1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tâm sự vài điều với cả nhà

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Ms_Oh, 22/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiepga84

    kiepga84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Con người ta thường không biết trân trọng những gì mình đang có. Và màn kịch luôn tái diễn là 2 chữ "tiếc nuối".
  2. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Thì chỉ là vô cảm hoặc lãnh cảm thoai
    Hix hix hix
  3. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Em củng zậy ? Thấy người nèo củng giống người nèo
    Cơ mà khác sis là anh nèo em củng Kưa
    Hơ hơ hơ hơ ...
  4. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Mới có 25t mà đã cuống cả lên. Đời đang vui lại muốn khổ
  5. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    25t ,con gái , cuống là đúng rồi .Lý do? Cái gì cũng có thì .Thứ 1 về yêu , yêu muộn thường lúc đó sắc cũng xuống , da đã khô , mắt đã dần mất đi vẻ long lanh , tóc tai cũng chẳng mấy mượt mà ========> không có được cái lợi thế mơn mởn quan trọng mà lỹ trai hay tìm ở con gái . Về tính cách , yêu muộn , con tim cũng có phần lỳ , nói chung là khá khô , vì sao?vì quen 1 mình , quen cái cảm giác độc lập . Sau nữa , cái thằng đàn ông ấy , nó yêu bà nào cứng cứng 1 tí là y như rằng nó nghĩ mụ này sắp ế , nó không phải chiều , rất thiệt thòi .Tiếp đến là hôn nhân , cưới muộn , sẽ không có nhiều thời gian để vợ chồng bù khú vui vầy với nhau , 2 bên gia đình lại ẩn ý giục giã đẻ đái .Cuối cùng là cái sự đẻ , để đứa đầu lòng sau 30t rất nguy hiểm , nguy hiểm như thế nào thì tìm các vấn đề giới tính để đọc , em không nói kỹ kẻo lại bảo tuyên truyền giới tính .Nhưng đẻ muộn nguy hiểm đủ điều ,mà cái sự hay gặp lại là ung xơ tử cung or sẩy thay . Tóm lại , cực lực yêu muộn,cưới muộn, đẻ muộn .
    Thế nên , em thật sự nghĩ chị cuống là đúng .Chị ạh .Quan điểm của em không nên yêu quá lâu , tầm 6 tháng-1 năm là nên cưới , khi đó tình yêu còn nhiều đam mê .Thế nên bây giờ chị bắt đầu mở lòng chưa hề muộn .Em chúc chị sớm mở lòng . Sẽ có người xứng đáng đến bên chị nếu chị tự biết làm mình nở hương .

    Về chuyện 2 người con trai kia ,em không bàn nhiều , vì em nghĩ quan trọng nhất là cảm giác của chị .Cảm giác chị dám tin tưởng , dám yêu , hy sinh và cảm giác được bình yên ,được hạnh phúc , ấm áp .Đừng lo rằng anh này thì ăn chơi khéo léo chưa chắc thật lòng , anh kia thì quá nghiêm túc đạo mạo không đủ lãng mạn .Cái làm nên tình yêu là tìm và cần nhau .Chị cứ mở lòng , đừng nghi kị .Em tin kể cả thằng đàn ông sở khanh nhất cũng có sự chung thuỷ , quan trọng là người con gái có biết tìm ra và giữ lấy không .Chị nên tìm lời khuyên của chính bố mẹ chị , họ nuôi chị từ nhỏ , họ hiểu tính chị ,sẽ hiểu người đàn ông nào hợp với chị và có thể đem lại hạnh phúc cho chị .
    Chúc cho chị mau tìm được hạnh phúc bản thân
  6. scno2

    scno2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    đang ăn cơm mà suýt sặc, chắc nhóc này lấy chồng òi hay sau ý nhỉ? nới làm chị sợ qué cơ!
    hạnh phúc cả đời người, sao mà phải lí cố làm j!
    cứ chờ thôi, ở hiền ắt gặp lành!
    nhà mình toàn ngưòi cưới mụn mà có sao đâu, cứ làm hết sức chơi hết mình đã! Chồng con tính sau!
    Không có chồng cũng chả chết! chỉ hơi tí thoai!
    cứ tìm đi, kim dưới đáy bể thì tát cạn bể đi mà lấy
  7. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Hehehe , chị bảo nhà mình ai cưới muộn ?cưới muộn có thật sự tốt không? he he he? em thấy làm gì cũng thế , nó phải có từ giá , ok? Lấy chồng muộn , thật sự nhé ,chả tốt tí nào .Nếu chị tỉnh táo và bình tĩnh nhìn nhận thái độ của những người con trai quanh chị ,chị sẽ nhận ra điều đó .Cái thì nó cũng có thì , không bao giờ muộn mà tốt cả .
    Còn em thì ,chị yên tâm , em mới 21t thôi ạh , dù chưa xác định yêu ai , nhưng em đã xác định chỉ dead-line 2 năm nữa là em cưới .Chị đừng nghĩ em ế ạh , cần thiết em có thể cho chị gặp riêng em để bít em thuộc tuýp con gái nào ,Nói chung, em vạch kế hoạch tình yêu , hôn nhân khá rõ ràng , vì cuộc sống với em là hưởng thụ và được chiều chuộng , em thấy con gái lấy chồng muộn , cực kỳ thiệt thòi , về nhiều mặt , k tốt chút nào .
  8. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Đã hai lần mở lòng, mà vẫn chẳng được gì. Cái đáng nói ở đây không phải là do người khác, mà do mình. Vậy nên bây giờ rất sợ phải mở lòng vì luôn nghĩ rằng sẽ thêm một lần làm người khác đau khổ và mình thì hối hận. Phải làm gì đây ?
  9. Ms_Oh

    Ms_Oh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
  10. Ms_Oh

    Ms_Oh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng luôn nghĩ về điều này và tôi cũng được cảnh báo hàng ngày về điều đó từ những người lớn tuổi. Tuy nhiên tôi cũng rất sợ sự tiếc nuối sau hôn nhân. Hai điều này luôn mâu thuẫn.
    Còn tôi thì tôi tin vào tình yêu thực sự và tôi muốn làm theo những gì trái tim mình mách bảo.

Chia sẻ trang này