1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự từng ngày từng h ....của từng thành viên TDC

Chủ đề trong 'Dancing' bởi handsome_baby, 22/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. omni

    omni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Oài. Cứ hắt xì liên tục, thì ra nguyên nhân là đứa cháu hiếu động này.
    Cụ đây! Cụ đây! Đừng lăn tăn gì cả, cứ tập trung vào thi cử cho tốt đi cháu.
    Cái vụ kiếm vợ cho cụ thì cháu xem cái đứa năm bảy tuổi con cô gì kia là trai hay gái, nếu là gái thì dấm cho cụ cũng đc.
    Cho cháu này: http://www4.ttvnol.com/f_388/470546.ttvn
    PS: hôm nào định cháo lưỡi thì báo trước để cụ cất mấy cái răng giả ở nhà cho an toàn, nhé.
  2. on_the_way

    on_the_way Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cry on my shoulder


    If the hero never comes to you
    If You need someone You''re feeling blue
    If You wait for love when You''re alone
    If You call your friends, nobody''s home
    You can runaway but You can''t hide
    Through storm and through the lonely night
    Then I show You there''s a destiny
    The best things in life
    They are free
    (Chorus)
    But if You wanna cry, cry on my shoulder.
    If You need someone who cares for You
    If You''re feeling sad, Your heart gets colder
    Yes I show You what will love can do
    There''s a place in heaven where We''ll go.
    If heaven is a million years away
    Oh, just call Me and I make Your day.
    When the nights are getting cold and blue
    When the days are getting hard for you
    I will always stay here by Your side
    I promise You, I''ll never hide
    _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
    Nếu người hùng trong mơ đã chẳng đến bên em
    Nếu em cảm thấy buồn?
    Em thấy cần một ai kia bên cạnh
    Nếu em đang phải xa người mình yêu?
    Em thấy mình đơn lạnh
    Nếu em gọi điện mà?
    Bạn bè em chẳng ai có ở nhà
    Em có thể trốn chạy, nhưng nào thể vượt qua
    Những cơn bão lòng, những đêm dài đơn độc
    Nhưng anh sẽ chỉ cho em nhận ra số phận
    Rằng những gì tốt đẹp nhất trên đời?
    Nào phải mất tiền mua
    Chorus:
    Nhưng nếu lòng em muốn khóc
    Hãy ngả đầu lên vai anh mà khóc nghe em
    Nếu em cần một người thực quan tâm đến em
    Nếu lòng em buồn? con tim em giá lạnh
    Khi ấy một tình yêu chân thành có thể làm được gì
    ...Anh sẽ chỉ em xem
    Nếu bầu trời với em chỉ một màu tăm tối
    Hãy cho anh hay?
    Bởi nơi nào đó trên thiên đường là chỗ của chúng mình
    Dù với em thiên đường có ngàn xa, xa lắm
    Hãy gọi tên anh, anh sẽ giúp em đến nơi ấy? cùng anh
    Nếu màn đêm phủ lên em bao giá lạnh, u buồn
    Nếu mỗi ngày qua, bao khó khăn vẫn ngăn em cất bước
    Anh sẽ vẫn mãi luôn bên em, cùng hướng về phía trước
    Anh hứa đấy, anh sẽ chẳng khi nào lẩn trốn đâu em.

    (From www.nghenhac.info)
  3. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Thèm cháo.
  4. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    To On-the-way: Sao k nghe đc bài hát đó hả bạn? Hic.
    Đúng là bài này hay thật, hay cả về giai điệu lẫn ca từ. Tớ thích nhất đoạn:
    But if You wanna cry, cry on my shoulder
    If You need someone who cares for You
    If You''re feeling sad Your heart get''s colder
    Yes I show You what will love can do
    Nghe thật là cảm động:
    Nhưng nếu lòng em muốn khóc
    Hãy ngả đầu lên vai anh mà khóc nghe em
    Nếu em cần một người thực quan tâm đến em
    Nếu lòng em buồn? con tim em giá lạnh
    Khi ấy một tình yêu chân thành có thể làm được gì
    ...Anh sẽ chỉ em xem
    Nếu có tình yêu, chúng ta có thể làm bất cứ điều gì cho tình yêu đó, những điều mà bình thường bản thân ta k thể nghĩ là mình có thể làm được. Tình yêu đúng là tuyệt vời thật. Nó làm cho bản thân ta trở nên tốt đẹp hơn, cao thượng và biết quan tâm đến mọi người hơn.
    Cuối tuần rồi, chúc tất cả mọi người hạnh phúc nhé. Những bạn đang yêu hãy luôn làm mới tình yêu của mình để tình yêu bền chặt mãi mãi. Những bạn sắp yêu hãy cố gắng để có được người mình yêu và trân trọng tình yêu đó nhé.
    Được ngoclan14102001 sửa chữa / chuyển vào 09:33 ngày 27/05/2006
  5. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Lưỡi tầm sét
  6. on_the_way

    on_the_way Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    To NgocLan: Mình vẫn nghe được mà. Bạn có thể Di chuột vào vùng Media Player > Click chuột phải >Properties> Location:
    http://images.007ka.multiply.com/song/1/3/full/U2FsdGVkX1,J5oZmYR8.r4DJhDLBBILCpWwqB,LKi.bvJmFIzIAe4w==/Cry%20on%20my%20shoulder.wma
    Mình thấy bài này hay ở sự Giản dị trong lời và nhạc. Hát chay không nhạc cũng hay. Đang tập đây Sẽ hát, sẽ hát. (Nhưng mà bờ vai này cao lắm đấy, không biết với tới dc ko ^^)
    To..............: Anh đã nói hơi quá lời rồi!
  7. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    O''e, cái bạn on-the-way này lên đây nói linh tinh còn sợ cô người iu biết nữa chứ, hihi. Đúng là ... đáng ăn đòn lắm
    Công nhận chỉ đọc lời bài hát thôi cũng đã thấy cảm động rồi. Vì người con trai trong bài hát này rất iu người con gái, hic. Đến khi nghe giai điệu của nó thì đúng là cảm thấy thật nhẹ nhàng, lãng mạn và yên bình. Chỉ cần bờ vai che chở của người con trai mình yêu thôi là đã thấy cả Thế Giới rộng lớn này yên bình thật . Hic, nghe mà phê quá bạn ạ.
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nhé.
  8. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Cún yêu!
    Không dancing. Gì ở nhà với cún. Cún hư, khóc réo rắt suốt ngày. Tối qua, có 2 gì cháu ở nhà thôi, gì hạ huyết áp, đầu quay mòng mòng đứng không vững. Vậy mà cún khóc gào inh ỏi. Gì cố đứng dậy, ôm cún vào lòng ru vỗ, nhưng cún không chịu nín. Mặc cún khóc thét, gì dựa vào tường, thở dốc, mặt tái mét. Gì cũng muốn khóc theo cún. Gì bất lực và kinh hoàng... gì sợ...
    Dạo này gì không ru cún bằng ca dao, mà thay vào đó là những bản nhạc dancing. Lúc đầu là những bản latin sôi nổi, gì và cún cùng dance. Gì cháu cười khúc khích. Cún mệt, gì chuyển sang waltz và Rumba. Cún nằm im trong tay gì, mắt lim dim, cọ cọ cái má bầu bĩnh, cái tay nhỏ nhắn huơ huơ. Gì ôm cún vào lòng, và cũng nhắm mắt mơ màng như cún. Trước mắt gì hiện ra cảnh trong clip Sacrifice của Elton John mà ngày còn bé gì được xem. Hình ảnh người bố ôm đứa con bé bỏng vào lòng và dance theo hồi ức về người mẹ, người vợ đã đi theo gì gần 10 năm qua. Hôm nay, gì chợt thấy lại cái cảm giác se lòng ngày nào khi gì ru vỗ cún bằng điệu Rumba nao lòng.
    Bố mẹ cún ngạc nhiên lắm khi mỗi lần nhạc dance nổi lên là cún nhún nhảy cười toe toét. Phải rồi, cún lớn hơn xíu nữa, gì cháu mình sẽ đi dancing, cún nhé????
    Tối nay có người hỏi có phải gì không thích lấy chồng không. Gì chẳng biết trả lời thế nào??? Vì gì sợ hạnh phúc khi chỉ còn là mong manh...
  9. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    To kthe: Iem ơi, chị nói nhỏ em nghe nhé (nói nhỏ thôi k mọi người biết cười chết). E viết sai lỗi chính tả rùi , fải là "dì" chứ k fải là "gì" . Hehee
  10. miss_ltd

    miss_ltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0

    Tình yêu thật diệu kì ! Cuộc đời thật kì lạ !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này