1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự tý cho đỡ buồn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Nakata, 02/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    buồn quá, không biết phải làm sao
  2. cherryblossom

    cherryblossom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Anh đi công tác: 2 tuần, nhưng mới đi được có 2 ngày. Chiều nay mình nộp báo cáo, tất cả đều ổn, thậm chí là còn được khen. Vậy tai sao mình lại thấy buồn buồn nhỉ?
    Cái cảm giác này ấm ấp quá. Com meo đang nằm gọn trong lòng mình, nhìn nó bé xíu cũng thấy yêu yêu. Nó ngủ ngon và bình yên quá. Thực ra mình đâu có thích mèo bao giờ đâu nhỉ, mọi lần meo vẫn trèo lên năm trên lòng anh, những lúc đó mình toàn trêu anh là meo mẹ. Nhìn nó này, ngủ ngon ghê. Cảm giác thì bình yên thế mà tại sao lại thấy buồn.
    Mình nhớ anh?
    Có nhớ.
    Nhưng tại sao lì lợm không chịu gọi hay nhắn tin cho anh?
    Bi h anh đã ăn cơm chưa nhỉ?
    Anh noi 19 này sẽ ra Hà Nội vì anh muốn gặp mình rồi mới tiếp tục đi công tác. Mình bảo không cần đâu vì sợ anh đi lại vất vả.
    Nhưng đấy là mình nói dối.
    Chắc anh biết mình sẽ nhớ anh nhiều.
    Thôi vui lên vì tối thế nào anh chẳng gọi về cho mình. Tự nhiên thấy thèm ăn bún chả quá. Đợi anh về mình ẽ lên hàng Mành ha.
  3. lost_control82

    lost_control82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Anh à, em cảm giác mối quan hệ của chúng ta có 1 cái gì đó bất ổn, ngay cả khi tay trong tay, mắt nhìn mắt nhưng lòng anh lại chẳng hướng về em. Em đã cố tạo cho mình 1 vỏ bọc thật cứng cỏi, cũng cười nói huyên thuyên, cũng giận hờn vu vơ, nhưng tất cả điều đó dường như cũng chỉ để che đậy cái điều bất ổn kia...
  4. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Khó hiểu, rắc rắc rối, hãy cho tôi 1 lời bây h với bạn tôi là gì, tôi là gì trong bạn- 1 người bạn-1người xa lạ-hay là người có tình cảm đặc biệt. Tôi ko thể nào chịu nổi cái lúc 2 đứa đứng nhìn nhau chỉ biết cười thật nhạt nhẽo. Hãy nói với tôi 1lời đi
  5. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Cố lên chi a ki!
    Hôm nay trời đẹp mình cứ thấy vui vui, nếu mà post dài dòng sợ các bạn ở đây tủi thân :D. Nên mình chỉ cô đọng gắn gọn : Uh, vui ơi là vui :D
  6. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    vậy đấy, 1 ngày vô vị nhạt nhẽo coi mình ko ra j cả dù sao mình cũng đã cố gắng để nó ngày càng tốt hơn cơ mà mình sai ở điểm j ko mình đã làm rất tốt công việc của mình đấy chứ, hừ!!!
    đời wá đen
  7. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Mình ko hiểu, ko hiểu tại sao bình thường mình rất nhớ hắn rất mong gặp hăn, nhưng khi gặp rồi mình lại thấy chán. Có lẽ là do thái độ của hắn, hắn coi mình như tất cả mọi người, như những đứa con gái chơi ở đây, ko có chút đặc biệt, nhiều khi còn như là ko quen biết vậy, điều đó làm mình buồn và thất vọng, gặp nhau như thế thà đừng gặp còn hơn, để đỡ phải suy nghĩ. Mình ghét cái cnảh thế này rồi, dù biết với hắn mình chỉ là 1 người bt.
  8. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Chán ngán với đống chữ ngoằn ngoèo này lắm rồi...
  9. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Ngày trôi qua nhanh quá, vẫn chưa thoát khỏi đường hầm tăm tối này.
    Mong sao mọi chuyện kết thúc sớm.
  10. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Lại một tuần nữa sắp kết thúc rồi, rốt cuộc những ngày cuối cùng này cũng đến. Cầu mong mọi chuyện sẽ suôn sẻ ở những ngày cuối cùng này.
    Tuần tới suôn sẻ và thành công nhé, Nakata. Gluck

Chia sẻ trang này