1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tâm sự vài điều với cả nhà

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Ms_Oh, 22/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ms_Oh

    Ms_Oh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn nhiều, câu chuyện của bạn và những kinh nghiệm của bạn thực sự giúp cho mình rất nhiều, mình biết là mình như thế này một phần không nhỏ là do cách nghĩ của bản thân mình. Muốn thay đổi không dễ vì mình không biết mình nên thay đổi điều gì. Nhưng những chia sẻ của mọi người trong topic đã giúp và động viên mình rất nhiều. Cảm ơn mọi người nhiều nhiều.
    Mình mong có được một happy ending như bạn. Mình cũng khá chăm shopping và tủ quần áo của mình thì luôn chật, đồ của mình cũng okie. Nhưng vấn đề ở chỗ là - chính mình không rõ nó là gì - chỉ biết là mình ko được người ta quan tâm ở mức ngang bằng với mọi người, không bạn bè, có lẽ là mình cũng không cần quan tâm đến những người không quan tâm đến mình, cứ bình thường. Đối với người khác giới thì mình thấy là mình không mấy làm họ để tâm, có lẽ do tính cách của mình không buồn chán, không hấp dẫn? Mình không muốn suy nghĩ theo hướng như vậy nhưng đôi khi có sự việc luôn làm mình nghĩ vậy.
  2. Ms_Oh

    Ms_Oh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lại không ngủ được, lại khóc nhớ cái tên ex đểu của mình. nó coi mình chẳng ra gì lại còn giới thiệu bạn trai cho mình.... vậy mà mình cứ nhớ nó không nguôi được. Có lẽ mình chỉ thấy lẻ loi một mình nên mới nhớ tới nó mãi thế. Dù sao thì mình cũng phải suy nghĩ và cư xử theo cách mà chuyện nó đáng phải như thế.
  3. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Nếu người ta đã xấu đến vậy thì bạn nên quên khẩn trương. Việc gì mình phải tiếc và mất thời gian vô bổ vào những việc như thế nhỉ? ăn đi, ngủ đi, chơi đi, làm việc đi!
    Đừng vì lẻ loi mà vớ một đứa chả ra gì! Như vậy thì rất đáng thương!

Chia sẻ trang này