1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự từng ngày từng h ....của từng thành viên TDC

Chủ đề trong 'Dancing' bởi handsome_baby, 22/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ nhớ lại câu nói của Tào Tháo mới thấy thấm thía:
    " Ở đời không biết thương mình thì trời chu đất diệt "
  2. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Đã 5 đêm mình gần như thức trắng.Vì sao nhỉ??Có đáng không nhỉ???Nghĩ mà thấy mình bất tài vô dụng quá.

    Hây dza cố gắng lên làm lại tất cả.Cuộc đời còn đẹp lắm mà

    Con chim bay ra ngoài gặp phải con đại bàng diều hâu hay gã thợ săn xấu xa nó bắn chếtCứ nghĩ như vậy đi cho nhẹ nợ


  3. semi_sweet

    semi_sweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Ốm cuối tuần , chán thật. Nằm nhà , chỉ có ngủ với húp cháo loãng thấy mình loãng toẹt. Chán. Giá cái họng không đau thì gọi điện buôn điện thoại được rồi. còn họng đau thì đành phải làm người việt thầm lặng và lang thang trên mạng vậy.
    Á á á á.... Giá giờ hét được 1 cái , nói được 1 câu ra hồn.
    PS: thầy spam vừa thôi
  4. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0

    @ hansome baby
    ấy chết em ném đá bác 1 tý
    chứ sáng nay bác vừa hoành tráng lúc 10h .. phút là bác không xáo lòng 1 ai
    chiều thấy bác type 3 lần than vãn ri` đó mà em nghi là về 1 cô nào đó bác trước và sau ko chuẩn .
    hay là có đến 2 bác hansome . ( trêu bác tý cho bác đỡ căng thẳng .
  5. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    hichic thì HB nói là không xao lòng bởi cô nào liên quan dính dáng đến dancing mà
  6. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    hi! di tap sang nay den ko thay ai - chan qua! gap Benkai lan dau tien len tham CLB ma lai ko hoc......
  7. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1

    HI! gửi tặng các bạn bài thơ về tình yêu này nhé!
    ( tâm sự của một cô gái đang tuổi yêu cháy bỏng gửi tặng cho người yêu của mình. Với cô - anh là người mạnh mẽ, hoàn hảo, anh là tất cả đối với cô:
    ..................................
    Cuối hạ buồn
    Trông mưa xuống.
    Ào ạt
    anh
    giông gió tràn về.
    Em
    một mình
    giữa hoàng hôn vắng.
    Đôi vai gầy
    thoảng thốt những mùa đi.
    Dưới bầu trời nhung đen khát vọng đam mê
    Cánh đồng nở bung mùa màng gặt hái
    Dòng sông thì thầm lời yêu vụng dại
    Cánh buồn nào hăm hở ra khơi
    Thôi anh về, giông gio cũng tan rồi
    Những chân rạ chơ vơ đất trầm nâu ngơ ngác
    Cánh buồm lẻ loi ngã ba sông lặng ngắt
    Bầu trời đêm chơi vơi!
    Cánh đồng vào thu thoáng ánh sao rơi
    Dòng sông miệt mài trôi chảy
    Thôi em nhủ lòng hãy đợi
    Một mai rồi mưa lại về...
    Không hiểu sao cứ mỗi lần đọc bài thơ này tôi lại có cảm giác bâng khuâng và buồn man mác!?
    Hình ảnh cô gái mong đợi người yêu thật đáng quý .Cô hiền lành thuỷ chung dâng tất cả những yêu thương tốt đẹp nhất cho người mình yêu. Khi anh ra đi, bên cô chỉ còn lại " những chân rạ chơ vơ và đất trầm nâu ngơ ngác" mà thôi . Những "chân rạ" đơn sơ những "đất trầm" mộc mạc cũng như cái bản tính vốn hiền lành thật thà mà đằm thắm trong tâm hồn cô.
    Cô thật đáng yêu đáng trân trọng biết nhường nào!!
  8. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    8888 8888
    888 88 888
    =======> 888 888
    88 88
    88 88
    88

    Ta muốn hét to, gửi lời thương theo gió
    Hỏi gió rằng người còn yêu ta không?
    Để bây giờ âm thầm tim nhức nhối
    Ta chết lặng trong lòng biển bao la
    Sóng Cửa Lò rền rĩ tim đau nhói
    Nước mắt rơi chìm sâu lòng biển cả
    Một lần cuối khóc cho tình tan vỡ
    Ta sẽ quên như chưa bao giờ ta nhớ


  9. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0

    Được handsome_baby sửa chữa / chuyển vào 19:15 ngày 09/07/2006
  10. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Hichic đang ho khụ khụ nhưng tẹo nữa phải đi Cẩm Phả công tác 2 ngàyBình thường đi vậy khoái lắm ( tiện thể ăn chơi) nhưng đang thương bệnh binh mà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này