1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tâm sự vài điều với cả nhà

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Ms_Oh, 22/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ms_Oh

    Ms_Oh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    nói thật là nếu có thể quay ngược lại thời gian trẻ ra vài tuổi thì tớ sẽ yêu sớm hơn. .
  2. Ms_Oh

    Ms_Oh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cả nhà đã chia sẻ cùng tớ.
    bạn kizzzshockkk nói rất đúng, phải mở lòng không nên nghi kỵ. Nhưng thành thật mà nói điều đó đối với tôi hơi khó. Tôi thường ko tin vào tình cảm của những người bố mẹ tôi giới thiệu và cho rằng họ chỉ thấy tôi là phù hợp với họ, họ cũng ko có tình cảm với tôi lắm, cũng bình thường chứ ko thích ko yêu tôi nhưng vẫn tiếp cận. Tôi không biết là mình thiếu nhạy cảm ko biết được người khác có tình cảm với mình hay vì những điều tôi cảm thấy là đúng. Vì tôi đã từng gặp những người như thế này:
    Người thứ nhất ở Thái Nguyên, vừa mới biết đã đòi đi chơi, vừa mới đến chơi nhà đã đòi iu ngay, thường xuyên lên chơi nhà tôi vào thứ 7 và chủ nhật, tặng quà cho tôi và viết thư tình rất thắm thiết (tôi chưa đọc hết trang 1 của bức thư nào), toàn những lời có cánh. Nhưng tôi chỉ coi là bạn. do chơi bời ko có tiền trả nợ nên hỏi vay tiền mẹ tôi , ko được, hỏi vay tôi,cũng ko được nốt. hắn trở mặt nói với giọng đe doạ ngay. Hỏi ra mới biết hắn rất hư đốn, chơi bời phá phách.
    Người thứ 2 rất ngoan rất gương mẫu và thích tôi thật sự. tuy nhiên sau một lần tôi đến nhà anh ta chơi, anh ta ở cùng bạn , anh ta nghe bạn bè "góp ý" và đã rút lui. Thực lòng tôi thấy mừng vì tôi cũng ko thích anh ta. mà anh ta ko có chính kiến, trước đây đã từng chia tay với người yêu do bà cô không đồng ý.
    Người thứ 3 là một anh sinh năm 74, tôi nghe nói anh ta rất dễ tính và phóng khoáng nên cũng nhiệt tình muốn gặp. Nhưng anh ta ko gặp luôn vì còn phải về quê xem tuổi có hợp ko mới gặp. Khi gặp thì hic.. mẹ tôi cũng phải nhận xét rằng: nó thích con xinh vì điều đó như được viết trên mặt anh ta. Sau đó thì biệt tăm. Một thời gian khá lâu sau có lần anh ta gọi điện đến giọng rất thân tình xởi lởi muốn mời tôi đến cửa hàng mới mở để góp ý và giúp cho anh ta. tôi ko thích lắm nhưng cũng đồng ý. Nhưng anh ta ko thấy đến. hết chuyện.
    Một anh chàng trông mặt ko có tí bảo hiểm nào, không hiểu anh ra nghe ngóng thế nào lại tưởng tôi là cháu gái duy nhất của một quan chức cấp cao, khi anh ta đến, tôi nói tôi chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, thế là chú tếch luôn.
    Kể ra cũng đến nực cười, nhân dịp tâm sự đây cũng chia sẻ với cả nhà đôi câu chuyện cho vui.
    Được Ms_Oh sửa chữa / chuyển vào 23:16 ngày 24/02/2007
  3. born_to_rule

    born_to_rule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    nghe cách hành văn + kể chuyện
    thì có thể bạn là 1 người hay suy nghĩ, nội tâm sâu sắc, muốn thể hiện ra bên ngoài nhưng ko dám, ít nói cho dù nhiều tâm sự. Hay ngồi hoài niệm, nghĩ về quá khứ, rồi lại nghĩ ngợi sang chuyện hiện tại tương lai
    Tuýp người cổ điển, nhiễm từ thói quen đọc sách nhiều, ảnh hưởng những con người trong tiểu thuyết. Từ đó suy ra tính tình nghiêm túc, yêu nghiêm túc, chung thuỷ, chân thành.
    Hay mặc cảm vẻ bề ngoài nên sống thu mình, càng thu mình thì càng nhút nhát. Tuy nhiên gọi là nhút nhát nhưng ko phải nhút nhát, hơi khó hiểu nhỉ . Vì thực ra trong 1 số công việc thì bạn chả nhút nhát tí nào T__T
  4. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Thôi cứ lạc quan lên mà sống bạn ạ! 25 tuổi cũng chưa phải là quá già để gấp gáp trong chuyện chồng con. Cứ sống thật thoải mái, cởi lòng với mọi người rồi bạn sẽ gặp được 1 nửa của mình thôi
  5. RedDevil7

    RedDevil7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    Ồ, lạ nhỉ , thường những ai viết tốt thì nói rất trôi chảy và cuốn hút. Cứ sống thoải mái, vô tư đi cho xinh tươi , trẻ lâu
    Ừ , mình cũng khá thích rock, nhất là Savatage và Led Zeppelin, thế còn bạn ?
    Được reddevil7 sửa chữa / chuyển vào 00:35 ngày 25/02/2007
  6. RedDevil7

    RedDevil7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    Post lặp. Xoá.
    Được reddevil7 sửa chữa / chuyển vào 00:34 ngày 25/02/2007
  7. RedDevil7

    RedDevil7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0

    Lỗi post lặp. Xoá.
  8. viet_cho_anh

    viet_cho_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Đọc các chiến tích và cách tự nhận xét của ấy (định gọi chị nhưng thấy già quá.. vì ấy hơn tớ có 1 tuổi thôi ) tớ thấy ấy cũng giống tớ lém... Tớ cũng thấy được năng lực tớ đến đâu, rất hiểu mình phải làm gì nhưng lúc thực hiện thì cứ rối tung hết cả lên. Dạng như tớ còn ko thể tiếp cận được giai quanh tớ cơ.. vì tớ bị bệnh mất cảm giác khi gặp gỡ.. trừ khi nói chuyện và chơi với tớ lâu qua chat hay điện thoại thì sau khi gặp và đi chơi tớ mới có đủ chân khí để níu kéo tình cảm của tớ, còn đa phần biết mặt nhau rùi đối với tớ để có cảm giác yêu rất khó, người ta nhiệt tình thì tớ cũng không nhiệt tình nổi cơ..
    Còn nếu muốn yêu thì phải là yêu ko nói, yêu trong lặng câm - kiểu cả hai thích nhau cực kỳ lun nhưng vẫn ko nói năng gì với nhau ấy. Hiện tại tớ vẫn có 1 anh ở cty như thế và ngày xưa ở đại học 1 anh thía.. rất chi là vui nhưng sau 1 thời gian là tớ lại trở về bình thường... đến lúc ấy thì tớ lại ko còn tình cảm gì sất, và cũng ko xác định gì nữa
    Các anh tớ đã từng có tình cảm toàn là các anh chat hợp hoặc bun dưa hợp với tớ... nhưng cũng chỉ được 1 thời gian.. vì tớ chán cực nhanh... hiện tại tớ lại đang thích 1 anh qua chat nữa... nhưng mà vẫn còn đang hurting vụ trước nên chắc cũng ko đi đâu về đâu.. lên đây tâm sự chút với bạn cho vui
    Tớ thích lấy chồng sớm lém... nhưng chắc ko được đâu.. tớ đi săn các anh hợp với tớ từ hồi lớp 12 cơ.. nhưng thực sự giờ tốt nghiệp đại học, đi làm được 1 năm rùi cái thu được của sự cố gắng là những vết thương trong tim và cảm thấy có lẽ mình sẽ phải lấy 1 người mà mình không yêu.. Tuy nhiên tớ vẫn hy vọng vào sự cố gắng của tớ lắm
  9. viet_cho_anh

    viet_cho_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Cái nick này tớ lập hồi tớ bắt đầu có cảm tình với người đang làm tớ hurting đấy.. mà không biết mình hurting thế này có sớm quá không nữa... vì thực sự vẫn chưa có cái gì rõ ràng cả.. nhưng tớ tin vào cảm giác của tớ.. mà sao tớ có cảm giác thích người khác rùi mà khi nghĩ đến anh nì đôi lúc tim vẫn đau nhỉ
  10. viet_cho_anh

    viet_cho_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Mà tớ cũng thấy rất là sao tớ tình cảm lung tung như vậy nhưng mà chưa ai là người yêu của tớ cả.. kể cả những anh đến nhà, bố mẹ biết nhưng cũng chỉ là bạn bè (sao mình ghét cái kiểu bạn bè này thía).. và toàn tan khi chưa ra ngô ra khoai gì cả.. cuối cùng tim mình nát bem ra rùi mà vẫn chưa bao h có người yêu để giới thiệu hết

Chia sẻ trang này