1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự tý cho đỡ buồn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Nakata, 02/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aishiteru_T

    aishiteru_T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Stress ha, hãy thử một ngày, thôi nửa ngày cũng được ...quăng đồ án, khoá luận đấy đi chơi đi, nghe nhạc hay xem một bộ phim đi.... Căng thẳng quá~~~~> dễ tâm thần đây, lol. Chúc nhanh thanh thản
  2. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng muốn thế lắm, nhưng ông thầy lại giao thêm gấp đôi công việc. Vậy là đã căng thẳng lại càng thêm căng thẳng. Căng thẳng nhất là nếu làm xong thí nghiệm mà chạy thuật toán lại không được thì mình chắc chết mất. Thôi mỗi ngày vào đây nghe các bạn động viên an ủi cũng có thêm ý chí để cố gắng hoàn thành công việc.
  3. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Hò dzô ta nào, kéo pháo ta cùng vượt qua đèo...
    Nào , chúng ta cùng kéo...
  4. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Từ lâu lắm rồi mình mỗi ngày chỉ ngủ 4, 5 tiếng đồng hồ, mỗi ngày làm việc từ sáng đến tối ở phòng thí nghiệm như một cái máy. Sáng hôm nay bất chợt nhìn thấy mình ở trong gương khi đánh răng, cũng chẳng nhận ra bản thân mình nữa. Một gương mặt hốc hác đến thảm hại, tóc tai bờm xờm, râu ria lởm chởm... Du học chẳng phải giấc mơ dễ dàng cho mọi người, nhưng mình chấp nhận trả bằng mọi giá để đạt được ước mơ của cuộc đời.
    Khi cảm thấy căng thẳng nhất, mình nghĩ về ngày tốt nghiệp để cảm thấy có thêm sức sống và niềm tin để tiếp tục cố gắng trogn công việc, tiếp tục làm việc 15, 16 tiếng một ngày, ngủ 4, 5 tiếng một ngày. Nghĩ đến khi mình bảo vệ thành công được đồ án, thấy vui làm sao, quên hết cả mệt nhọc. Phải, chỉ cần qua đuợc ngày đó thôi, mình sẽ lại trở thành người hạnh phúc trên thế giới này. Mình mong ngày đó lắm, dẫu biết bây giờ mình đang phải làm việc với áp lực thật khủng khiếp. Mình cầu mong Trời Phật phù hộ và ban thêm sức mạnh cho mình để mình có đủ sức khoẻ cho tới ngày bảo vệ, các bạn hãy cũng cầu nguyện cho mình nhé. Chỉ còn hơn một tháng nữa thôi để ước mơ của cuộc đời mình trở thành hiện thực....
    Mình cám ơn tất cả các bạn đã chia sẻ cùng mình, hãy tiếp tục động viên và chia sẻ để mình có thêm sức mạnh và niềm tin để hoàn thành đồ án nhé.
  5. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Á á á á á á á á á................
    Thông cảm nhé, căng thẳng quá vào đây hét một cái. Thú thật với cậu là tớ muốn bỏ quách cho rồi, áp lực quá... Nhưng vẫn phải cố .
    Nào cùng cố lên, tớ cầu nguyện cho cậu và cho tớ nữa...
  6. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua ở phòng thì nghiệm mệt và buồn ngủ quá, đánh rơi cả bình thí nghiệm làm nó vỡ tan. Mình kiệt sức rồi chăng, trở về nhà lúc 6h sáng, mà nằm vật lên giường quên cả đánh răng để sáng ra tỉnh dậy thấy mình vẫn còn quá nhiều công việc để làm.
    Thày giáo hướng dẫn chỉ là một người thày không có trái tim. Ông ta là một cái máy, chỉ biết bắt người khác làm việc, mà không quan tâm đến việc có làm hết khối lượng công việc khổng lồ đó không.
    Mình chỉ sợ không có đủ sức khoẻ để tiếp tục công việc, công việc như một trái núi, mà mỗi ngày mình chỉ đào và chở đi được vài mét khối.
    Tuần tới lại là một khối lượng công việc khổng lồ, không muốn nghĩ đến nó nữa. Kiệt sức mất rồi.
  7. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Bạn đồng cảnh ngộ ơi, gì thì gì sức khoẻ vẫn là trên hết. Tớ bây giờ nghĩ thế để đỡ căng thẳng. Cứ nghĩ lấy được tấm bằng xong thì thân tàn ma dại thì thà tớ chọn sức khỏe còn hơn. Tiêu chí là" cố hết sức mình trong phạm vi sức khoẻ cho phép".
    Sáng qua lại mớ nhận 1 lá thư của thầy, nói trường yêu cầu phải nộp 4 bảng báo cáo ( lúc đầu không thấy thông báo gì, tưởng trường cho thôi rồi, ai dè nhằm đúng lúc nước sôi lửa bỏng này kêu nộp). Mà 4 bảng đó phải có chữ ký của thầy, thầy thì 20 này đi côn gtác rồi nên trước 20 , không, ít nhất là ngày 16 phải làm xong, 17 đưa thầy ký. Nghĩ đến nó mà tớ muốn vỡ tung cả đầu. Không biết có qua nổi chặn đường này không. Híc
    Sức khoẻ là trên hết, bạn nhé!
  8. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Các bạn đừng căng thẳng quá nhé, mọi việc rồi cũng sẽ qua thôi mà. Kì vừa rồi mình cũng căng thẳng lắm, nhiều bài phải hoàn thành trong 1 thời gian quá ngắn khiến mình hoang mang, không biết phải bắt đầu từ đâu đến nỗi có lần bật khóc với bố mẹ kêu là con chán học lắm rồi, con không đi học nữa đâu, con khổ lắm, con muốn bỏ học...Bố mẹ trông thảm quá cũng gật đầu luôn : "Ừ, con muốn làm gì con thích, bỏ học cũng được" ...hì..thế rồi mọi việc cũng xong. Bạn Nakata ơi, cường độ làm việc của bạn hơi cao đấy, vừa làm vừa tự relax nhé, không thì nguy lắm,. Bạn sắp tốt nghiệp rồi đúng không, đó là phần thưởng quý nhất cho những ngày tháng vất vả này của bạn nhỉ. Chúc bạn hạ cánh an toàn
  9. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng phải tự tìm cách để không bị hóa điên trước khối lượng công việc khổng lồ mà mình đã ngán đến tận cổ. Nghĩ đến cảnh ở nhà cứ chờ mong mình trở về sau khi tốt nghiệp mà thấy lo thôi. Mọi người đâu có biết được mình đang trong cơn khó khăn như thế nào, đâu dám nói, sợ ở nhà lại lo.
    Nhưng rồi tất cả mọi chuyện sẽ ổn thôi, C''est la vie, let it be
  10. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Mô phât... www.potay.com... mất chó mà cũng than nữa

Chia sẻ trang này