1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tâm sự vài điều với cả nhà

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Ms_Oh, 22/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
  2. the_piano

    the_piano Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    À đấy, có thể là bạn đang quá lo lắng sai lầm khi lựa chọn Đọc từ đầu topic đến giờ thấy hình như bạn là một con người coi trọng tình cảm và với bạn thì cái cảm giác ban đầu gặp gỡ rất quan trọng phải không? Vì thế khi mà bạn gặp một người con trai lần đầu, ko có cảm tình với người ta, bạn ko thể nào phát triển tc
    Nhưng mà quá coi trọng cảm giác ban đầu thì cũng khổ đấy vì có thể:
    - Bạn và người ta chả có cảm giác gì với nhau ok chả có việc gì xảy ra.
    - Bạn có còn người kia ko, thế là có thể bạn sẽ yêu bất kể người ta đối với mình thế nào và lại đau khổ
    - Bạn ko mà người ta có => bạn có thêm một cái đuôi, một người hâm mộ, săn đón. Và nếu may mắn cho người dó thì rồi bạn cũng có tc nhỉ ?
    - Cả hai cùng có ôi thế thì cưới đi thôi!!!
    Mình may mắn ở vào trường hợp thứ 4 Có lẽ khi đủ lòng tin vào TY, TY đích thực sẽ đến với bạn
  3. oh_im_so_lonely

    oh_im_so_lonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Kết phong cách của bạn Kizzzshockkk nhất!!! Tớ đồng ý với quan điểm của bạn luôn, đồng ý cả hai tay luôn!
  4. Ms_Oh

    Ms_Oh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    mọi người càng góp ý thì tớ càng hiểu rõ về mình hơn - những điều mà bình thường tớ không thấy. Cảm ơn nhiều. Xin mọi người góp ý thêm giúp mình.
  5. Ms_Oh

    Ms_Oh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    To the_piano:
    bạn thật hạnh phúc!
    tớ đã có cả số 2 và số 3 rồi nhưng vẫn chưa có được số 4 như bạn.
  6. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Uh, con gái kén chọn là đúng rùi nhưng mà tớ chỉ có 1 ý kiến nhỏ thui... ấy hay viết sai lỗi chính tả quá
    Chúc ấy sớm tìm được hp đích thực!
  7. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, vui quá khi nghe đc câu Ms.Oh nói, cô ấy đã hiểu thêm bản thân mình từ những điều mà mọi người giúp cô ấy khám phá
    Tớ thấy, con gái là phải đẹp, nếu k đẹp thì phải biết làm cho mình đẹp! Tớ cũng chả đẹp đâu, nhưng cảm giác chăm chút cho bản thân mình, thấy mình ... "khởi sắc" trước ánh mắt mọi người rất tuyệt bạn ạ. Tớ cũng 25 tuổi, từng iu một người đã làm tớ khóc ròng rã (chuyện hiếm có khó tìm), nhưng rồi tớ k vì thế mà đóng cửa trái tim mình! Tớ vẫn xinh tươi để làm bạn với người ấy (cho họ tiếc tí), tớ vẫn đi làm, vẫn đi chơi nhiệt tình và quen nhiều bạn mới. Nhờ thế mà tớ tìm đc chàng hiện tại của tớ. Ban đầu tớ cũng chẳng ưa chàng đâu, nhưng k vì thế mà kéo dãn khoảng cák của 2 đứa. Cuộc sống thật tuyệt vời khi một ngày nào đó mình nhận ra mình đang yêu một người mà trước đây k bao h mình nghĩ họ là của mình! Đó là món quà mà tớ nhận được khi tớ đã k tự cô lập mình, k giam mình trong những suy nghĩ quá sâu sắc và nội tâm, và k CỐ Ý nhìn xoáy vào một con người khi mình chưa thực sự hiểu họ lắm!!! Bởi khi mình "xét" một ai đó trong mối quan hệ chưa thật sự phát triển, mình chỉ thấy đc điểm dở ở họ thôi............................
    Hi vọng là bạn luôn biết tự làm mới mình, làm đẹp mình, và vui vẻ trong cuộc sống! Tớ rất sợ già, nên k muốn rước cho mình những suy nghĩ quá cằn cỗi đâu. Tất nhiên những lúc viết nên những dòng này để trò chuyện với bạn thì mới là lúc tớ-thực-sự-là-tớ-ở- tuổi-25, hi hi
    Chúc bạn luôn thấy hạnh phúc
  8. linh_beautycare

    linh_beautycare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Bạn mới 25 tuổi thôi mà, chưa ai làm bạn rung động rồi sẽ có người làm bạn rung động, nhưng cũng phải nhanh lên nếu không đến 30 tuổi là bạn sẽ phải ưng đại chẳng thể chọn lựa gì được nữa đâu
  9. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Không thể nói gì hơn!!!
    Mong bạn hãy mở lòng mình ra một chút, thả lỏng mình ra một chút, tự dưng sẽ thấy nhưng những người đó cũng có nhiều ưu điểm trước đây mình chưa kịp nhận ra đấy bạn ạ!
    Chúc bạn ngày một xinh tươi, yêu đời, hiểu mình mà hiểu người hơn nhé!
  10. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng bon chen vào đây tâm sự tí
    Chả là: Hôm trước nem rán với em kiss, em ấy phê bình dữ quá chuyện em lười ko chịu shopping. Hic hic! Tình hình là tủ quần áo của e còn nghèo nàn hơn cả của ông anh rể nhà em. Nhưng mà thà e có cả buổi ngồi tán phét với bạn bè, hoặc đi rông.... chứ bỏ ra một buổi đi sắm từ A-Z quả thật là khó khăn. Rất mệt mỏi và chán nản.
    Chẹp! Giá mà mình lấy được ông chồng làm thiết kế thời trang thì tuyệt biết mấy.Sẽ chẳng bao giờ phải đi mua quần áo, chỉ cần ngồi nhà đã có kẻ tự chọn kiểu, tìm vải, tự may đo... cho mình rồi. ước gì! ước gì!.....

Chia sẻ trang này