1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự tý cho đỡ buồn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Nakata, 02/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Còn mình thì chẳng biết bao giờ thoát ra được khỏi tình cảnh khó khăn này.
  2. call_me

    call_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng thế mai thứ 2 rồi, chết rồi Thôi tớ vote cho Nakata mấy sao an ủi bạn đồng cảnh ngộ
  3. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi xin việc , ng ta yêu cầ mình phải đặt cọc một số tiền quá mức mình có thể. Về nhà thì mọi người đều khó khăn quá. Mất ngủ một đêm chỉ để khóc, dù biết khóc cũng chẳng giải quyết được gì. Buồn quá, lại đang khóc...........
  4. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Mới xong phần lý luận, bây giờ bắt đầu phần thực chứng. Thời gian thì gần kề. Thấy mệt mỏi quá. Hôm qua tự cho phép mình quên hết tất cả, leo lên giường từ 9h , và ngủ một mạch đến 6 giờ sáng. Hôm nay lại nhận được thư góp ý của thầy. Mà sao lúc trước mình chọn trường danh tiếng làm gì để bây giờ làm mãi vẫn không được. Gởi đề tài về nhờ 1 thầy ở Việt Nam xem giùm, thầy nói đề tài này quá lớn cho 1 bài luận văn thạc sĩ. Lên mạng vào trang những bài luận văn ưu tú của các trường khác ở đây, các bài đều tương tự như bài mình, vậy mà đề tài của mình đối với trường này là quá nhỏ, không đủ để làm một luận văn thạc sĩ. Chẳng biết sẽ ra sao, nhưng cứ kệ!
    Híc, chân ơi, cố đợi thêm 1 tháng nữa , ta sẽ đi mổ. Bây giờ mà mổ , nằm ra đó thì coi như hết. Cố đợi nhé!
    Bạn Nakata cố lên nhé! Nhưng ráng giữ gìn sức khoẻ nhé! Bạn cứ nghĩ đến ngày sang Pháp gặp tình yêu để lấy lại tin thần nhé! Good luck to you!
  5. white_ely

    white_ely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chả hỉu cái con người này có được bao nhiêu nhời nói thựt nhể? Mình cứ nghĩ mãi không hỉu mình ngốc quá nên tin lời người ta hay tại kĩ thuật tán gái của con ng này tinh vi quá?
    Nghe những lời sáo rỗng chuối thế không bít.
    "Sau này không bit anh có thể yêu ai được nữa không? " ===> Oẹ ..................
    Sau khi em ra đi, anh ngồi buồn anh chát làm quen các em gái, để rồi tối tối về anh còn có chỗ kể lể chửi bới cái con bé mới bỏ anh, để rồi anh còn tâm sự cái nỗi buồn anh không thể chia sẻ với ai, để anh mỗi ngày biết thêm 1 điều mới lạ: em gái anh thích ăn chocolate...., để mỗi khi anh mệt còn có các em gái an ủi, chia sẻ....ặc ặc và được nũng nịu nữa chứ....Oẹ ....
    Mỗi khi anh ho 1 tí được em quan tâm thì anh sướng chết, phải ho thêm vài cái nữa mới giống kiểu ốm vì mới bị 1 con bé nó đá...
    Đúng là hài kịch có thể lý giải là "TÌNH YÊU CỦA ĐÀN ÔNG BAO LA". Vĩ đại quá!
    Tất nhiên là các em đấy cực xinh rồi nhưng cũng phải chọn em nào có giáo dục 1 tí kẻo sau này lại bổ sung cho xã hội 1 tội đồ (kết quả của tình yêu lãng mạn và đích thực chỉ có 1 mà thôi)!
    Viết xong bài này thấy sảng khoái cái tinh thần, biết thế nào là cặn bã của xã hội!
  6. white_ely

    white_ely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mạng mẽo chán thể,mình gửi 1 lần thôi mà...
    Được white_ely sửa chữa / chuyển vào 11:29 ngày 22/03/2006
  7. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Sao đầu óc cứ lộn tùng phèo thế này... Chẳng hiểu cách dùng SPSS gì cả, híc!
  8. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    lại sắp hết một tuần rồi. Nhờ có sự giúp đỡ và động viên của bạn bè, mình cũng cảm thấy đỡ căng thẳng hơn. Hy vọng một tuần tới công việc sẽ tiến triển tốt.
  9. nuhonkieuPhap

    nuhonkieuPhap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Tình cảnh gì mà khó khăn vậy. À mà Nakata còn đá bóng cho đội tuyển quốc gia Nhật Bản không vậy?
  10. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Trưa đi gặp thầy mới, thầy nói 1 hồi lại nhức đầu. Chẳng lẽ lại sửa đề cương nữa trong khi thời hạn đã gần kề. Ngộp ngạt quá!

Chia sẻ trang này