1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự tý cho đỡ buồn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Nakata, 02/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. r9lhm

    r9lhm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Kêu khổ nhiều cũng chẳng giải quyết được gì. Không những thế còn có hại. Vì lúc nào cũng nghĩ mình khổ, mình chán thì liệu mình có tập trung mà làm việc được không.
    Kêu thế là đủ rồi các bạn ạ.
    ]
    Được r9lhm sửa chữa / chuyển vào 01:24 ngày 10/04/2006
  2. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Vào đây để chia sẽ những khó khăn của mình không phải là kêu khổ, mà là để giảm stress và tìm sự thông cảm và động viên.
  3. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống có phải khi nào cũng suôn sẻ như mình nghĩ đâu. Có lúc ta cảm thấy hạnh phúc, và tự tin kinh khủng với cuộc đời và bản thân. Nhưng cũng có lúc thấy thật căng thẳng, điều ấy thật khó tránh khỏi với mỗi con người. Những khi ấy ta cần một lời động viên, chia sẻ. Với những người đi học xa nhà, xa gia đình, người thân và bạn bè, những khó khăn ấy trở nên nặng nề hơn nhiều so với khi ở nhà
  4. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Vậy là nhận được thông báo chính thức là đầu tháng 6 phải nộp. Mình vẫn cứ nghĩ là tháng 7 cơ đấy. Lại vắt chân lên cổ mà làm thôi. Hy vọng lần này số liệu không có vấn đề một lần nữa.
    Còn 2 tuần nữa là Nakata bảo vệ, đúng không? Chúc bạn may mắn và nhanh chóng thoát khỏi tình trạng căng thẳng này.
  5. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Hee...Thỉnh thoảng vào box này spam 1 loạt gọi là giảm stress...Hee...Anh kankuli ko lock níck em anh nhỉ
  6. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    hix, gặp người ta mà ko nói được 1 câu à, đồ đáng ghét, đáng ghét quá
  7. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn HB, cho dù thế nào đi chăng nữa thì cái khoảng thời gian kinh khủng này cũng sắp qua rồi, nó sẽ phải trôi qua thôi, nhanh lắm.
    Mình cũng chúc ban may mắn nhé, mình luôn luôn ở bên bạn.
  8. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Thấy buồn quá!
    Good luck!
  9. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình hay tủi thân, muốn nói chuyện nhắng nhít chút để mà giải toả quá. Thèm liên thiên thật đấy!
    Nếu mà mấy cái việc khó chịu giải quyết bằng đá ống bơ dọc đường, gặm thật nhiều bánh, nhai thật nhiều Chocolate, và uống thật nhiều sữa tươi mà xong được thì tốt nhỉ?
    Nói thế mà chẳng ai tin. Phải tâm sự tí, lại tiếp tục chán tí cho đỡ chán
  10. nh4ever

    nh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    mọi thứ có vẻ sắp rối tung lên hết rồi. Sắp phải nộp báo cáo....người đã gắn bó với mình gần 3 năm qua sắp đi xa....nhận 1 lời tỏ tình mà chưa bao giờ tưởng tượng ra nổi....( khổ nỗi cũng thích thích).1 tuần mà có tới 2 cái sinh nhật của 2 vip bạn thân....mà tiền trong túi còn có 20k....cái cổ thì lại đang làm tôi đau...trời trở lạnh là biết ngay mà.....híc híc....sao cái số tôi nó khổ thế không biết.....chẳng biết là đang gặp may hay đang gặp hạn nữa.

Chia sẻ trang này