1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự tý cho đỡ buồn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Nakata, 02/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Mệt, nhưng vẫn phải cố. Cuối tuần này phải xong được thi nghiệm. Cố lên Nakata ơi.
  2. alovelyshedevil27

    alovelyshedevil27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2006
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi quá đây, chuyện tình cảm thật là rắc rối, tại sao cứ gần gũi ai là lại thích được nhau nhỉ làm mình phải từ chối và rồi mất đi những người anh, những người đã tạo cho mình những khoảng thời gian vui vẻ. Các anh ơi hãy trở lại như xưa đi, như bây h buồn lắm
    Được alovelyshedevil27 sửa chữa / chuyển vào 18:41 ngày 25/03/2006
  3. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay là cuối tuần rồi mà vẫn không thể xong được công việc, dù mình đã rất cố gắng. Vẫn biết trên đời này còn nhiều người ở trong hoàn cảnh khó khăn hơn mình rất nhiều, khó khăn của mình chỉ là một giọt nước so với khó khăn của họ, vậy mà mình vẫn không sao xua đi được sự lo lắng trong đầu. Có lẽ vì ước mơ lớn nhất của mình là được đi du học và có tấm bằng thạc sỹ, là vì sự yêu thương của bố mẹ và những người thân, mong mỏi mình thành công và trở về ... Mình phải cố gắng thêm nữa thôi, mỗi ngày mình tự động viên mình như thế. Mình biết khó khăn của mình, khi mà số liệu thí nghiệm nhảy lung tung, mình mắc nhiều lỗi khi làm thí nghiệm, mình đã không tập trung ngay từ đầu ... Có lẽ lúc này mình rút ra được thật nhiều bài học trong cuộc sống, những bài học mà mình sẽ không bao giờ quên trong những bước tiếp theo của cuộc đời.
    Cầu mong Trời Phật ban thêm cho con sức mạnh và niềm tin để con vượt qua thử thách khó khăn này.
    Ngày hôm qua với những gì mình đã làm sẽ không bao giờ quay trở lại, nhưng điều mình ước bây giờ là hãy mạnh mẽ hơn và đừng nản chí. Mọi khó khăn đều có thể khắc phục được mà, sống là không bao giờ tuyệt vọng .....
  4. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao những bài của Nakata đều như viết lên những suy nghĩ của mình. Dường như những khó khăn bạn đang gặp ophải cũng là những khó khăn mình gặp phải, hay đều là khó khăn chung của những người đang viết luận văn???
    Sáng nay cũng vào và viết về những lỗi về số liệu nhưng không gởi được. Khi thiết kế bảng điều tra mình đang ở trạng thái chưa định hình rõ mục đích của bài nghiên cứu và chưa hề có khái niệm về chương trình thống kê SPSS, nên cách thức hỏi và nội dung hỏi đầu có vấn đề. Đến bây giờ khi thống kê số liệu và thực hiện các phép phân tích hết sức khó khăn, hoặc là dạng biến không đúng để thực hiện phép tính hoặc phép tính sai. Chẳng biết phải làm sao. Mình luôn nghĩ theo cách mình đã viết trong thư gởi Nakata, rằng luôn cố đặt mình ở vị trí tương lai nhìn vào sự việc này để giảm bớt áp lực.
    Tối nào trước khi đi ngủ đều luôn có cảm giác bế tắc và không biết ngày mai nên viết gì, hoặc không biết làm sao làm cái phép toán đó, nhưng thật kỳ diệu mỗi sáng khi thức dậy lại cảm thấy điểm gợi ý, vội bật dậy và làm thử.
    Chân đau quá, sợ rằng vết chai ngày càng lớn và như lời bác sĩ cảnh báo rằng để lâu nó sẽ chai đến xương thì khó phẩu thuật. Chân ơi, hãy cố đợi ta thêm 2 tuần nữa thôi. Chỉ 2 tuần thôi, please!
    To Nakata: Cố lên bạn nhé! Tất cả gần xong rồi. Chỉ vài ngày nữa thôi là tụi mình free rồi! Cố lên , cố lên! hãy nghĩ đến gia đình và tình yêu của bạn những khi khó khăn nhé!
  5. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Lại bế tắc, mà bế tắc không biết có giải quyết được không? Híc!
  6. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    mẹ từng nói tôi là 1 con bé tham vọng và luôn muốn điều khiển người khác, tôi đã ko tin điều đó nhưng bây h càng lớn, càng tiếp xúc nhiều tôi càng cmả nhận rõ bản chất đó. nhưng tôi đã nghĩ như thế càng hayc hứ sao, nhưng sự thật những người xung quanh tôi lại ko thích thế và đặc biệt là con trai, vì họ ko thích bị con gái điều khiển. Đã nhiều người nhận xét với tôi như vậy, tôi thực sự buồn vì thực ra tôi như thế đâu có ác ý hay coi thường mọi người mà thực sự tôi làm thế là muốn tốt thôi, h tôi phải làm sao đây
  7. r9lhm

    r9lhm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Bạn Nakata có vẻ mệt mỏi lắm rồi đấy.
    Mình đã từng ở trong hoàn cảnh gần giống như của bạn nên cũng có hiểu được một phần. Mình vừa bảo vệ luận án thạc sỹ năm ngoái, vào thời điểm này năm ngoái, cũng mệt mỏi lắm, căng thẳng lắm, cũng bị ép trên ép dưới suốt. Nói chung là mệt. Thế rồi đến một thời điểm, mình nhận ra rằng: công việc không phải là tất cả dù ở thời điểm nào, thế là mình tự relax trong 2 ngày (chắc chắn công việc sẽ bị trì hoãn - mình còn tắt điện thoại, không check mail, không đến lab, nói chung là cách ly với việc học hành nghiên cứu). Sau 2 ngày nghỉ ngơi tuyệt vời ấy, mình đã lại là chính mình, say mê làm việc, hiệu quả cao, tiến độ nhanh gấp mấy lần. (Dù rằng có bị ông thầy hỏi: sao mày trốn đi đâu 2 ngày này - Mình chỉ trả lời: Tao mệt quá nên tao nghỉ, còn công việc tao sẽ hoàn thành đúng tiến độ).
    Mọi việc đều sẽ tốt đẹp cả. Yên tâm đi, mình chắc chắn như thế đấy.
  8. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Thanks bạn thật nhiều. Mỗi một ngày vào đây và gặp những người tốt như bạn, tôi cảm thấy cuộc đời có nhiều niềm vui hơn .
  9. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Thêm một tuần nữa trôi qua rồi. Mình đã làm việc cật lực và cố gắng hết mình. Cầu mong một tuần mới với nhiều niềm vui và hạnh phúc sẽ đến với mình.
  10. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    CHắc là không qua được, điên mất ! SỐ liệu ơi là số liệu

Chia sẻ trang này