1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự từng ngày từng h ....của từng thành viên TDC

Chủ đề trong 'Dancing' bởi handsome_baby, 22/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinhxinhxuongpho

    xinhxinhxuongpho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Sao ko vào bằng cái nì
    http://webmessenger.yahoo.com/
  2. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Làm cái gì mà khóc to thế?
    Người chưa chết là được rồi.
    Mk
    Ngày xưa tớ hỏng điện thoại, mất việc, mất bạn gái, mất bạn, mất niềm tin .... tý nữa mất gia đình còn chả đến mức khóc to vậy?
    Có 2 cái mobile làm gì khóc ác liệt thế?
  3. hoangpt

    hoangpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Nghe chừng xauzai số phận nhang nhác giống tớ: mất niềm tin, mất việc, mất tình cảm người thân. Khóc to là để giải tỏa cảm xúc. Thôi thì nhiều hội vui chơi hội hè rồi, mình lập hội tâm sự tập thể cũng hay.
  4. xinhxinhxuongpho

    xinhxinhxuongpho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Thế lần này bác thửlại một lần lặp lại thế xem nào?
    Xem có thấy hẩm hiu không ?
  5. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    MỌI TRƯỜNG HỢP XẤU NHẤT ĐỀU CÓ THỂ XẢY RA !
    Khóc thế, chứ khóc nữa ... ĐEN thì vẫn cứ ĐEN !
  6. kindnesss

    kindnesss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    hôm nay chán vì trời đẹp quá...lại hết tiền...xe lại hết xăng...
  7. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    hay qua vay ma minh ko biet
    nhung van muon tri cai benh ko vao dc yahoo. dang hi huc ngoi tim hieu nguyen nhan
  8. salsabeginer

    salsabeginer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0

    Chán làm, nghỉ việc đến 3 tháng...đói :D, mất điện thoại, ra đường đâm xe người ta phải đền, lại còn bị công an nó phạt, đã thế em computer ở nhà cũng hỏng nốt , mấy hôm sau thằng em xe cũng lăn ra chết lại phải đi sửa mất cả củ. Đời có lúc nó nhục thế đấy (chuyện cách đây 2 năm )
  9. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Hãy khóc đi khóc đi đừng ngại ngần ...
    Khi bao nhiêu mơ ước trong đời đều tan biến ...
    thì
    THẰNG ĐÀN ÔNG CŨNG PHẢI HÈN HẠ, NHỤC NHÃ NHƯ AI ...
    Hãy khóc đi khóc đi đừng ngại ngần ...
    Khóc làm chi em cho má hồng thắm ướt
    Đời nó lạnh lùng, chẳng biết dỗ dành đâu !

  10. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua DISCOVERY gặp thằng bạn, vẫn trêu đùa gọi chú là ĐẦU TO. Chậc. Hỏi đồng đội còn đi dạy nữa không?
    ÔNG ƠI TÔI "MẤT DẠY" RỒI. CÔNG VIỆC BẬN QUÁ !
    Thằng bạn nhiệt tình, ngày xưa cùng học với nhau ... theo DANCING đã gần 10 năm nay rồi. Vẫn chẳng có .. chó gì vắt vai. Nhìn chú hiền hiền, quả cười ngượng nghịu. Chậc.
    Chậc, nhìn thằng bạn mà thương thương, mình đã NHẾCH, chú còn NHẾCH ... như mình. Đầu hói, gày giơ xương mà vẫn hì hục, vẫn nhiệt tình vì cái sự nghiệp KHUA CHÂN của anh em ĐẸP ZAI XINH GÁI ....
    Đời nó thế ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này