1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự tý cho đỡ buồn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Nakata, 02/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aishiteru_T

    aishiteru_T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Hic, sao lại nói thế cơ chứ. Hmm take it easy, it'' simple way that many TTVNonliners have said.
  2. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Sao cậu giống tớ thế. Sáng ra trời sáng lạng, tin thần sảng khoái chút thì nhận được email trả lời của thầy. Thế là đề cương đó lại hỏng. Lại nhức đầu cả buổi chiều làm lại , lại gởi đi và lại hồi hộp chờ, híc. Mà sao cái đầu của tớ thiếu chất xám thế nhỉ, làm đi làm lại mà vẫn chưa được duyệt, giờ chết thì đã gần kề, ông thầy hướng dẫn thì chuẩn bị đi công tác xa dài ngày, khoảng nữa năm, đến lúc đó thì tớ đã bị nấu nhừ mất rồi . Huhu...
    Có ai chúc tớ may mắn không?
  3. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Có tớ chúc cậu may mắn này. Cuối tuần rồi, nghỉ ngơi tý đi, đừng có căng thẳng quá.
  4. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Híc, mail của thấy có vấn đề, không gởi đi được, đang lúc nước sôi lửa bỏng như vậy, hay thầy đã đi công tác rồi xóa luôn hộp mail nhỉ...
  5. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay làm thì máy lại hỏng, thế là lại chẳng làm được việc gì. Chắc tại số mình không may, vì sáng nay ra ngõ chẳng gặp em nào cả
    Được Nakata sửa chữa / chuyển vào 19:03 ngày 05/03/2006
  6. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Good luck to all of you !
  7. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Căng thẳng quá, rồi mình sẽ đến đâu đây. Cố gắng xả xì trét và kiểm soát bản thân mình, không có thì bị tâm thần mất.
  8. call_me

    call_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    hị hị tớ sắp tiêu đến nơi rồi. Đọc sách này mà đầu óc cứ bùng nhùng nghĩ đến phải đọc mấy sách khác nữa. Chả đọc nữa Mình bị đơ đơ rồi
  9. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Lại bị trả lại, lại phải sửa. Chẳng muốn nhìn thấy mấy chữ ngoằn ngèo này nữa. Mà sao mình ngu thế không biết! Nếu không tự an ủi rằng học hành cũng không phải là tất cả của cuộc sống, chắc mình tự tử chết cho rồi, híc!
  10. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Bạn ơi, chúng ta cùng cảnh ngộ, cùng gặp khó khăn như nhau. Tôi cũng cảm thấy căng thẳng lắm, nhưng càng những lúc thế này lại càng phải bình tĩnh bạn ạh. Không có cái gì là không giải quyết được đâu. Hãy cứ cố gắng hết mình đi bạn ạh, ít nhất sự cố gắng cũng là điều mà chúng ta đã đạt được. Cố lên nhé và hãy cùng động viên nhau vượt qua thời kỳ khó khăn này. Cả ngày hôm qua tới giờ tớ mới ngủ được có 3 tiếng thôi đấy. Mà đêm nay k biết có ngủ được không. Phải cố thôi bạn ạh.

Chia sẻ trang này