1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự từng ngày từng h ....của từng thành viên TDC

Chủ đề trong 'Dancing' bởi handsome_baby, 22/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    THANKS LOVEORMONEY
    Cảm ơn bạn vì bài viết của bạn đã nhắc nhở người ta cần phải quan tâm đến người yêu nhiều hơn.
    Trong cuộc sống này ... ít người quan tâm đến người yêu được đúng mức. Mà đọc báo điện tử mới thấy ... ôi thôi sợ ! Không phải sợ mà ... KINH HÃI !
    Hỏi lão LS ở diễn đàn này ... lão bận suốt ngày vì ... TIỀN. HB cũng kiếm TIỀN cưới vợ, lão MÔNG ĐẸP cũng ... lụt trong TIỀN... và rất nhiều anh tài khác cũng VẬT VÃ vì một chữ ... TIỀN !
    Nhưng tớ nể lão LS nhất, tuy lão cũng TIỀN nhưng lão chung thuỷ ko lăng nhăng, lão thẳng thắn, lão trách nhiệm ... ngày xưa lão còn ham hố cãi vã. Sau này vì công việc mà lão bận mất mặt. Vấn đề là lão Chưa nhớn. Còn về nhảy thì ... thôi rồi ...ai lão cũng ôm, già trẻ nhớn bé ... ôi !
    Bạn đã thấy chị OD than thở về lão chưa? Chưa phải ko? Hi vọng lão cũng đọc bài này để lão biết quan tâm hơn đến người yêu ... ít ra là đừng để lão Ế.
    Nhắc đến ốm mới nhớ ra, ngày NGƯỜI ẤY ốm, tớ biết, tớ thương lắm, nhưng tớ lại DỖI .. tớ ko hỏi thăm.
    DAY DỨT QUÁ ...

    Trẻ con quá ... cứ bảo sao lão LS lão cứ hay chửi mình !
    Chậc !
    THANKS YOU !
  2. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    A woman needs a lot of attention
  3. rumhbalike

    rumhbalike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    trích tư bài của XẤU ZAI.....
    Cái này xem ra hơi hơi đúng,NHƯNG KHÔNG NÊN ÁP DỤNG.
    Được rumhbalike sửa chữa / chuyển vào 23:33 ngày 08/09/2007
    Được rumhbalike sửa chữa / chuyển vào 23:35 ngày 08/09/2007
  4. hoangpt

    hoangpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Không biết xauzai có trải qua biến cố lớn gì không? Nhưng đọc những dòng của bạn viết về gia đình thấy một phần tâm sự của mình trong đó. Để xây dựng một gia đình hạnh phúc thật không dễ dàng gì phải không?
    Sự chia xẻ, quan tâm, sự tế nhị, thẳng thắn giữa bố mẹ và con cái... Hóm hỉnh của bố, nhu mì đôn hậu của mẹ, tiếng cười của con ... trong xã hội hiện đại này có vẻ lại trở thành một cái gì đó xa xỉ. Cuộc sống kéo con người ta đi, tiền bạc làm ta dơ tới mất tự trọng.
    Đến với dancing thật tình cờ. Mấy năm rồi, cuộc sống gia đình nặng nề quá. Chẳng muốn về nhà, ừ thì bia rượu với chiến hữu cho quên hiện tại. Cảm thấy mình dần trở nên khô khốc, vô cảm, chán chường, chai sạn và bất cần. Cảm thấy sao sợ phải lập gia đình, sợ lại phải đi lối đi của gia đình mình hiện tại, ly thân, xa rời, dửng dưng. Đã 3 tháng làm quen với dancing như sự thay thế những bữa tiệc triền miên, vô bổ. Không khí lớp học dần kéo mình trở lại trạng thái cân bằng.
    Giật mình. Đã lâu lắm rồi, sự bất cần đã khiến mình chả mấy quan tâm tới ai trong gia đình. Chưa làm được gì để hàn gắn lại sự chia ly, chưa tạo được chính tiếng cười cho mình và cho mọi người,...Trách nhiệm đối với gia đình của một người con đã làm trọn vẹn? Bận rộn? Lý do tồi. Sự nghiệp và tiền bạc để làm gì khi không muốn trở về ngay nơi mà mình cảm thấy an toàn nhất. Sự cô đơn, không người chia xẻ. trầm cảm và phá phách.
    Ước gì lại quay trở lại thời học sinh. Gia đình không có gì mà vẫn vui vẻ và thoải mái, bạn bè cũng chơi với nhau vô tư hơn, thật lòng hơn. Ước muốn? Không phải, mà chính bản thân mình sẽ phải thay đổi, chăm sóc cho gia đình của chính mình, sống có trách nhiệm hơn với gia đình, bạn bè. Hạnh phúc sẽ không còn quá xa.
    p/s: định xanh đỏ màu mè, bóng bẩy như xz... nhưng thôi tâm sự thật thì cứ mặc định cho chân phương, bạn nhỉ?
  5. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều trọc phú tiền nhiều nhưng vẫn ko có được sự kính nể.
  6. emcuoide

    emcuoide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    băn khoăn quá
    ngày mai
    đi làm hay đi học đây
  7. loveormoney

    loveormoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    hihi , thanks mọi người trong box và nhất là bạn xauzainhatvn vì đã quan tâm đến bài viết của mình :D ! Mình thik nhất là câu gia đình cần tình yêu và tiền , thiếu 1 trong 2 thứ đó thì gia đình còn hạnh phúc ko ? (Mình sẽ viết một bài riêng về vấn đề này vào một dịp khác nhé !)
    Thực ra , mình cũng ko nghĩ nhiều thứ đến thế , ko đòi hỏi , ko kêu than. Mình chỉ muốn nói cái cảm xúc của mình về dancing và gia đình .
    Đính chính một chút là partner ở đây là dancing partner thui nhé ! Mình nhảy với ít người lém , một phần vì nhảy còn kém. CHẹp, ko bít bao giờ mới khá khá chút được , mọi người bảo mình nhảy cứ tưng tưng , ko có độ swing ji cả ?
    Đọc bài của bạn xauzai mình thấy hình như có cái ji đó nuối tiếc , con người ta ai chả có vài lần " giá như " , hihi , mình cũng rất thanks bạn vì đã nói ra những quan điểm của con trai rằng làm việc rút cục cũng chỉ vì gia đình .... Nếu người đàn ông nào cũng như vậy thì thế giới đã ko có những tiếng khóc của những đứa trẻ , ko có những tiếng nấc thổn thức trong đêm của những người vợ đợi chồng về! Cái vinh hạnh được là người yêu , là vợ của những người đàn ông thành đạt mà bạn nói là hoàn toàn đúng , với nhiều người và với cả mình thì đó là điều thật quan trọng , là điều khiến ta quên đi những nỗi buồn tủi khi cô đơn , là niềm an ủi khiến những người mẹ tự mình chăm sóc gia đình con cái, tự sửa cái tivi hay nối lại cái dây điện đứt ! Mẹ mình cũng vậy đó , mẹ mình cũng hạnh phúc , nhưng mình vẫn thương mẹ , mẹ càng cười vui và tự hài lòng với cuộc sống thì mình càng cảm thấy bất công! Sao lúc nào người phụ nữ cũng phải là bến đỗ bình yên , lúc nào cũng phải lấp đầy những khoảng trống trong cuộc đời người đàn ông ? Còn họ , ai sẽ lấp những nỗi cô đơn , ai sẽ lấp những sự mong chờ mòn mỏi , ai sẽ lấp những nỗi tức giận mà phải kìm nén vì yên ấm vì "ông ấy nóng tính lém" ...... Bất công hơn tất cả là người phụ nữ lại còn tình nguyện làm như thế và hạnh phúc .... Chẹp , biết là thế nhưng có lẽ sau này mình vẫn sẽ là một người như mẹ ! iu mẹ quá hí hí !
    Được loveormoney sửa chữa / chuyển vào 14:16 ngày 09/09/2007
    Được loveormoney sửa chữa / chuyển vào 14:17 ngày 09/09/2007
  8. loveormoney

    loveormoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Quên mất , vote cho tớ nhé , tớ thik * lém ! Thanks thanks thanks
  9. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Từ từ
    [red]Đính chính lại chút, cái vấn đề trên chỉ là cảm nhận. Phải xem xét lão LS này... sau quá trình điều tra sẽ đưa thông tin sau!.
    Hê hê, vẫn chưa kiếm được anh tài nào thật sự nhẩy ?
    Chả lẽ ANH TÀI box DANCING này ... kém kỏi vậy sao?
  10. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bạn nói đúng !
    KHÔNG NÊN ÁP DỤNG !
    Quá mệt, quá trách nhiệm, quá vất vả, quá dài ...
    XOÃ ra 1 tý ... đơn giản hơn, dễ sống hơn ... mà biết đâu ... được nhiều hơn ( Nhưng chưa chắc đã được 2 chữ TÔN TRỌNG và KÍNH TRỌNG ).
    C/s bây giờ đơn giản hơn, ít những thằng ... CỔ HỦ như tớ.
    Đâm lao thì phải theo lao, đã là lý tưởng thì phải bỏ công sức, thời gian và tâm huyết ... thành hay bại. Vẫn ngẩng cao đầu phải không?
    Có thể kết quả chỉ là con số 0, có thể tất cả chỉ là ...
    KHÔNG THÀNH CÔNG THÌ THÀNH NHÂN !
    Sợ đek gì, dù chết vẫn là thằng KỸ SƯ TRƯỞNG. Đi xa vẫn có người nhắc đến tên mình.
    TRÌNH CAO, LĨNH LỚN, CHÍ BỀN... lo gì không thành công !
    Dù không thành công ... vẫn còn cái MỒM ĐÍT VỊT để lại cho đời...
    Cũng biết năng lực có hạn ... cũng chán lắm. Đời không như ta mong ước đúng không?
    Sinh ra làm thằng đàn ông nó phải thế. Cứ làm hết sức mình.
    Đời thằng đàn ông có những cái biết là NGU mà vẫn phải làm, biết là KHỔ vẫn phải đi, biết là ... VIỂN VÔNG vẫn phải thực hiện.
    Đời chỉ sống được 1 lần.
    Thế mới đáng phải bàn, phải cãi. Nói thật, nếu chỉ cần đơn giản thế ... nói làm gì!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này