1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự tý cho đỡ buồn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Nakata, 02/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Ngày mai thật là quan trọng với cuộc đời mình. Mình mong mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ. Cám ơn HB và tất cả những người bạn TTVN, chưa một lần gặp mặt nhưng thấy các bạn thật tốt, thật sâu sắc biết bao nhiêu.
    Mong ngày mai đến thật nhanh và mang đến cho mình niềm vui, thành công và ước mơ mà mình đã ấp ủ bao lâu nay.
  2. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Chúc bạn may mắn và thành công!
  3. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Không biết hôm nay bạn thế nào? Mong mọi việc thành công!
  4. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Tạ ơn Trời Phật, tổ tiên ông bà đã phù hộ độ trì cho mình. Cám ơn các bạn đã luôn ở bên động viên và giúp đỡ mình, mình đã gần vượt qua được những ngày khó khăn nhất rồi, chỉ còn 24 ngày nữa thôi.
    Cầu mong Trời Phật, tổ tiên và ông bà phù hộ cho mình được may mắn và vượt qua nốt chặng đường còn lại.
    HB ơi, mình cũng luôn cầu mong cho bạn được may mắn và có thêm sức mạnh để vượt qua những thử thách khó khăn nhất. Tất cả rồi sẽ tốt đẹp thôi bạn ạh. Mình luôn ở bên bạn.
  5. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    hic, vậy là mình có nguy cơ phải đối mặt với thất bại rồi, 1 thất bại nặng nề. dạo này hay dằn vặt nghĩ ngợi quá, thật là khổ sở. chiến lược của mình có lẽ là đã sai lầm, được tất thì không sao, nhưng cũng có thể mất tất cả
    THẤT BẠI - đó là 2 từ tôi k muốn nghe vào lúc này.
    Stress quá
  6. Hanoi_Dalat

    Hanoi_Dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đang trong thời kỳ khó khăn trong công việc và cuộc sống. Công việc vẫn còn nhiều thử thách quá, cuộc sống vẫn chưa thể ổn định, cứ phập phù có lúc hy vọng vui vẻ rồi lại có lúc tắt ngóm, thất vọng tràn trề. Biết là như vậy nhưng cuộc sống vẫn cứ phải tiến lên thôi. Bận bịu thời gian sẽ trôi nhanh hơn nhưng nhìn lại thấy vô nghĩa quá. Dù sao cũng cám ơn Nakata đã tạo ra và duy trì topic này bằng câu chuyện của bạn, nó đã khích lệ tôi rất nhiều. Chúc các bạn may mắn và luôn có 1 niềm tin. Cheers!!!
  7. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    thấy cái này hay hay, pót cho các pác xả 1 tí
  8. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Không có 1 chuyện cụ thể to tát đến nỗi phải buồn, nhưng thấy chán chán quá...vì cảm giác nhạt nhẽo với nhiều thứ xung quanh.
  9. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ... ???
    Căng thẳng mệt mỏi quá!
    Liệu mình có qua được? Lo sợ...
  10. haiyenlyk26

    haiyenlyk26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Căng thẳng quá nên vào đây tam sự tý, bao buon phien tuong het the ma....nhieu hon minh nghi.Hoc xong co cong viec ngay, viec minh thich thi khong lam lai ve nha ngoi cho viec...chi tai me thich minh ve nha...the day...chan chang buon chet.

Chia sẻ trang này