1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tâm sự vài điều với cả nhà

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Ms_Oh, 22/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ms_Oh

    Ms_Oh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    tâm sự vài điều với cả nhà

    Hôm nay lại giống như mọi hôm. đã bao lần tôi muốn mở một topic về chuyện của mình mà lại thôi. nhưng mà hôm nay thì có. từ hôm qua tôi đã có một vài thay đổi tích cực và kết quả là tôi đã thấy muốn được tâm sự cùng mọi người.

    Tôi đã 25 tuổi là cái tuổi mà nhiều bạn bè cùng lứa với mình đã có gia đình và có baby để bế bồng rồi. Còn tôi vẫn cô đơn. đó là vấn đề. và mẹ tôi nói với tôi hàng ngày rằng tôi làm bà đau lòng.

    Về mình, tôi cũng không đến nỗi quá xấu xí, nhưng mà cũng chẳng đẹp. Nếu nhìn lần đầu thì chẳng có ấn tượng gì cả - trích lời nhận xét của một số người. Khoảng một năm nay tôi cũng chú ý hơn đến ăn mặc nên trông cũng gọn gàng, đại khái là cũng ổn.

    Về công việc tôi cũng có một công việc ổn định, kiếm được tiền đủ sống. trước đây làm công việc kinh doanh nhưng ko thành công và chuyển sang làm văn phòng. Tôi đã trải qua một thời kỳ khó khăn ở cơ quan và suýt bị đuổi việc, Công việc hiện tại của tôi khá nhàm chán và xếp xem tôi như một người chẳng có khả năng gì và ko nên mó tay vào việc gì,. Tuy nhiên tôi vẫn cố gắng làm việc và làm cho bản thân mình, đóng góp cho công ty trong khả năng có thể.

    Trong quan hệ xã hội tôi ko được khéo léo lắm, ko biết ăn nói, nói chung là khá chán, nên ít người thích đi cùng tôi. Nhưng dần với thời gian cũng được cải thiện, tuy nhiên rất chậm. Tôi ko có bạn bè, tết thì chẳng có ai đến nhà tôi chơi, sinh nhật của tôi cũng vậy. Tôi cũng hiểu rằng phải quan tâm đến mọi người và mở rộng quan hệ xã hội. có thời gian tôi cố gắng đi chơi nhiều hơn , tham gia các hoạt động xã hội và quen biết một số người. nhưng cũng có người nọ người kiavà có những người quen tôi chỉ vì lý do tài chính. tôi bỏ qua họ, tôi ko mất hy vọng về những người bạn tốt nhưng ko phải vì thế mà tôi có được nhiều bạn hơn - những người bạn thật sự.
  2. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    sao ko sang box tâm sự mà lại post ở box này pà chị
    hix
    tư vấn gi đây?
  3. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Mẹ tui cũng bắt đầu kêu ỏm củ tỏi vì theo như quan sát thấy, hai bà chị gái tui đi học ĐH dẫn anh nọ anh kia về, còn tui cứ Tết nhất, hè... là tui chui vô giường ngủ đẫy lại dậy adua bù khú với bạn bè... Mí lị, bà đi coi bói, thấy bảo nhà tui có một đứa ế chồng. Hai bà chị tui đã có chồng và đã sinh em bé, còn mỗi tui chắc là khó tránh... Cộng thêm bản tính khó đăm đăm của tui nên bà cũng lo lo, suốt ngày đi ra đi vào.
    Bà cụ nhắc, tui nhe răng cười:"Mami càng nói, con càng kiếm đường bán xới đi thật xa cho mami bớt ngứa mắt". Vậy là bà cụ hoảng, sợ mất con gái cưng nên không dám nói nhiều.
    Năm mới, hạnh phúc mới. chúc bạn chóng tìm được niềm vui mới!
  4. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Thế bây giờ bạn muốn gì? mục tiêu của bạn là gì?
    nếu bạn đã biết được yếu điểm của mình thì làm gì để cải thiện tình hình?
    Nói chung bạn nên có những bước đi mạnh dạn hơn, mở lòng hơn và tự tạo điều kiện hơn cho bản thân mình qua các câu lạc bộ, các lớp học thêm, các hoạt động xã hội, các buổi off trong TTVN.... Chúc bạn thành công và sớm có ý trung nhân của mình
  5. Ms_Oh

    Ms_Oh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Trong gia đình, mẹ tôi là một người khéo léo và thành công, bà đã cho tôi công việc hiện tại và chống đỡ cho tôi khi tôi thiếu kinh nghiệm và giúp tôi ko bị đuổi việc. tóm lại là tôi dựa và mẹ tôi rất nhiều, bà đã lo cho tôi hầu như mọi thứ kể cả việc tìm chồng.
    Về chuyện yêu đương thì tôi đã 25 tuổi nhưng mà như là mới lớn vậy. Trong suốt những năm đi học và đi làm tôi có để ý một cơ số anh chàng, nhưng chỉ là đơn phương vì chẳng bao giờ đủ can đảm để bắt chuyện, họ xa vời và sáng láng. có người thì mới nói chuyện đã chán luôn vì tính tình chán quá. Và tôi ko hề rung động thực sự cho đến khi tôi 24 tuổi, trong lúctôi quyết định tham gia các hoạt động xã hội, đi chơi nhiều hơn để tự cứu mình, tôi đã gặp một anh chàng nhỏ hơn 1 tuổi. Nhưng tôi ko thấy vậy, hắn tỏ ra rất người lớn và người lớn hơn tôi rất nhiều. Hắn rất hiểu tôi, có lẽ vì tôi dễ đoán và ở cạnh hắn rất vui, rất ngọt ngào. Tôi đã đổ luôn từ lần gặp đầu tiên nhưng tôi ko ý thức được điều đó. Hắn tán tỉnh. Còn tôi dễ dàng theo hắn và yêu hắn ko còn biết trời đất là gì bằng tình yêu đầu tiên khờ dại, nồng nàn và ko tính toán.
    Còn hắn thì tính toán và coi tình yêu là trò chơi. Số ngày bên nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và tôi nhận ra rằng tôi chỉ như một trò chơi ko tốn tiền và tất cả những gì hắn muốn là vào nhà nghỉ. Tôi ko chấp nhận thế là chấm dứt. Thật khó quên tình đầu dù nó chẳng ra sao. sau đó hắn đáp lại bằng cách giới thiệu bạn trai cho tôi. khoảng 5, 7 người gì đó.
    Mặc dù tôi vẫn chưa quên hẳn tình cũ và có đôi khi lại khóc khi nhớ lại những lúc bên nhau, nhưng tôi cũng vẫn tìm kiếm tình yêu mới. Nhưng thật lạ, ko có ai làm cho tôi rung động như hắn và tôi lại quay lại trạng thái như trước. Đến bây giờ tôi cũng chưa tự mình kiếm được anh chàng nào. Tất cả các anh chàng tới nhà tôi chơi đều do mẹ tôi giới thiệu.
    Hiện tại có 2 anh chàng: một anh đã theo tôi 2 năm có vẻ rất thành thực và tình cảm của anh ta cũng làm tôi cảm động sau khi chia tay với hắn kia, tuy nhiên anh ấy được nhận xét là bé tẹo, không khéo không khôn;
    còn một anh thì to con, nhưng là dân xây dựng, ở rất xa, hàng ngày đều gọi điện thoại về, anh này thì cũng khéo léo, tu chí tuy nhiên nói chuyện tôi ko cảm thấy tình cảm chân thật của anh ta. tôi nghĩ có lẽ tôi là anh ta thấy tôi cũng thích hợp để kết hôn và về thành phố(đây là ý định anh ta ko dấu diếm), nhưng anh ta cũng bình thường với tôi, chẳng thích, chẳng yêu, nói chuyện với anh ta cũng nhàn nhạt, cũng khéo nhưng mà xã giao.
    Vấn đề là tôi cứ nhận xét rồi lại chê họ. bởi vì tôi chẳng thích ai trong số họ, ko ai làm con tim tôi rung động. Tôi rất muốn nghe lời mọi người là hạ tiêu chuẩn, cứ cưới, tốt là được, yêu thì chẳng cần cũng ko sao. người ta tốt với mình rồi tự nhiên có tình cảm, con gái thì nhu cầu được yêu là vẫn hơn, nên lấy người yêu mình. Tôi cũng luôn mắng chửi mình là sao mà khó tính thế, sao mà lại ko thích ai. Nhưng mỗi lần nói chuyện với họ là tôi lại thấy bực mình,muốn gắt lên dù rất muốn nói chuyện lịch sự ngọt ngào. Tôi đầu hàng trái tim ngô nghê của mình vì ko thể ra lệnh cho nó. Tôi rất sợ một cuộc hôn nhân ko tình yêu, vì như thế thì tôi ko chắc mình có thể rộng lượng được với người kia khi anh ta bộc lộ khuyết điểm, mà nếu anh ta cũng chẳng thích tôi gì mấy thì lại càng tệ hại.
  6. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    "Cứ đi, rồi sẽ đến. Gõ đi, cửa sẽ mở."
    Bạn ơi, gõ đi cửa sẽ mở. Yêu đi, rồi tình yêu sẽ đến.Thân mến.
  7. Ms_Oh

    Ms_Oh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì tôi nghĩ có lẽ tôi đang dần tìm ra cách giải quyết cho những vấn đề của mình, tuy nhiên chuyện tình yêu - hôn nhân là vấn đề khó giải quyết nhất. Tôi rất muốn lý giải cảm xúc của mình: cảm xúc là ko hề thấy rung động.... tất nhiên trừ tên kia
    Hôm nay tâm sự với cả nhà mong cả nhà góp ý cho tôi.
    Được Ms_Oh sửa chữa / chuyển vào 00:29 ngày 23/02/2007
  8. RedDevil7

    RedDevil7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy đoạn tự nhiên bật cười vì giọng văn cũng khá trôi chảy, cuốn hút. Văn là người, vì vậy tôi hơi ngạc nhiên khi bạn nói rằng không có nổi 1 người bạn thân thiết, Tết nhất, sinh nhật ko ai đến chia vui...do tính cách nhạt nhẽo của bạn ? Tích cực giao lưu, đi chơi tới những nơi đông vui, mở rộng quan hệ đi rồi bạn cũng sẽ kiếm được người phù hợp thôi, đừng nên gượng ép mình quan hệ với những ai ko đem tới sự thoải mái cho mình, chỉ haị bản thân thôi. Good luck
  9. nguachienthanhtroy

    nguachienthanhtroy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Có phải em ở bên Box NT ko nhỉ ? Đi đâu cũng gặp ! Hè..hè...
    Sorry em gì chủ Topic tý nhé, tranh thủ tìm người quen tý. Nhân tiện cũng chúc em tìm cho mình được người vừa ý !
    Được nguachienthanhtroy sửa chữa / chuyển vào 02:45 ngày 23/02/2007
  10. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    E nỏ tin!

Chia sẻ trang này