1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự từng ngày từng h ....của từng thành viên TDC

Chủ đề trong 'Dancing' bởi handsome_baby, 22/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    NGƠ NGÁC...
    Chị đi đâu? Mấy lần buzz chị nhưng chị không trả lời. Không giận đâu, chỉ hơi lạ thôi, vì Cala mà em yêu quý không như thế...
    Chị đi đâu chị ơi?
  2. crazysavatage

    crazysavatage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    oé, nhìn avatar thì không phải là em Hoa H-rock hay sao ???
  3. crazysavatage

    crazysavatage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Giọt nước mắt tuôn rơi chẳng phải vì anh , nước mắt tuôn rơi chỉ là trò chơi
  4. kiban27

    kiban27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Đúng em Hoa chủ quán H-Rock rồi. Nhưng mà dạo này không thấy bụi phủi như trước nữa nhỉ? có lẽ đến với dancing thì điệu đà hơn chăng? trông ngày càng đáng yêu hơn.
    Ấn tượng nhất ánh mắt buồn sâu thẳm của em í. Được cái cười rất tươi. Sao em ko bán quán nữa để mình đến uống cafe, nghe nhạc và .....ngắm cô chủ quán nhỉ
    Được kiban27 sửa chữa / chuyển vào 04:21 ngày 29/03/2006
  5. oceandiamond

    oceandiamond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    oe'', sao lại đi...đi đâu vậy bé??? Mấy hôm không đi dancing, ko tới ODC ko gặp em giờ thấy quyết định to uỳnh thía???? , lạ quá, vẫn gặp em ở ODC tuần trước mừ???
    Hay lại có kẻ theo.....bỏ cuộc chơi vậy????
  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
  7. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nghe lỏm
    "Cái topic kia không thể hiện đủ hết tinh thần của Fờ cờ, nếu mà để thế, người mới vào biết làm sao, trong khi đối tượng chính là fresh comers lạ nước lạ cái.
    Ừ, cứ bàn mãi chuyện lão í, nói thế là đủ rồi, lão ta có điếc đâu... mọi người có mù đâu...
    Ok, đồng quan điểm, chuyện thía nào thì nó vẫn thế, fc đang sống nhăn, người nhiệt tình vẫn khẳng định được giá trị, mọi người đến tập, muốn tập, muốn giao lưu.
    Ừa, bàn mãi cũng đến thế, mất cả tình cảm anh em. Thế này là ổn roài.
    Quan trọng nhất là phải phát triển nó, đúng hun?
    Ừ. PHát triển nó.
    Được uotmi1986 sửa chữa / chuyển vào 22:05 ngày 29/03/2006
    Được uotmi1986 sửa chữa / chuyển vào 07:14 ngày 30/03/2006
  8. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0

    Luyên thuyên tý....
    semi_sweet :
    Hay xem bóng đá, thấy gọi semi final là bán kết --> semi là bán
    Hay ăn bánh kẹo nên thấy ở vỏ ghi là sweet ---> sweet là kẹo
    semi_sweet ---> Bán Kẹo (hay là cô bé Bán Kẹo )
    deny_me :
    deny: phủ Nhận
    me: Nốt mi (nốt nhạc thứ 3 )
    deny_me ---> Nhận Nốt...cho xong
    ocean_diamond
    ocean: Đại dương
    diamond: kim Cương
    ocean_diamond ---> Đại Cương
    (Bản quyền thuộc Chưa một lần yêu, mới lần mò từ Quảng Bình về, làm chị em gọi điện gào thét mong nhớ mà vô ích.)
    Anh Chó yêu ơi, chiều đi FC sànHoa Lư nhớ tặng quà em đó nhá.
  9. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Thư viết cho riêng chị Cala:
    Chị biết đấy, vì chị có tiếng cười quá đỗi ngọt ngào, nên mọi người vắng chị, không đuợc nghe tiếng cười: Hí hi Hi HÍ Hí... (Đại để thế, em chịu chả bắt chước được...) thì cảm thấy sốt ruột, đoán già đoán non, lòng chín nhừ rồi đây này.
    Chị ạ, chị cứ yên tâm tu tỉnh học hành, mặc kệ bọn em vui chơi. Vắng bóng chị, ôi sao FC cô đơn... Vài kẻ vật vờ đi qua đi lại, thơ thẩn tìm lại tiếng cười chị rớt quanh đây. Cảnh tượng thật đau lòng...
    Thôi thì... Học là cả đời, vì thế không hôm nay thì còn ngày mai... Hè hè. ! Em tha thiết được cầm bàn tay xương xẩu của chị lắm, thích được ngắm vòng 2 quá ư tuyệt vời mà em có tu cả đời cũng chẳng thể nào có được... Thôi thì... cũng thỉnh thoảng qua FC nhé, tiền đóng đã hết đâu.
  10. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nắng nôi. Hôm nay nắng cay xè mắt. Sàn Hoa Lưu rục rịch anh chị em, ôm nhau - Eo ôi, ngột ngạt quá đi mất.
    Zêu đang khao mọi nguời chầu Karaokê,
    ANh Pờ lờ sờ PLS Dance with me to cao lực lưỡng lẳng lặng ra ngoài. Anh bảo: có điều nay không được như qua, không khí khác, con người khác...
    Ơ nhưng mà... muốn cả cái lò sáng rực thì phải có ngọn đuốc nào tự cháy lên cơ. Nhiều khi là phải rất nhiều ngọn đuốc.
    .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này