1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự từng ngày từng h ....của từng thành viên TDC

Chủ đề trong 'Dancing' bởi handsome_baby, 22/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gibbon

    Gibbon Guest

    Có anh muốn nhảy Waltz.
  2. chua1lanyeu

    chua1lanyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Có một nỗi buồn, một nỗi đau...
    Chúa ơi, con không muốn nghĩ nữa...
    Đừng buồn nữa tâm hồn...
    Đừng đau nữa trái tim....
    Hãy trở về Thảo Nguyên mênh mông đi....
  3. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Biết là khó, nhưng đã quyết làm thì phải làm đến cùng.
    Rồi mọi thứ sẽ trở lại như ngày trước, như trước khi... mùa đông đến!
    Mà có lẽ mọi thứ sẽ còn tốt đẹp hơn nữa ấy chứ, khi dancing mang đến nụ cười...

  4. yellowlys_hn

    yellowlys_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0

    4 năm, 4 năm... Khoảng thời gian ko dài nhưng cũng ko phải là ngắn để quên đi 1 cuộc tình, 1 nỗi đau... Cô đã từng là 1 người con gái luôn yêu thương, lo lắng cho người khác bằng cả trái tim mình. Cô rất sợ làm người mang lại sự tổn thương cho người khác (có phải vì cô đã có 1 nỗi đau). Giờ đây, cô vẫn yêu thương, quan tâm đến mọi người xung quang mình nhưng... cô thể hiện sự quan tâm đó bằng 1 cách khác. Trong 4 năm, cuộc sống đã dạy cô nhiều điều về những người khác giới. Cô cũng ko dám chắc cảm nhận của mình là đúng, nhưng cô sợ. Cô sợ 1 ngày nào đó cô lại vấp ngã, 1 đường cắt sâu thêm vào vết thương ngày nào. Cô chọn cho mình cách tự vệ là trở nên dữ dội trong cách sống để ko người con trai nào muốn đến với cô. Có phải vì thế mà cô trở thành 1 người như hôm nay cô đang sống. Để bây giờ khi cô có thể mở rộng trái tim mình đón nhận 1 người con trai khác thì cũng là lúc cô nhận ra rằng ko ai hiểu cô như cô vẫn tin vào họ. Tình bạn ư? Là gì khi khi ko ai hiểu mình? Những lời nói còn ý nghĩa gì khi nói và làm hoàn toàn trái ngược? Cô biết phải làm gì khi nhận ra rằng những gì cô vẫn hằng tin tưởng, yêu quý bấy lâu nay lại chính là những thứ đang làm tổn thương cô âm thầm và đau đớn. "Hãy đối xử với mọi người bằng tấm lòng để đón nhận những gì tốt đẹp nhất". Câu nói đó liệu có đúng ko????
  5. chua1lanyeu

    chua1lanyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0

    ...................................
    Lòng tôi có đôi lần khép cửa.
    Rồi bên vết thương tôi quỳ.
    Vì em đã mang lời khấn nhỏ.
    Bỏ tôi đứng bên đời kia....
    ..........................
    Bố khỉ...Hay thật....
  6. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    trời mưa quá chẳng biết làm gì
  7. chua1lanyeu

    chua1lanyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Phê ......
    Nhạc Disco ở Fashion fê khủng khiếp...
    Dã man thật...Chưa bao giờ lại đau toàn thân thế này......


  8. crazysavatage

    crazysavatage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Có quá muộn không khi đến giờ em mới biết trong anh vẫn còn lưu giữ hình ảnh cô ấy.Đã 2 năm rồi mà anh vẫn nhớ đến cô ấy , 14-2 mình xa nhau, anh lại ngồi ở một nơi nào đó và nghĩ về cô ấy...Chắc chẳng bao giờ anh nghĩ rằng em sẽ đọc được những gì anh viết đâu nhỉ !
    Anh nói anh sẽ quên và giờ trong anh chỉ còn nỗi đau nhưng anh ơi chẳng lẽ những gì xảy ra giữa chúng ta chỉ là trò chơi thôi sao !!!
    Mưa ! Mưa thật nhiều khiến em càng nhớ anh thêm... nhưng anh ơi ...
    -gửi tặng một thành viên của TDC-
  9. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Anh xin lỗi
    I wait for her foreverKhông biết nói có đúng ngữ pháp không nữa
  10. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Em phải đi rồi!
    Tạm biệt mái nhà TDC! Tạm biệt tổ ấm FC đã đưa em đến gần với Dancing hơn! Tạm biệt hội nhậu TDC, đội bóng TFG nơi giúp em hiểu hơn về những người em yêu quý! Tháng ngày bên những người bạn dancing là khoảng thời gian vui vẻ và hạnh phúc tuyệt vời của em. Cám ơn tất cả!
    Chúc mọi người luôn vui vẻ và đoàn kết!
    (nghĩ rất nhiều mà chẳng biết viết ra sao...)
    Thôi thì
    hẹn gặp lại!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này