1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự từng ngày từng h ....của từng thành viên TDC

Chủ đề trong 'Dancing' bởi handsome_baby, 22/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0

    LOVEORMONEY
    Bài bạn viết làm tớ suy nghĩ rất nhiều. Chỉ là 1 đề bài đơn giản, nhưng cần phải có suy nghĩ mới trả lời được.
    Về DANCING thì tớ ko góp ý được. Ko phải dân PRỒ.
    Không phải nuối tiếc, việc mình làm sai, ko đúng thì tự phải kiểm điểm vậy thôi.
    Ghi chú thêm cho bạn rằng thằng đàn ông bận rộn vì sự nghiệp như vậy thì không có thời gian lăng nhăng ... tốt chứ sao?
    Cái câu là người yêu, là vợ người đàn ông thành đạt, tớ nghe hơi BUỒN, cũng có thể vì tớ chưa thành đạt. Đời chỉ có mỗi cái TÔN TRỌNG, KÍNH TRỌNG, NIỀM TIN, TRÌNH, LĨNH, CHÍ ... có gọi là thành đạt không?
    Khi xã hội chỉ nói về ... TIỀN?

    Với kỹ sư bọn tớ, thế là đủ. KHÔNG CHƠI VỚI ĐÁM PHỤ NỮ là sẽ không phải nghĩ đến những điều BUỒN đó. Tại sao không NGẨNG CAO ĐẦU hát bài :
    ĐỜI ĐƠN SƠ KHÔNG VUI CHẲNG BUỒN?
    NẾu họ chỉ cần ở ta THÀNH ĐẠT, họ có thể đi tìm NGƯỜI KHÁC, nếu họ cần TIỀN ... họ tìm người khác.
    Mà khi họ tìm được, ta phải vui cho họ chứ?
    Tại sao lại là THẤT TÌNH?
    TÌNH có THẤT đâu? Chỉ là bay đến chân trời HẠNH PHÚC ... mà ta không phải là CƠ TRƯỞNG CHUYẾN BAY
    .
    Buồn thì buồn, nhưng c/s này cứ Ủ Ê mãi thì ... CHẾT RỒI. LEADER mà cứ Ủ Ê thế thì ... ANH EM chết sạch, SỰ NGHIỆP đi tong, còn đâu 2 chữ KÍNH TRỌNG, còn đâu LẠNH LÙNG?
    Cuộc đời và nghề nghiệp đã dạy tớ rằng:
    Đấu tranh thì cứ đấu, chiến thì cứ chiến. Đã không làm được thì thôi, để thằng khác làm. Mà người khác làm thì đừng ý kiến. Có cố gắng cũng chỉ đem lại thương đau mà thôi, cùng lắm là lời ... XIN LỖI !
    Khóc nhè là XẤU. Khóc trong tim thôi ... dành nụ cười cho HẠNH PHÚC của NGƯỜI YÊU chứ, dù rằng em nó AIRBUS 380A nơi chân trời khác ...
    Tôi xin, xin chúc em ngày mai, hoa gấm ngọc ngà luôn vây quanh em cả cuộc đời
    Riêng tôi, duyên kiếp luôn dở dang, nên suốt đời tôi vẫn yêu cô đơn như tình nhân ...
    (Nếu không phải thế, thì chẳng phải thằng nào bước vào quán KARAOKE đều tranh nhau hát bài này sao?)
    Nếu đã nói về MẸ, tớ nói cho bạn nghe. Mẹ bạn còn biết đến vui và hài lòng, cả cuộc đời mẹ tớ cũng chưa hề HẠNH PHÚC thật sự. Tớ có thể mất tất cả, nhưng tớ không để mẹ tớ KHỔ ( đấy là lý do không được lăn ra đất khóc! ), và sau này không thể để cho VỢ mình phải khổ như MẸ.
    CHỈ BÊN MẸ LÀ MÙA XUÂN THÔI ...
    Hic, mỗi lần hát bài MÙA XUÂN CỦA MẸ là lại tý nữa khóc ...
    Không phải PHỤ NỮ là nơi bến đỗ bình yên, mà là họ tìm BÌNH YÊN nơi người đàn ông của họ.
    Bạn suy nghĩ quá chủ quan đấy !
    Thằng đàn ông có thể 1 xe, 1 điện thoại, 1 công việc, một niềm tin.. lang thang trên đường đời. Phụ nữ thì không thể?
  2. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì phải nói:
    LẠi chủ quan rồi !
    ------------------------------------
    Lấp nỗi cô đơn?
    - Thế cái thằng đàn ông 1 mình chống chọi với cuộc sống thì sao? Ai thông cảm? Ai lo? Ai đỡ? Ai hiểu?
    - Thằng đàn ông gục ngã ... Ai an ủi, Ai giúp?
    - Thằng đàn ông mệt mỏi, ức chế, tủi thân ... Ai chia sẻ? Ai chăm sóc? Ai đem đến niềm vui?
    - Khi thằng đàn ông ngã xuống ... Lúc đó họ chỉ biết khóc, khóc và .. xin lỗi. Ai hiểu? Ai nghe? Ai kéo lại quá khứ?
    Ngày tớ lang thang trong giá rét nơi TT HỘI NGHỊ QUỐC GIA 1 mình, đêm cô đơn quản lý những XE BÊ TÔNG..., những đêm không ngủ bên bao thuốc trăn trở về CUỘC SỐNG, về BẠN BÈ, về GIA ĐÌNH, về cả NGƯỜI YÊU ...
    ... thì lúc đó PHỤ NỮ ở đâu?
    Xin thưa :
    Họ đang CAFE với bạn, họ đang vui với BẠN TRAI, họ đang NHẢY, họ đang SHOPPING, họ đang tận hưởng cuộc sống, họ đang KHÓC? Chỉ khóc và khóc? Họ đang trong GIẤC NỒNG, hoặc đang trong vòng tay người khác?
    Bạn bảo tớ phải nói sao đây?
    Khóc à?
    Chắc chắn rằng số NHANG thắp trên mộ thằng đàn ông là của bạn bè sẽ nhiều hơn so với nhang của người phụ nữ.
    Bạn bè cúi đầu, thương tiếc, xót xa, ân hận ... nuối tiếc. Họ mất đi bạn bè, mất trợ thủ, mất người cùng sở thích, mất bạn tâm giao, mất kỷ niệm, mất chia sẻ, mất niềm tin, mất quá khứ, mất giúp đỡ, mất nhiều lắm ...
    Phụ nữ họ chỉ khóc và khóc. Họ mất duy nhất tình yêu ... và người đàn ông. Đến lúc đó họ mới hiểu là họ phải trân trọng tình yêu của họ thế nào?
    Quá muộn!

    Có những điều chỉ có đàn ông mới hiểu, có những nỗi đau, nỗi khó khăn mà chỉ đàn ông mới hiểu ... trừ những thằng ĐÀN ÔNG mang tính cách ... ĐÀN BÀ. Có trách thì trách những kẻ ĐÀN ÔNG mà ko phải ĐÀN ÔNG!
    VÀ bạn ơi, ĐÀN ÔNG bao giờ cũng CHẾT trước PHỤ NỮ !
    Trách làm gì, giận làm gì khi họ là đàn ông ... đúng nghĩa !
    Đàn ông là thế đấy !
    Ai hiểu đây hả bạn ơi ?

  3. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Nếu phụ nữ chỉ vì CÔ ĐƠN như thế mà giận hờn, chỉ vì ... một chút nho nhỏ vậy mà BUÔNG XUÔI ...
    Những lời tớ nói. Có đáng khóc hay không bạn ơi ?????
    Thằng đàn ông có được quyền khóc không? Có được QUYỀN IM LẶNG không?
    --------------------------------------------------------
    [​IMG]
    --------------------------------------------------------
    Vậy thôi, ko tiếp tục cái chủ đề này nữa !
    Cùng lắm là ZERO, cùng lắm là XÕA, cùng lắm là RA ĐI, cùng lắm là .. MẤT HẾT. Cùng lắm là ... THẤT VỌNG thêm 1 lần, cùng lắm là MỘT LẦN THẤT BẠI ...
    Tôi đã quen rồi chuyện đi, và quen xa ánh đèn phố thị ...
    Phụ nữ bọn cậu lắm chuyện lắm, đỏi hòi nhiều lắm !
    Chung quy. Chẳng ai chết được vì mấy cái chuyện này !
    Nhật ký đời tôi ghi thêm 1 lần ... đi !
  4. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Còn họ , ai sẽ lấp những nỗi cô đơn , ai sẽ lấp những sự mong chờ mòn mỏi , ai sẽ lấp những nỗi tức giận mà phải kìm nén vì yên ấm vì "ông ấy nóng tính lém" ......
    Bạn ơi, đâu chỉ có vậy ? Có những người phụ nữ còn khổ hơn rất nhiều.
    v.v.... cuộc sống mà.
    Có những ông chồng ... chẳng nên cơm cháo gì. Có những ông chồng ... bồ bịch, có những ông chồng GIA TRƯỞNG, có những ông chồng chẳng quan tâm đến gia đình, có những ông chồng .... XAUZAI, có những ông chồng NGHÈO, có những ông chồng nói chung là không tốt!
    NGhĩ đến những điều ấy làm gì !
    Vẫn có những ông chồng chạy WAVE vợ chạy DYLAN, có những ông chồng sẵn sàng chạy những chuyến xe CHẾT NGƯỜI chỉ vì nghĩ đến gia đình, có những ông chồng vất vả vì gia đình, có những ông chồng sợ vợ, có những ông chồng ... nói chung là tốt !
    Cứ nghĩ tốt về cuộc sống là được.
    Tớ định trả lời những tâm sự của bạn.
    Nhưng nghĩ lại ... LÀM ĐÀN ÔNG không dễ !
    Tớ viết thế nhưng tớ cũng chẳng phải là thằng có thể làm được tất cả những điều đó. Ai cũng có nhược điểm phải không? Ai cũng có những mặc cảm về bản thân phải không?
    Mà không đã không chắc chắn thì tốt nhất là IM.
    Nghĩ lại mình chưa đủ tư cách để nói lên 3 chữ THẰNG ĐÀN ÔNG!
    - Có lẽ cuộc sống đòi hỏi ở người đàn ông quá nhiều.
    - Nhưng cũng có thể tớ là THẰNG BẤT TÀI
    - Cũng có thể chỉ đơn giản c/s bây giờ chẳng ai cần 1 thằng ĐÀN ÔNG - ĐÀN BÀ như tớ
    - Cũng có thể cuộc sống bây giờ cần nhiều cái như ĐẮC NHÂN TÂM hơn?
    - Cuộc sống bây giờ cần CHẮC CHẮN hơn?
    - Cuộc sống bây giờ cần nhiều cái ... nói chung là tớ ko chắc chắn làm được thì tớ ko dám nói!
    Thế nhé, lời cuối cho bạn. Chúc bạn vui.
    LÝ THUYẾT NÀO CŨNG CÓ 2 MẶT CỦA NÓ.
    Từ mai những người khác sẽ trả lời cho bạn, chia sẻ với bạn. Có thể tớ sẽ phải IM LẶNG.
    Ba hoa bốc phét nhiều mà làm gì? Cuộc sống đâu ai cần những điều đó ?
    Lý sự ít thôi, chóng già lắm !
  5. hoangpt

    hoangpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng là thằng đàn ông nhưng thấy hình như xâuzai hơi đánh giá thấp phụ nữ, đánh giá thấp các bạn nữ. Trong cuộc sống này, cái gì cũng phải qua lại, đối ngẫu. Ngay cả trong dancing, nam lead nữ follow nhưng không có nghĩa là nam đóng vai trò toàn bộ của một couple đẹp. Có chăng chỉ là hơn một chút xíu, một chút xíu để thằng đàn ông là "phái mạnh". 51% và 49%, để phái yếu thấy mình cần một bờ vai để nương tựa trong những lúc nào đó, để thấy mình được quyền làm nũng, được trở nên dịu dàng, yếu đuối.
    Không bạn nữ nào phản pháo à? (nếu không tớ post các suy nghĩ của mẹ tớ. Để suy nghĩ kĩ rồi viết)
    ...
  6. loveormoney

    loveormoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    hihi , tớ bảo là nếu như đàn ông trên thế giới này đều như các bạn nói thì xyz ji đó cơ mà !
    Chẹp , bạn xauzai ơi , tớ càng đọc bài của bạn thì tớ càng thấy vui vui (xin lỗi vì vui khi bạn đang viết những suy nghĩ rất buồn ! ) Tớ vui vì những suy nghĩ rất "đàn ông" của bạn ! Bạn đừng nói rằng bạn ko phải đàn ông nhé , hihi , chỉ có đàn ông mới day dứt nhiều đến thế khi thấy những người phụ nữ đau khổ (tớ đọc những dòng bạn viết về mẹ !). Có những người phụ nữ thì một lòng với gia đình, và chỉ biết có gia đình , họ ko có nhiều bạn như đàn ông , ko phóng khoáng và hào hiệp như đàn ông . Thế nên trên mộ họ ko có nhiều những nén nhang của bạn bè , chiến hữu như trên mộ những người đàn ông. Nhưng tớ tin rằng bên mộ họ có ko ít hơn tiếng khóc của những người con , nỗi nhớ của những người thân, tiếng quạnh quẽ của bếp núc , nhà cửa ! Ko phải người phụ nữ nào cũng làm được như thế !
    Nhưng lạ là tại sao bạn lại có những suy nghĩ hơi tiêu cực về con gái ? Nếu bạn iu một cô gái tốt và cũng thật lòng iu bạn , thì bạn sẽ nghĩ khác thôi mà. Còn tớ, tớ ko có thành kiến ji với con trai cả, tớ chỉ nói đến hoàn cảnh của một số người thôi , tớ đang iu một người rất tốt và tớ sẵn sàng làm mọi thứ có thể cho anh ấy , nếu anh ấy quá mệt mỏi vì cuộc sống bươn trải , tớ sẽ ở bên anh ấy và hát cho anh ấy nghe .Nếu anh ấy ko muốn nghe ji cả và chỉ yên tĩnh thì tớ sẽ pha cho anh ấy một ly nước cam và bóp tay chân cho anh ấy. Nếu anh ấy khóc tớ sẽ ôm anh ấy , nếu anh ấy chỉ có thể khóc trong tim và dành nụ cười cho tớ thì tớ sẽ khóc hộ anh ấy . Tớ ko phủ nhận là tớ thik shopping , dancing , cafe.... nhưng tất cả những thứ đó đều có hình dáng của anh ấy. Anh ấy sẽ đi shopping với tớ , sẽ dancing với tớ , sẽ đưa tớ đi uống cafe. Còn nếu ko có anh ấy thì mọi thứ sẽ chỉ là niềm vui phút chốc... Chẹp, tớ là thế ! Nhưng tất cả những thứ quan tâm và gắn bó của tớ đôi khi còn làm cho anh chàng của tớ nghẹt thở ! hix
    Thôi , bàn chủ đề này đến sáng mai mất !
    À quên mất , có một cái rất quan trọng , thành đạt với tớ có nghĩa là lo đủ kinh tế cho gia đình sống no ấm . Đi xa thì có ô tô đi , thuê cũng được ;)) hoặc là đi ô tô to đùng cùng mọi người cho zui ;)) ! Và quan trọng là có một sự nghiệp , tức là có một cái nghề tử tế và có thể giáo dục được con cái !
    STOP !
    Được loveormoney sửa chữa / chuyển vào 22:10 ngày 09/09/2007
  7. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Có tớ giơ tay phát biểu đây :... "E hèm, bạn Hoàng pờ tờ là bạn nào ấy nhẩy"
  8. loveormoney

    loveormoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    huhu , ko ai vote cho tớ à, ướtmi ơi vote cho chị đi em ! HIHI , thanks em iu trước ! :D
  9. hoangpt

    hoangpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    ^^ tớ học cùng trường với bạn đó, nhưng ra trường rồi. Hãy tận hưởng cuộc sống sinh viên đáng yêu bạn nhé. Nhìn chữ kí của bạn lại nhớ tới giờ học Thư tín thương mại. Buồn ngủ rồi, mai tâm sự tiếp với các bạn khi tan sở vậy. g9.
  10. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    LOVEORMONEY
    Người ĐÀN ÔNG HI SINH là HIỆN HỮU, những gì PHỤ NỮ HI SINH là THẦM LẶNG.
    Bạn nói vậy là đã hiểu ĐÓ LÀ PHỤ NỮ. Bạn ĐỪNG QUÁ CHÚ TRỌNG VỀ TRÁCH NHIỆM. Hết cái thời PHỤ NỮ gắn liền với CÁI BẾP rồi. Tại sao bạn lại không nghĩ rằng ... bạn phải trở thành NIỀM TỰ HÀO của anh ấy? Trở thành NGƯỜI PHỤ NỮ ĐẸP NHẤT, QUYẾN RŨ NHẤT trong mắt anh ấy? Bạn có QUYỀN làm thế mà ! Và anh ấy sẽ TỰ HÀO về bạn !
    Cá nhân tớ. Tớ thì HÂM có tiếng rồi. Tớ sẽ cố gắng để cho TÌNH YÊU vẫn ĐẸP MÃI. Bằng những BẤT NGỜ, những NGỚ NGẨN, những SÁNG TẠO của riêng tớ. Đời không ai CẤM SÁNG TẠO phải không? Nếu TÌNH YÊU là KHÔNG GIỚI HẠN tại sao lại không thể PHÁT TRIỂN và SÁNG TẠO HẾT MỨC CÓ THỂ? Có nhiều cách để SÁNG TẠO. Và tớ quyết TỰ LÀM, CHẲNG PHẢI HỌC AI CẢ ! Chẳng ai dạy YÊU. Phải không?
    Với tớ TỐT không chưa đủ. BÌNH THƯỜNG là CHƯA ĐỦ. PHẢI KHÁC KHÁC ĐI 1 CHÚT. Cô ấy sẽ tự hào vì ... ĐÃ CÓ 1 TÌNH YÊU NHƯ THẾ !
    Quan trọng là bây giờ... YÊU có được hay không? Giải quyết cái YÊU - VẤN ĐỀ NGU DỐT NHẤT của THẰNG KỸ SƯ ... như thế nào?
    Chẹp cái nhỉ!
    - NGƯỜI ĐÀN ÔNG THÀNH ĐẠT là người đàn ông có thể KIẾM ĐƯỢC NHIỀU HƠN SỐ TIỀN ANH TA TIÊU.
    - NGƯỜI PHỤ NỮ THÀNH ĐẠT là người phụ nữ ... KIẾM ĐƯỢC NGƯỜI ĐÀN ÔNG NHƯ THẾ !
    Hê hê, vậy là tớ THÀNH ĐẠT ròai. VẤn đề ở chỗ ... nếu YÊU, thì tớ lại không THÀNH ĐẠT nữa !
    MỆt thế đấy !
    THÀNH ĐẠT hay là .. YÊU nhỉ?
    Con cái tớ à? Tớ là thằng có tiếng VĂN VÕ SONG TOÀN ... chậc, đời THẰNG BỐ đã thế rồi. ĐỜI CON NÓ phải KHÁ hơn bố nó mới được. Ít ra là phải GIỎI, phải được KÍNH TRỌNG. Và ... ai chạm đến GIA ĐÌNH TỚ, tớ TÁNG luôn !
    Còn CUỘC SỐNG GIA ĐÌNH hả ? Sẽ cố gắng để TRÀN ĐẦY TIẾNG CƯỜI, TÌNH YÊU THƯƠNG, HẠNH PHÚC và ... đôi khi HÂM HÂM 1 chút cũng HAY.
    Tớ biết 1 lão ... và tớ vẫn nể:
    Lão NHẾCH, lão chạy con DREAM tồi tàn, ... mua cho vợ cái SH, lúc cần lão SH đèo vợ... đi chơi.
    Có hôm HÂM lên, lão đùng đùng GIÀNH LẤY SH của vợ ... hì hục mua cho vợ cái FORD MONDEO.
    Chậc.
    Nể lão đây !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này