1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự từng ngày từng h ....của từng thành viên TDC

Chủ đề trong 'Dancing' bởi handsome_baby, 22/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
  2. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Tuần sau thứ 7, chị Vinci và Yellowly làm tí sinh nhật chung. Tình hình là đông ác liệt đây.
  3. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Đầu 2 thứ tóc rồi còn tin cái lão 1 thứ tóc ... đói meo cả buổi trưa, lả người đi cả buổi chiều ...
    Nhìn cái mặt nhàu nhàu, nhìn cái dáng lọm khọm là đã nghi nghi ... thế nào vẫn còn tin, vẫn còn chờ ... chậc!
    Đói quá !!!
  4. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0

    khi anh cất lời bài hát này lên, thì cũng là lúc em đã đi rất là xa rồi, em đi mà chẳng nói một lời từ biệt nào hết, em đổ lỗi hết tình yêu này cho anh, thế sao lại như vậy, anh yêu em cũng là tội lỗi sao hả em, em quay lưng bỏ đi coi tình yêu của anh như trò chơi vậy, trò chơi thi có 3 người, 2 người đã yêu nhau rồi, bỏ lại 1 người, người đó là....Anh..../
    Dường như em đang mơ một giấc mơ không có anh
    Dường như con tim em đã cất tiếng không cần anh
    Dù sao đi chăng nữa cũng chỉ là một lời hứa
    Dù sao đi chăng nữa anh vẫn yêu như ngày xưa
    Ngày xưa tay trong tay em hứa mãi không đổi thay
    Giờ say mê bên ai em đổ lỗi anh vô tình
    Thà yêu trong cay đắng vẫn ôm một đời xa vắng
    Tình anh đôi tay trắng mãi xót xa mộng tình nhân
    Nếu người ấy không yêu em như anh từng yêu
    Chỉ là thoáng qua bao đam mê đến bên đời
    Để giờ lãng quên xem yêu đương như trò chơi
    Hãy về với anh ta xây lại tình yêu mới
    Nếu người ấy yêu em như anh đã từng yêu
    Thì em hãy quên anh như quên một trò chơi
    Trò chơi ái ân không yên vui giữa ba người
    Đành thôi (xin) chấp nhận tiễn đưa em về bên người
  5. out_of_control

    out_of_control Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Làm luôn tí music minh hoạ cho khí thế:
    Tình Yêu Nào Phải Trò Chơi <--- download here
    Được out_of_control sửa chữa / chuyển vào 09:35 ngày 23/10/2007
  6. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Sao ngày xưa thấy HB hát bài:
    NGƯỜI IÊU ANH CHÊN THẾ RAN LÀY CÒN RẤT NHIỀU ...
    Sao bây giờ đổi sang nghe nhạc khác rùi à ?
  7. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Chính xác là như vậy
    Bây giờ vẫn hoành tráng với câu đó
    Mấy hôm nữa đi Singapore du lịch đổi gió chút
  8. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ ý mà ... HB chuyển sang CA DAO đi ...
    Còn Duyên kén những XINH TƯƠI
    Hết Duyên, mặc kệ ... miễn là NGƯỜI YÊU
    Còn Duyên Kén những FTU
    Hết Duyên ... đành vậy, cũng Ừ cho xong !
    Còn Duyên còn đón, còn đưa
    Hết Duyên đi sớm về trưa mặc lòng ...
    KHổ thân anh ĐEPZAI lại BABY ... đi SINH về VIỆT ... mặc lòng !
  9. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Một con người chỉ rạo rực với các em Fờ tu.
  10. Gaioc

    Gaioc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Chí ní Đã bảo iu các em Sư phạm cho lành mà ko nghe he he... Để bây giờ cứ phải gậm một khối căm hờn trong cũi sắt
    Được gaioc sửa chữa / chuyển vào 15:11 ngày 24/10/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này