1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự từng ngày từng h ....của từng thành viên TDC

Chủ đề trong 'Dancing' bởi handsome_baby, 22/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. herovaio

    herovaio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0

    Được herovaio sửa chữa / chuyển vào 00:38 ngày 15/09/2007
  2. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  3. kindnesss

    kindnesss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    bác giới thiêu câu khách wa ..cho iem xin giá vé..list band..và giờ để đập phá. thanks bác
  4. reflection82

    reflection82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    supper thứ nhất xuất hiện nè , tình hình là muốn xôm là phải thường xuyên off nó mới có khí thế hừng hừng lên được , em vưa được lĩnh lương xong , chắc nướng cho mấy vụ off vài lần là hết ngay , đang ko có hội nào rủ off nên lương ko bit làm gì
    Có mấy em PDA mới 100% giá chỉ khoảng 2tr , có ai quan tâm ko nè <====
  5. herovaio

    herovaio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Mất con PDA của bác gì gì kia sao bán đắt kinh vậy :(
    Xphone II: 2tr, Treo 600: 2,7tr,... ặc ặc mỗi cái bán đắt hơn giá thị trường khoảng 1tr
  6. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Đập phá hả, hê hê. Sang đây sang đây .... đang có mấy bức tường cần phá dỡ. Đập tẹt ga đi, đập xong lại còn được ... cảm ơn nữa. Thích thì còn café nữa.. đập càng nhanh càng tốt, càng mạnh càng tốt.
    Ghi chú: Có thêm mấy vách Béton ... mác #250, mác #300 đập ... cả ngày. Búa phá Béton còn khó nữa là ...
    Sang đây sang đây ... đập thoải mái. Chi phí sẽ được tính theo dự toán phá dỡ ...
    Đập nào, phá nào ... đập xong còn được cảm ơn. Hê hê !!!
  7. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7 ... đi gặp Thiết Kế....
    Ấm lòng khi có bạn bè bên cạnh. Tiếc rằng ... chả thằng nào giúp được chuyện .. yêu đương.
    CẢm ơn đời, cảm ơn những Thằng bạn như 8800, cảm ơn Thiết Kế, cảm ơn bác Dự Toán ... ấm lòng vì bè bạn và có niềm tin vào nghề nghiệp.
    Lần này thằng 8800 LEADER suôn sẻ là đời nó lại ... VÊNH !
    Chậc !
    XIN CẢM TẠ CUỘC ĐỜI, ĐÃ CHO TÔI THẤY MẶT BẠN BÈ, NHỮNG NGƯỜI CÒN QUANH TÔI ...
    Chậc !
    Mỗi tội ... YÊU ĐƯƠNG vẫn LẬN ĐẬN quá ... chán !!!
    ----------------
    P/s :
    Thằng ku PHƯƠNG ÁC cũng cố lên, đời anh còn lụt hơn chú. ANh chả kêu thì thôi, chú tập trung vào chuyên môn NHẤP NHỔM đi cho thiên hạ nhờ ! ODC thấy chú dancing với mấy em bốc ra khói thế còn gì ! Cố lên thằng em !
    Chậc, con bé ƯỚT MI nó kay mình ! Hờ hờ ....
  8. trungphuong_arc

    trungphuong_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Bác lụt bác vẫn đâm chém trên này kinh ra điển em lụt cố lắm cũng chỉ nhấp nhổm vài câu Đời kiếm tiền khó quá nhảy thì nó dễ dàng biết bao nhiêu...Buồn như con chuồn chuồn.....
    hichic....keke....ặ***.....
  9. kindnesss

    kindnesss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    hơ em hỏi bác xauzai 1 câu : yêu 1 cô gái quan trọng đến vậy sao ?
  10. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    TIỀN chỉ là phương tiện.
    Kiếm tiền không khó, nếu chú cam tâm BÁN MẸ ĐẺ ĐI VÌ TIỀN thì chú sẽ có NHIỀU TIỀN.
    Anh có thằng bạn nó bảo:
    Làm cái nghề của mình, KHỐN KHỔ KHỐN NẠN lắm rồi. Còn KÈN KỰA nhau làm gì?
    Tuy VẤT VẢ nhưng anh vẫn thích. Theo anh thì cái nghề này ko chỉ có TIỀN.
    1. Được CỐNG HIẾN, ĐƯỢC TÔN TRỌNG, ĐƯỢC KÍNH TRỌNG. Sau này anh em ngồi với nhau mà đek làm được gì ra hồn thì .... NHỤC ! Chỉ có TIỀN không vẫn NHỤC !
    2. TRÌNH ĐỘ, TRÁCH NHIỆM, NGUYÊN TẮC ... những cái không chỉ cần thiết cho CÔNG VIỆC, mà cần thiết cả cho CUỘC ĐỜI và cần thiết cho cả cuộc sống GIA ĐÌNH sau này !
    3. TIỀN ... tất nhiên, để lo nhiều việc, cho BẢN THÂN, cho GIA ĐÌNH và cho BẠN BÈ ....
    Tuỳ chú, anh LỤT anh vẫn CA CẢI LƯƠNG, tại sao vì TIỀN, vì LỤT mà phải bỏ đi SỞ THÍCH của mình, bỏ đi CHÍNH CON NGƯỜI mình? Anh có BẠN BÈ, anh có ĐAM MÊ, anh có MƠ ƯỚC ... TIỀN chỉ là vấn đề NHANH hay CHẬM thôi, tất nhiên ... đôi khi ko có TIỀN sẽ đi kèm với nhiều cái ... ĐÁNG TIẾC !
    Chậc !
    Cố lên thằng EM !
    ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC SẼ KHÔNG QUÊN CÔNG LAO ĐÓNG GÓP CỦA ĐỒNG CHÍ !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này