1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự từng ngày từng h ....của từng thành viên TDC

Chủ đề trong 'Dancing' bởi handsome_baby, 22/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Hắn trăn trở ác nhẩy?
    Câu nói của bác TCS chắc gì đã phải là DANH NGÔN mà hắn trăn trở ác thế?
    Có câu rằng:
    MUA DANH BA VẠN, BÁN DANH BA ĐỒNG ?
    Sao hắn không trăn trở ?
    Nếu chỉ mấy cái lặt vặt ấy mà hắn phải lăn tăn nhiều đến thế thì ... dám khẳng định rằng ... cái đời hắn cũng chỉ đến thế thôi !
    Thế nhé, thân ái.
    CÁi gì là ISO thì hãy cãi nhau, đôi ba câu nói, đôi ba câu hát vui vơ mà hắn phải dằn vặt thế thì ... chết rồi !
    KÝ À? KHÔNG, KHÔNG, KHÔNG KÝ GÌ HẾT !!!!!
    LÀM CÁI NGHỀ NÀY Ý MÀ, KÝ BỪA LÀ VÀO TÙ NGỒI !!!

  2. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    4h.00 sáng 06/10/2007
    - Mèo nhà hàng xóm kêu liên tục nghe như tiếng trẻ em khóc ...
    - Nghe bên tai văng vẳng tiếng nhạc như kèn đám ma...
    - Giật mình, bên cửa sổ như có tiếng ai kêu ... ai gọi ... ai than ... ai trách.
    ...
    Dụi mắt
    Nhìn quanh
    Dậy
    Lạnh lùng bật sáng điện thoại soi khắp sân .... không có gì
    - Con mèo vẫn ngủ yên
    - Sân vườn ngủ yên...
    - Nhà có MA?
    - Điềm gì đây nhỉ?

    Biết đâu, điềm báo trước .. sau hôm nay ... XAUZAI ... ra đi ?
    Hờ
    Ra đi thì sao?
    Dang dở
    Công việc DANG DỞ, TÌNH YÊU DANG DỞ, bạn bè DANG DỞ, trách nhiệm DỞ DANG
    Không sao! Đi cũng được, cuộc đời là thế
    MỌI KHẢ NĂNG XẤU NHẤT ĐỀU CÓ THỂ XẢY RA
    Biết có ai ngoài MẸ, ngoài con MIU yêu quý khóc cho thân thằng XAUZAI không?
    Kệ, nếu số phận phải như thế ... thì đành vậy !
    Nếu việc có MA, có ĐIỀM BÁO đúng, thì đây có thể coi như lời TRĂN TRỐI của XAUZAI với TDC !
    Chúc mọi người vui vẻ !
  3. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Anh Xấu giai em rất giận anh khi viết những dòng trên đây.
    Dường như anh không biết quý giá cuộc sống của chính mình mà nói ra quá dễ dàng những lời như trăng trối thế.
    Anh có biết một bạn gái tuổi đời rất trẻ vừa phải ra đi trong 1 chuyến du lịch. Nếu như anh biết vậy, hãy biết trân trọng cuộc sống của mình, hãy biết tấm lòng của những người còn sống sẽ đau khổ, tiếc nuối thế nào khi một người bạn của mình phải ra đi.
    http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/965562.ttvn
    Xin lỗi anh hai, bài post của anh Stupid thậm tệ. Bực.
  4. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo chủ đề "Ngã ba tình yêu" thì có chủ đề " Tình yêu đâu phải trò chơi"
    Tục ngữ có câu:
    " Trăng lên đỉnh núi trăng tà
    Nâu yêu ta thật hay là yêu chơi"
    Yêu thật- yêu với tất cả tấm lòng, yêu không tính toán..
    Yêu chi- tìm thú vui trong chốc lát như trò đùa ( đùa với tình ái như chơi với con dao 2 lưỡi có ngày đứt tay)
    Điển hình của yêu chơi đó là "bắt cá hai tay". Song hành với những giây phút vui thú ngắn ngủi này thì phải đương đầu với bầu không khí đầy sự dối trá va thậm chí có ngày xung đột dữ dội. Lẽ nào cuộc sống như thế có thể là hạnh phúc sao? Liệu khi bị bại lộ thì người đó có càn được tôn trọng nữa hay không??
    Đang đi với nhau, nếu gặp người quen, thì hai kẻ có kẻ nhanh chân lánh chỗ khác( cô nào cậu nào mà ko tránh thì khí trơ rồi chắc miễn bàn cãi hichic). Lúc nào cũng lén lút như kẻ ăn vụng. Với những dịp lễ, nghỉ phép, cô gái phải "tận hưởng" một mình vì lúc đó anh chàng dành time cho người yêu của mình... Thực ra những ai chơi trò phiêu lưu tình cảm đều phải trả cái giá đó. Phải sống triền miên trong dối trá, trong những trò lừa gạt mà kinh nghiệm cho thấy" cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra", có điều kẻ trong cuộc thường u mê, chủ quan nghĩ rằng ngoài họ ko ai biết cả.
    Chính những kẻ tham lam tình cảm lại đánh mất tình cảm nhiều nhất. Trong nhiều trường hợp họ đã đánh đổi hạnh phúc đích thực lấy tình yêu ảo tưởng hão huyền, trả giá cho những đam mê chốc lát bằng cả cuộc đời dang dở, đau xót


  5. dosontung86

    dosontung86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết của các pác em thấy mình sao nông cạn quá. Híc.
    Cuộc đời đúng là nhiều chuyện oái oăm, nhiều chuyện đáng để nghĩ thật.
  6. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Này cô em UM
    Cô có biết là 1 trong những bài đầu tiên khi anh bắt đầu viết BLOG có tên là HỒNG NHAN BẠC PHẬN ... viết về một lần đứng ở NGHĨA TRANG trước 1 ngôi mộ của 1 cô bé có cái tên rất đẹp, rất bình yên, rất nhẹ nhàng ...
    vậy mà anh giật mình khi nhìn tuổi 1984 .. .tuổi còn quá trẻ, quá đẹp, quá mộng mơ ....
    Dù rất buồn, rất thương cảm cũng DEL ENTRY đấy đi để không làm phiền người quá cố !
    - Thằng bạn anh, học cùng cấp 1, sát cạnh nhà anh ... năm ngoái vừa ngã xe ... ra đi.
    - Một cụ bà lão thọ gần 90 ... nhắm mắt xuôi tay
    - Một cô bé 5 tuổi ở khu nhà đối diện ... cũng vừa qua đời tháng trước !
    ------------------------------------
    - Cuộc đời này, trước tất cả những mũi nhọn chĩa vào mình ... cô em bảo biết tin tưởng vào đâu?
    - Tất nhiên, hi vọng thì vẫn phải hi vọng, niềm tin vẫn cứ phải tin ... nhưng ở cái XH này, ở cái cuộc sống này ... SỐNG và CHẾT gần nhau lắm cô em ạ!
    - Có những điều bắt buộc phải chấp nhận, có những nỗi đau dù không muốn ...
    - Cuộc sống là vậy đấy, hãy trân trọng từng giây phút cuộc đời ...
    Anh chỉ biết nói vậy thôi !
  7. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG]
  8. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Không trình bày, không tô vẽ nữa nhẩy? Heeeeeeeeeee
    Bít thế là tốt, bài mâu thuẫn tí nhưng còn nói dại kiểu như thì thể nào cũng bị em mắng đấy.
  9. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Tẹo đi cafe với bạn học cũ. Gặp lại bạn bè thực sự vui. Dính vào mấy cô ftu nhức đầu nhức óc đời giai
  10. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Được handsome_baby sửa chữa / chuyển vào 21:31 ngày 08/10/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này