1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự từng ngày từng h ....của từng thành viên TDC

Chủ đề trong 'Dancing' bởi handsome_baby, 22/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Sáng chủ nhật, nắng đã bắt đầu lên, long lanh những hạt sương đọng trên từng cánh lan hồ điệp.... Bất chợt 1 luồng gió man mát ùa đến, ve vuốt tận chân tóc. Vươn vai, hít 1 hơi thật sâu để nhựa sống căng tràn khắp cơ thể, thoáng nghĩ đến "bình minh trên sông", tự dưng thèm 1 chút nắng, 1 chút gió, 1 chút nước, 1 chút cát... nhưng khát khao hơn cả là ánh mắt long lanh, là hơi ấm nồng nàn và đôi môi dịu ngọt của người em yêu!!!
    ....................................................................................
  2. pillory

    pillory Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Tiền là phù du....
    Trong 60 năm đó ko có lấy một nụ cười......
    --> Chết đi cho xong.....
    hix, em cũng chỉ cần 1 ít phù du là cũng đủ sống
  3. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0


    Trời Hà Nội dạo này lạ: Sáng nắng chiều mưa giông như con gái. Đến mình cũng chẳng yêu nổi trời Hà Nội.
    Chu Choa, vừa viết đến những dòng này thì trời lại mưa sáng sớm. Mưa sinh nhật anh đấy!
  4. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Bé uotmi hôm nay có chuyện vui có khác, topic nào cũng thấy góp vui. Hay là hôm nay nghịch ngợm táy máy, nói chuyện riêng trong giờ học bị thầy cô "đuổi" ra khỏi lớp, bố mẹ "đuổi" ra khỏi nhà k có chỗ nào đi đành phải lang thang lên đây hả em? Thấy mọi người iu đời mình cũng cảm thấy vui lây.
  5. mo_nhac_len_di

    mo_nhac_len_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    Nỗi đau của cuộc tình dang dở không còn nhức nhối nữa nhưng những di chứng để lại thì còn . Mất đi niềm tin vào bản thân mình , mất đi lòng tin vào tình yêu nghĩa là em mất rất nhiều. Cái mà anh lo sợ 1 ngày kia khi chia tay em sẽ mất đi niềm vui sống đã đến với em . 13/7 ngày yêu nhau và cũng là ngày chia tay . Thời gian thấm thoát đã lâu vậy mà em vẫn chưa thể bình phục .
    Sự sợ hãi sẽ lại gặp 1 người giống anh và em lại đau khổ đã ngăn cản em tiếp nhận những tình cảm tkhác. Nỗi đau và mất đi niềm tin đã như thuốc độc ngấm sâu vào con tim em . Oán hận anh thì cũng chẳng quay ngược quá khứ được . Đời này , kiếp này nếu có thể em hi vọng trên đường em qua sẽ không bao giờ phải gặp lại anh .
    Được mo_nhac_len_di sửa chữa / chuyển vào 19:31 ngày 21/05/2006
  6. mo_nhac_len_di

    mo_nhac_len_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    Em đã cố thử mở cánh cửa trái tim mình để được yêu thương không toan tính nhưng quá khó khăn. Em sống khép mình , sống không nghĩ đến ngày mai kia sẽ ra sao . Hạnh phúc gia đình là điều mà em chối từ phải nghĩ đến . Anh thấy đấy em tổn thương niềm tin ghê gớm . Em muốn thoát khỏi cái vòng xoáy đó . Em đi đây ,em muốn giải độc trái tim mình khỏi những sợ hãi và đau khổ .
  7. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    chôm được cái ảnh đứa bé sơ sinh hay hay dùng làm avatar
  8. huongdanviendalat

    huongdanviendalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    NGHỊCH TÍ
    _ không chết vì ta còn sống trong tim người khác. _
  9. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Dở hơi bơi ngửa!

  10. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0

    Cụ Ôm đi yêu dấu.
    Cháu xin thông báo với cụ là hôm nay cháu rất xúc động.
    Đã lâu rồi, cháu không được uống cà phê, vậy mà trước lời mời của cụ cháu lại phải từ chối. Huhuhu. Cháu đang thời kì treo mỏ, treo chân, treo tim, cụ ạ. Hổi xửa cụ học chắc cũng như cháu thôi. À, nhưng mà cháo lưỡi trong cửa hàng còn nhiều, lúc nào cụ cháu mình cùng trao đổi, nhé.
    Cụ Ôm đi.
    Từ hổm nào cháu biết tin cụ đã già, đã cần vợ bế, con bồng; tình cảnh thương tâm quá nên cháu đã trót hứa với cụ là sẽ tìm vợ cho cụ. À nhưng mà nếu mà vừa có vợ, vừa có con khoảng năm bảy tuổi thì còn tốt nữa, cụ nhỉ?! Nếu cụ okê, cháu sẽ thử chài cô ấy xem. Hẹn cụ thứ 5 cháu với cụ đi xem hàng.
    Chúc cụ vui vẻ. Cháu yêu cụ lắm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này