1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự tý cho đỡ buồn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Nakata, 02/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Thời gian trôi nhanh quá, chỉ còn một tháng nữa thôi. Khi gặp khó khăn ở nơi đất khách mới cảm thấy thật cô đơn và lẻ loi làm sao. Cố lên Nakata nhé.
  2. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Còn 29 ngày nữa để biết được mình có vượt qua được thử thách lớn lao này không. Gắng lên Nakata.
  3. call_me

    call_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    hic tớ thì đầu tuần sau là phải tham gia chuyến đi thực tế 1tuần liền. Một đống journals phải viết xong trước tuần sau, 2cái report nữa, 6-7 quyển sách chưa động đến Tự nhiên xem lại mấy bức ảnh một người bạn chụp ở Hà Nội cách đây 1năm, hic thấy nhớ nhà thắt ruột, lại có cảm giác nôn nao khó thở :(
  4. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì còn 33 ngày nữa, nhưng 13 ngày nữa là phải nộp bảng thảo cho thầy rùi. Cũng có lo lắng như bạn, không biết mình có qua được không. Híc! Mọi thứ bây giờ cứ lộn tùng phèo, chẳng biết nên làm sao. Mỗi tối đi ngủ đều cố gắng bỏ nó qua 1 bên không nghĩ tới để không lại mất ngủ. Mong ngày đó đến thật nhanh để mình thoát khỏi tình trạng lo âu nơm nớp này đi. Híc! Giá có thể đi đến tương lai để biết kết quả nhỉ... Nếu đi được mình cũng sẽ tranh thủ xem cho ban luôn, nhé!
    Được hairbraid sửa chữa / chuyển vào 07:16 ngày 17/03/2006
  5. the18wheelofbarrow

    the18wheelofbarrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

    Còn bao nhiêu ngày nữa nhỉ? Một, hai, ba, bốn ... hay là .......
  6. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Không bít nói gì nữa, chỉ biết chúc các bạn vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Từ bây giờ, ngày nào mình cũng sẽ cầu nguyện cho các bạn. Mọi người nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé
  7. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bạn nhé, trên đời này còn có nhiều người tốt như bạn, làm tôi thấy vui lắm. Bạn hãy cầu nguyện cho tôi được bảo vệ đúng thời hạn, và sau đó được sang Pháp để gặp người tôi yêu nhé. Tôi cũng cầu nguyện như vậy hàng ngày đấy bạn ạ.
  8. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Căng thẳng căng thẳng quá! Híc... Lại nghe tin bà phải vào viện. Lo cho bà và thương mẹ!
  9. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Gắng lên bạn, cầu mong bà của bạn sẽ sớm bình phục. Mỗi ngày một niềm tin và một lời động viên lẫn nhau, chúng ta sẽ vượt qua thử thách khó khăn này bạn ah,
    Chúc một tuần vui vẻ nhé
    Check lại số liệu thấy không chuẩn. Có lẽ mẫu đã bị thay đổi sau một thời gian dài. . Làm sao bây giờ đây ?
    Được Nakata sửa chữa / chuyển vào 00:11 ngày 18/03/2006
  10. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Đến bao giờ mới thoát khỏi đống sách này đây hả trời! Híc !!!

Chia sẻ trang này