi mà ít có người Việt. Còn ở ngoài, chị đã bối rối ko biết cư xử với em thế nào trc mọi người. Hôm đấy em ngồi ăn cùng đám bạn. Chị vào, chỉ chào em 1 câu, ko hề có ý định ngồi chung bàn. Thế mà em ko thèm chào lại, như ko quen biết nên bọn bạn em nhìn chị như thể con dở hơi nào. Chị ko hiểu mình có làm gì quá lố để em phải ngại. Nếu em ko muốn mọi người biết chuyện partner, em vẫn có thể chào chị với tư cách 1 freshman chào senior chứ. Từ đó, để tránh cho mình lâm vào tình huống khó xử tương tự, chị hiếm khi ngồi cùng bàn với em ở chỗ đông người. Nếu có, chị cũng ko nói chuyện với em, ko đả động gì hết. Giá mà em đã có thể cư xử khéo hơn, bình thường hơn thì có phải hay ko!
    Anyway, Tết này trong khi bà chị khó tính này đang vi vu ở VN thì em đc giao "homework" là tập thuộc routine 3 điệu. Cố lên em nhé, em làm đc mà!
  8. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Buổi cuối cùng đi làm, nóng ruột chờ đợi tiền thưởng, thấy phấn chấn vô cùng với 1 vài kế hoạch kiếm chác trong đầu. Và số tiền cỏn con do mình kiếm được trong 2 tiếng đồng hồ khiến mình lâng lâng suốt tối. MẶc dù chưa hài lòng với sự thể hiện của mình trong 2 tiếng đấy nhưng được làm công việc yêu thích thật sướng biết bao, nhất là nó lại ra tiền...
    Tối nay không vui vẻ mấy, mình thấy thèm tiếng nhạc, thèm được ngắm nghía, ngó nghiêng, thèm được xoay... Vậy mà... chẹp...lại ngồi ỉ ê hát với thứ âm thanh nghèn nghẹn, thấy tiêng tiếc cho 1 cuộc vui...
    Đến bao giờ nhỉ?

  9. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm, cả nhà ai cũng bận rộn sắm sửa cho mình, cho nhau.
    Hôm nay được ít đồng nhuận bút, em cùng bố đi chọn bộ Comple. Em nhớ ngày xưa bố đèo em bằng chiếc cúp 50, và cứ nhắc em phải ôm lấy cái bụng béo của bố để khỏi ngã. Có lần em - tính chích choè - bỏ tay khỏi bố và ngã xuống lòng đường, bố bế xốc em lên, rồi đánh "cái lòng đường" dám làm đau con của bố.
    Hôm nay, bố không phải là người đèo nữa. Bố ngồi sau lưng em. Bố chậm chạp ngồi lên xe, lật ngật gạt cái để chân. Em đi với tốc độ 40 cây, bố đã sợ, bám chặt vào lưng áo em. Mỗi khúc cua, quẹo, bố lại nắm chặt lưng áo em thêm một chút. Em thấy trong lòng mềm cả xuống, bố đã già mất rồi.
    Về nhà, thấy ông anh trai sắm cho mẹ dụng cụ xỏ kim chỉ tự động, chắc nghĩ đến cảnh mẹ kèm nhèm mắt mũi, xâu xỏ ít chỉ để đơm lại cái cúc tuột.
    Chúc cả nhà ấm áp bên gia đình mình nhé!
    Anh Bull và em gái, yên lòng nhé, khi anh về, cả nhà sẽ đền bù cho anh. Tết trong lòng nghĩ đến nhau là được. Anh trai em cũng như anh, xa nhà 3 Tết liền, độc lập lắm rồi, về cứ nũng mẹ, nũng em, để được an ủi...
  10. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của Uotmi viết về papa mà Cal chợt cảm thấy chút chạnh lòng, cũng thèm một bàn tay chai sần nhưng ấm áp của người cha..............................
    Với Cal, khoảng cách vô hình giữa những người thân trong họ sao quá lớn. Mỗi đợt tết về lại thấy cô đơn như thể mẹ con Cal đang sống nơi đất khách quê người vậy. Có cái gì đó mách bảo Cal phải phá vỡ khoảng cách đó nhưng tình cảm yêu thương với mẹ luôn kìm lại hành động, Cal sợ mẹ sẽ ko vui...............
    Mấy hôm ở nhà làm mứt tết, cứ bụng bảo dạ rằng sẽ mang phần này, phần kia cho ông ngoại nhưng rồi cũng ko biết có mang sang cho ông được ko nữa.....Sáng đi chợ hoa cũng mỏi mắt tìm hoa rum mua tặng ông mà ko thấy....................
    Chẳng biết ông có nghĩ đến cháu gái ko nữa..........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này