1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự tý cho đỡ buồn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Nakata, 02/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0

  2. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Không biết nói sao nữa .... mệt mỏi quá rồi ......
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  3. hoatuyettrang

    hoatuyettrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hic, cho tớ than vãn với.
    Hôm nay tự nhiên thấy buồn kinh khủng. Chán tất cả mọi thứ, công việc, yêu đương, cuộc sống.
    Chẳng biết bắt đầu than vãn từ đâu, chỉ thấy chán kinh.
    Tên người yêu của mình rất đáng ghét, chuyện gì của tên đấy mình cũng phải biết thông qua bạn bè, đến khi mình biết thì người khác đã biết cả rồi. Bực cả mình, thấy tự ái kinh khủng. Đang phân vân không biết nên tiếp tục hay là kết thúc.
    Công việc thì chán chết, chi muốn chuyển công ty, nhưng chưa tìm được chỗ nào như ý, ma cứ làm mãi ở cái công ty này thì chán đến tận cổ rồi, chẳng muốn coding nữa.
    Hic, chán quá đi mất, chi mong được như ngày còn đi học, đạp xe lòng vòng quanh bờ hồ, cho bớt chán.
  4. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Thêm một tuần nữa qua đi rồi, thời gian sao trôi nhanh như gió cuốn vậy. Mình thấy thời gian vừa nhanh, vừa chậm. Nhanh vì khối lượng công việc khổng lồ, làm cả ngày cũng không hết việc. Chậm vì mình sợ cái khoảng thời gian này, chỉ mong nó qua thật nhanh thôi. Qua đi cái thời gian thật căng thẳng này .....
    Được Nakata sửa chữa / chuyển vào 16:23 ngày 01/04/2006
  5. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Không thể chịu đựng thêm một ngày nào nữa, híc!
  6. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Mình chẳng biết làm sao bây giờ, mọi thứ lại rối tung lên. Giờ mình đã biết mình ở tình trạng khó khăn như thế nào. Một mớ bòng bong. Chắc chỉ có phép màu nhiệm nào đó mới giúp được mình thôi. Cầu mong Trời Phật phù hộ cho con qua được kiếp nạn này.
    Đành đương đầu với hậu quả xấu nhất vậy. Tự an ủi mình như vậy bởi vì trên đời này còn có nhiều kẻ khốn khổ khốn nạn hơn mình nhiều.
  7. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Vậy là thất bại thật rồi...
  8. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Mỗi một ngày trôi qua lại thêm bao nhiêu lo âu, sáng thức dậy và nghĩ đến chuyện của mình, cảm thấy thật đau lòng. Lâu rồi ngủ chẳng được, thôi thì dù có kết cục thảm thương thế nào cũng mong cho nó chóng qua đi giai đoạn này, chỉ 2 tuần nữa thôi ........
  9. call_me

    call_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Tớ muốn từ bỏ ... oải quá ... muốn về nhà kinh khủng... Mấy hôm nay toàn chuyện không đâu... việc thì chất đống lên mà sao thấy người cứ ỳ ra, đầu óc đơ ra ko hoạt động nữa rồi hay sao ý
  10. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Sắp điên mất...! Khó thở quá!

Chia sẻ trang này