1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự từng ngày từng h ....của từng thành viên TDC

Chủ đề trong 'Dancing' bởi handsome_baby, 22/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Crazy For Love
  2. shindemex

    shindemex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Không cần phải cố gắng hay tập quên đi một ai đấy đâu anh ạ. Anh đã xem film 50 first dates chưa nhỉ...Mỗi sáng thức giấc Lucy đều quên hết mọi chuyện của ngày hôm qua, quên cả anh chàng Henry đã yêu mình như thế nào để rồi lại fall in love again, again and again với Henry như thể lần đầu tiên...
    Quên hay nhớ chỉ là của trí óc còn tình yêu là của trái tim, và quên hay nhớ chỉ là trong 1 giây, 1 phút hay 1 tháng còn yêu thương là cả một cuộc đời.
    Chia tay...mọi thứ mới chỉ là bắt đầu. Hãy điên trong hạnh phúc anh à!
  3. xauzainhathn

    xauzainhathn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm nay 28/08/2008 Ngày quá CHUẨN !
    Sau khi ngồi cùng thằng bạn, HÌ HỤC ... KỲ CỌ, ĐÁNH BÓNG con 8800, Sau một loạt những TẮC ĐƯỜNG, ĐÁNH VÕNG ... đã HÌ HỤC thực hiện được một cái việc rất chi là TỌNG ĐẠI ná. Có tẻ lói nà việc HOÀNH TÁNG nhất trong ĐỜI KỸ SƯ ná.
    Hơi NGƯỢNG NGƯỢNG ( cái lần ĐẦU TIÊN ẤY , hehe, THÍCH THÍCH nhưng mà NGƯỢNG. Ai chả thế! ) ... nhưng mà VUI. Có người cũng vui theo !
    Rồi ... bao nhiêu người nhìn, Những người cứ NHÌN anh, cái nhìn muốn ... LÀM GÌ anh?
    Nhìn cái GIÈ mà nhìn ? KỸ SƯ, CÁN BỘ chứ có phải ... MIẾNG THỊT BÒ đâu mà nhìn?!
    Vô duyên quá, mất lịch sự quá !
    Hê hê, vui fết !
    Ợ ... quả jọng SÌ TIN quá !!!
  4. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Happy Birthday to U. Love U more than I can say !
  5. bugxit

    bugxit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    1
    Đi học về khuya, phóng xe đi nhanh nhanh thấy trời lạnh thế...Co ro co ro...
    Tự nhiên lại nhớ mùa đông ghê, mùa đông có hạt dẻ nóng ngon ngon bùi bùi, ôi sao mà thèm lại được nằm co ro trong chăn cắn hạt dẻ thế...Mùa đông năm nay lên Vĩnh Phúc đóng quân dững 1 tháng, chả biết về đã hết mùa hạt dẻ chưa...
  6. rumhbalike

    rumhbalike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Ra đi,đi thật rồi.Đi để tìm đến những cơn gió mới lạ,để thấy mình chân thật hơn.
    Sẽ không nuối tiếc
  7. rumhbalike

    rumhbalike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Sẽ không tiếc đâu.
    NO COME BACK.
  8. xauzainhathn

    xauzainhathn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Lời đầu tiên :
    Xin lỗi các bác KINH DOANH, ở đây chỉ nói mấy thằng NGU DỐT ở chỗ em !
    --------------
    Xin lỗi ... lại phải VĂNG TỤC !
    %^&%&*%^& nhà nó, ngày nào cũng phải làm việc với mấy thằng ĐẦU ĐẤT, DỐT NÁT mà mồm nó cứ TOÈ LOÈ ra .... LEADER còn chưa ý kiến, cứ thích XỈA vào việc người khác. Đã Đ biết gì thì im mẹ mồm đi.
    tS ... mà lại chỉ định cho mấy thằng NGU DỐT ấy ... QUẢN LÝ thằng LEADER thì Đ'' hiểu ... là thế nào?
    MẸ, mấy thằng chắc học hết lớp 6 là cùng ...văn bản còn Đ biết gõ ... đi quản lý thằng LEADER ???
    CHẾT MẤT THÔI !!!!!
    [​IMG]
    --------------
    Đây ... đại khái là thế này, ngày đ'' nào cũng phải nghe. Chả giải quyết được vấn đề chó gì.Chán lè cả lưỡi ...
    HÀ NỘI, NGÀY ... THÁNG ... NĂM 2007
    KINH DOANH
    Lời đầu tiên rất cảm ơn em đã nghe anh, và rất cảm ơn em đã quan tâm đến công việc chung, dù là trên phương diện nào đi nữa. Tất cả ... thì đều đáng được ghi nhận. Ngay cả những lúc em GIẬN, anh cũng rất cảm ơn em.
    Trước khi đi vào vấn đề, cho phép anh được XIN LỖI em trước vì những lời anh sắp nói đây có thể làm em BỰC, em GIẬN hoặc có thể làm em hiểu lầm về anh. Tất nhiên điều đó là không tốt, không tốt cho em và không tốt cả cho anh, và không tốt cho cả công việc. Đúng không nào?
    Nhưng dù sao thì anh cũng vẫn phải xin lỗi trước, ... từ từ, em đừng ngắt lời anh. Cứ để anh nói, vì vấn đề này tuy không đến mức quá quan trọng nhưng anh vẫn phải XIN LỖI em trước vì ... ờ, .... đừng cắt lời anh. À, vì ... cái vấn đề này có liên quan đến em, người mà trong suốt thời gian vừa rồi anh đã rất là yêu, rất là nhớ nhung mà ... vẫn cứ phải xin lỗi em trước. Mong em bỏ qua và bớt chút thời giờ nghe anh nói,
    Anh đã XIN LỖI trước rồi nên em cứ bình tĩnh nghe anh nói, vấn đề này anh cũng định nói từ lâu rồi nhưng .... từ từ, đừng cắt lời anh ... vì em BỰC hay em GIẬN thì là không tốt, không tốt cho cả anh và em. Đúng không nào?
    Anh xin phép được bắt đầu nhé. Xin lỗi, cho anh hỏi, em đã sẵn sàng chưa?
    Mặc dù anh biết em rất là bận, anh thì cũng muốn nói NGẮN thôi.
    Vấn đề nó là thế này :
    Anh đã đi tham quan một số nơi, chứng kiến một vài mối tính và có đọc qua sách báo, anh thì anh cũng không biết rõ lắm đâu, vì đó là chuyên ngành của em.
    Thực ra anh thấy, em thế LỌ thế CHAI, nên mới có cuộc nói chuyện thẳng thắn với em ngày hôm nay. Mục tiêu cũng là để em hiểu vấn đề. từ từ, đừng cắt lời anh. Vì anh lo cho công việc chung, mà em cũng ở vị trí quan trọng nên anh sẽ cố gắng nói thật NGẮN thôi. Cả hai chúng ta sẽ cùng nói chuyện trên phương diện HỢP TÁC ... như thế sẽ dễ dàng hơn. Phải không nào ? Đừng cắt lời anh, cứ để anh nói ...
    Anh biết là em cũng có nhiều ...xyz.... điều đó rất tốt. Nhưng ...xyz.... anh thì anh không muốn ...xyz... dù sao đi chăng nữa ...xyz... bởi vì tình hình bây giờ em cũng biết rồi đấy ...xyz... lẽ ra không cần ...xyz... thực tế là ...xyz... thực ra mà nói ...xyz... anh chỉ đưa ra phương án ...xyz... có lẽ bây giờ cần ...xyz... lúc này là quan trọng ...xyz.... đôi khi không cần thiết ...xyz... dù sao thì ...xyz... trước mắt là ...xyz... đúng ra theo anh ...xyz... em chỉ cần ...xyz... anh sẽ xem xét ...xyz... đáng lẽ ra ...xyz.... xét theo tình hình thực tế ...xyz... nếu em tìm hiểu ...xyz... đúng ...xyz... đúng ra là phải như thế ...xyz... nếu cần thiết ...xyz... theo anh nghĩ ...xyz... em đang thực hiện rất tốt ...xyz... chỉ một chút nữa ...xyz... không sao, em đừng lo ...xyz... bởi vì anh ...xyz... bởi vì em ...xyz... bởi vì nhiều nguyên nhân ...xyz... xét cho củng ra ...xyz... bây giờ thế này ...xyz... anh thấy làm theo cách ấy không ổn ...xyz... để được như thế ...xyz... chúng ta chỉ cần cái hướng ...xyz.... cái này cả anh và em đều không nắm được ...xyz... đáng lý ra ...xyz.... cái bây giờ cần ...xyz.... không không, cái này anh lại phải xin lỗi em ...xyz... thôi bây giờ nói thế ...xyz.... anh, ...xyz.... em ...xyz.... không, ý anh là ...xyz.... từ từ, đừng cắt lời anh
    Tóm lại là anh đi thẳng vào vấn đề đi !
    Đấy, ... anh đã nói xin lỗi em rồi mà em không chịu hợp tác. Thế thì làm sao chúng ta nói chuyện được. Thôi được rồi, anh sẽ viết 1 cái báo cáo, gửi cho em rồi em tự giải quyết nhé !
    ---------------
    Sau này có con, Đ'' bao giờ cho nó đi làm kinh doanh.
    &$%%^$%&%^&%
    TSB nhà nó ... NGU THÌ IM MẸ MỒM ĐI, cứ thích dạy LEADER !
    Thằng TECHNIQUE nào đọc xong mấy cái này không chửi, không văng tục mới là LẠ đấy !
    --------------
    P/s :
    Một lần nữa xin lỗi các bác KINH DOANH, ở đây chỉ nói mấy thằng NGU DỐT ở chỗ em !
  9. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Bài của anh mờ chả chửi, xót xa gì ku?
  10. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Trong tất cả các ENTRY của "Thằng 8800", thích nhất bài này:
    -----------------------------------------------------------------------------
    [​IMG]
    -----------------------------------------------------------------------------
    Interests that I recommend.
    * Đo ống cống
    * Sờ Chán
    * Cay cay
    CÓ ĐÔI KHI ...
    Có đôi khi, anh đứng lặng yên gữa dòng người qua lại... Tự dưng, chân muốn bước đi mà lòng thì lại muốn đứng yên thôi...
    Có đôi khi, anh co mình trong góc cinema lặng lẽ... sờ trán mình vì cứ ngỡ được ai đó vừa hôn...
    Có đôi khi, anh ngồi yên và nhìn dĩa sushi không chớp mắt... thoáng mỉm cười, cái ghế bên cạnh thiếu dáng ai...
    Có đôi khi, bước đi giữa mưa anh cầm hờ cây dù trắng... để vai ướt một chút, để tóc vương vài giọt mưa... và để nghĩ "Anh đang bước song song cố che dù cho em khỏi ướt?
    Có đôi khi, anh để tay mình lên cổ, lên ngực áo, lên tim... chỉ để hiểu rằng một nửa của anh vẫn còn ở đây bên anh, vẫn nghe anh cười, thấy anh buồn, và vẫn nắm tay anh...
    Có đôi khi, giữa đêm anh tỉnh giấc... Ai hun khói mà sao sống mũi cay cay?
    Có đôi khi, anh mỉm cười khi nhắn tin... Cứ tự nhắc lòng, "Chắc em sẽ vui lắm?
    Có đôi khi, thấy em lo lo cho anh "Anh còn đau không hả?" và gửi liền 1 mạch 4 cái mail chỉ để muốn anh vui... Chợt thấy mình sao yếu đuối dã man luôn...
    Có đôi khi, thèm được trêu, muốn chọc tức em giận lên rồi nhe răng cười khoái chí?
    Có đôi khi, thèm được ôm em, và em sẽ nói "Em thích hơi thở của anh nhiều lắm!", Rồi em khẽ cười dụi đầu nhẹ nhàng lên ngực anh.
    Có đôi khi, tự dưng nhớ những gì em hay trách, nào là "Anh phải ăn nhiều vào chứ, anh gầy đi nhiều đó anh biết ko?", nào là "Ko được trêu chọc em như thế!", nào là "Ko được thức quá khuya!", nào là "Không được bỏ bữa trưa đâu đấy nhé!", nào là... nào là đủ cái nào là khác nữa... Không dưng mà cười với chính mình?
    Rồi đôi khi ta lại tự hỏi :Tình yêu là gì ???
    Bianconeri
    CÓ ĐÔI KHI ANH ĐI ĐO ỐNG CỐNG, CHÂN NGẬP DƯỚI BÙN MÀ LÒNG VẪN NHỚ VỀ EM ...
    -----------------------------------------------------------------------------
    Xin cảm tạ cuộc đời, đã cho tôi thấy mặt bạn bè, những người còn quanh tôi

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này