1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự từng ngày từng h ....của từng thành viên TDC

Chủ đề trong 'Dancing' bởi handsome_baby, 22/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0


      Hì anh Choclo, nhiều người bảo Huế buồn, k có gì, chẳng hiểu sao em lại rất thích Huế, thành phố nhiều cây xanh và yên bình. Ra đường mà em cảm tưởng tốc độ cao nhất của ng ta là 30km/h thôi. Người ta đạp xe thong thả, mà đi bộ cũng đủng đỉnh, mọi thứ cứ chầm chậm và yên tĩnh. Nói chung nếu là để nghỉ ngơi thì Huế là 1 địa điểm đáng chú ý. "Đã đôi lần đến với Huế mộng mơ. Tôi ôm ấp một tình yêu dịu ngọt. Vẻ đẹp Huế chẳng nơi nào có được. Nét dịu dàng pha lẫn trầm tư."[​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]
    [​IMG]
    Được YASU82 sửa chữa / chuyển vào 16:12 ngày 22/06/2006
  2. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Ui, em Su chụp nhiều ảnh ở Lăng Minh Mạng thế? Làm mình nhớ Huế quá cơ.
  3. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, chị Nut_chai tinh thế, ảnh chụp mấy nơi kia thì rất tiếc là đều xuất hiện mặt người cả...He he...Có mỗi Lăng Minh Mạng yên tĩnh vắng bóng người là em giành được máy ảnh chộp mấy pô kỷ niệm thoai. Em rất thích Huế và chắc chắn sẽ sớm quay lại.
    Ai qua xứ Huế thì qua
    ai về là về Vỹ Dạ
    Ai về là về Nam Giao
    Nước Sông Hương còn vương chưa cạn
    Chim Núi Ngự tìm bạn bay về
    Người tình quê, hỡi nguời tình quê
    Có nhớ xin trở về...

    (Chả biết có chuẩn k nữa he he...)
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Chị Su chụp ảnh đẹp thật. Nét cũng rất duyên. Gương mặt phảng phất chất "Huế". Mỗi tội, chị có bao nhiu là áo đẹp, sao ko chưng lên?
  5. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0

    Được handsome_baby sửa chữa / chuyển vào 10:31 ngày 27/06/2006
  6. Nhunbuocchantran

    Nhunbuocchantran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Khỉ HB lại làm trò gì đây ???
  7. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0

    THẸN
    RÌNH
    VỒ

  8. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    HI! hôm qua lên ODC thấy HB và em Trang say mê luyện tập mà tôi thấy trong lòng cảm phục vô cùng.Sự nhiệt tình của HB đối với khiêu vũ thế nào chắc không cần phải bàn nữa nhỉ. .....HB và bạn nhảy đứng cạnh 2 cái loa cực to đang mở hết công suất, 2 người vừa trao đổi bằng miệng vừa ra các kí hiệu bằng chân tay...... ui trùi giảng bài kiểu này thì ...... khó khăn vất vả thật! tôi thấy được sự quyết tâm sáng ngời trong mắt HB và Trang. Trong mắt họ cháy lên niềm đam mê - cuối năm chắc là lần thi đấu biểu diễn đầu tiên nên cả 2 đều gắng sức cho niềm đam mê ấy- niềm đam mê như chưa từng một lần thi đấu và biểu diễn!
  9. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Trở lại HN sau vài ngày chạy việt dã...
    Buổi sáng trong lành. Mình thích những buổi sáng trong lành, khi không khí còn chưa lấm bụi, và sương thì chưa kịp tan. Đi qua những dãy phố, những con đường nối tiếp nhau. Không hiều sao, mỗi lần lên tàu rời Vinh và đặt chân lên đất HN, mình lại thấy lưu luyến lạ, dù đã gần 6 năm đi đi về về. Cảm giác chuyển động dần dần, bỏ lại đằng sau thành phố yêu thương chất phác mà nồng nàn tình thương.... đi một mình, không hành lý, không ai tiễn, không ai đón... luôn khiến mình thú vị.
    Lang thang chợ sáng, gặp một hàng hoa ... Định bụng mua một bó hồng leo. Mình thích khóm hồng leo chúm chím yếu ớt và lá xanh non thuỳ mị. Nhưng ngó thấy cụm sen đang chực bung ra. Tiếc là không có sen trắng, nên đành mua cụm sen hồng. Mệt mỏi sau một hành trình dài, nhưng việc đầu tiên vẫn là tìm chiếc bình pha lê cao cổ, cắm sen vào đấy, rồi đặt lên bàn làm việc. Cả ngày chạy lên chạy xuống, ì xèo căng thẳng, nhưng cứ ngó thấy bình hoa đang độ xuân thời sắp bung to khoe sắc... lại chợt mỉm cười thanh thản. Hương thơm dịu dàng của hoa sen nhẹ nhàng tẩy đi những cái nhăn trán xấu xí....
    Nhớ lại mùa sen năm ngoái... cũng với một cảm giác yên bình và ý nghĩa, khi ngày 2 lần, sau 10 tiếng làm việc đau nhừ ngươì bên máy tính, lại một mình chầm chậm đi qua con đường Âu cơ có cơ man nào là hoa, và đường Thanh Niên rợp bóng hoa ban (?????). Một tháng yên bình... một tháng được ngắm bình minh trên Hồ Tây....Một tháng kỉ niệm. Mỗi độ sen về, sẽ nhớ rất nhiều ...
    Tối... lại dọc qua những con phố. Chợt thấy yêu những con phố dài... HN nhiều điều chướng tai gai mắt... nhưng không sao dứt được... có lẽ đã cho mình uống bùa mê thuốc lú, nên mới thấy cái hồn HN quyến luyến trong từng dáng người vội vã... Cũng có thể... tại mình: "Nơi ta ở, đất chỉ là nơi ở... Khi ta đi, đất đã hoá tâm hồn".
    Vậy mà chỉ một thời gian ngắn nữa, đã "phải" rời xa HN, để vào cái chốn mà mình đã và đang rất ghét. "Phải" - vì rằng ko ai ép buộc, tự mình lựa chọn con đường của mình. - nhưng mình luyến tiếc.
    Xa HN rồi, nhớ nhất sẽ là những gánh hàng hoa rong luôn ăm ắp sức sống. Một vẻ đẹp thanh tao mà bình dị....
    Đêm đã khuya. Hai tuần không ngủ và sau một hành trình dài... vẫn cố nán lại để nhấm nháp một chút hồn HN. Một cánh sen rơi khẽ khàng trong đêm khiến ta giật mình! Uh! Một mình mình ở nhà... mình thích cảm giác một mình.
  10. tomytoan

    tomytoan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2001
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Văn thơ lai láng quá không có từ gì miêu tả ngoài chữ lãng mạn.
    Hix mình mà viết được thế này ngày xưa chắc không bị trượt tốt nghiệp vì môn văn.
    Nói chung là Hà nội cũng thường thôi.
    Đi xa hẳn vài tháng hay vài năm mới nhớ
    Cái chính là ở cái nơi xa ấy có ai cùng chia sẻ với mình hay không.
    Hà nội khá yên bình và có nhiều niềm đam mê.
    Nhưng đối với một số người, xa quê hương một thời gian để lắng đọng và nhung nhớ cái sẽ ngấm vào tận xương tuỷ cái chất đất mà mỗi sáng thức dậy, mỗi cái hít thở lúc bình minh sẽ không bao giờ lẫn với bất cứ một nơi nào khác.
    Đi xa đi nhiều mới thấm thía cái điều ấy.
    Chết sáng nay mình lại giỏi bốc phét thế không biết . . .
    Chắc do sáng nay có một em gọi từ số 072876010 nhầm máy nên đầu óc hơi có vấn đề.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này