1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự vào đêm khuya

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi calla, 11/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự vào đêm khuya

    Hừm Trời mưa ,Vâng đúng rồi trờiđang mưa,lại một buổi đêm nữa trôi qua,tôi đang ngồi trước máy vi tính post bài lên TTVN .
    Chẳng hiểu sao nữa ,mọi chuyện bây giờ cứ rối tung lên,con người tôi như mệt mỏi vì cuộc sống ,tính cách con người tôi ,bản thân tôi chắc chắn tôi là người hiểu nhất ,vậy mà sao nhỉ,nhiều điều biết là không đúng tôi vẫn làm ,nhiều điều biết làm thì sẽ chẳng được việc gì tôi vẫn làm ,giờ đay khi màn đêm buông xuống một mình tôi lặng lẽ nghe tiếng mưa rơi lộp bộp lộp bộp ngoài hiên ,lòng tôi trào đang bao cảm xúc,bao suy nghĩ,tôi tự thấy tôiđang đàn tự đánh mất chính mình tôi giờ đây không còn là tôi nữa ,xấu xa,tồi tệ,lừa dối,tôi lừa dối những người mà tôi yêu thương tôi lừa dối chính bản thân tôi,tôi lừa dối mọi người.
    Cuộc đời vẫn cứ trôi qua và con người tôi trương thành dần theo thời gian ,giờ đay tôi không biết phải làm gì nữa ,tôi đang đứng giữa đêm tối và không nhìn thấy đường đi .Tôi phân vân lựa chọn con đường ,trưóc mặt tôi hiện rõ lên nhất 2 con đường : LÀ tôi ,vẫn là tôi ,1 người con trai hiền lành nhút nhát không cờ bạc rượu chè , không lừa lọc người khác ,căm ghét sự dối trá ,trân trọng lòng chung thuỷ .........
    Hay là 1 con người hoàn toàn khác ,sống xoay theo dòng đời ,sống với nhiều bộ mặt khác nhau,đâm đàu vào các cuộc vui ,các cuộc đỏ đen ,lừa dối mọi người xung quanh .
    Tôi chăng biết phải làm sao nữa.Màn đêm tĩnh lặng và đen xì xì như muốn nuốt mất cả tôi cả con người tôi vậy ,tôi cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo thực sự!!!!!!!!!!!!



    Đời là bể khổ
    Nưóc mắt chúng sinh nhiều hơn nưóc biển
    Vị mặn của nước mắt chúng sinh mặn hơn nước biển

    Được calla sửa chữa / chuyển vào 23/06/2002 ngày 02:24
  2. pullinh

    pullinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Ta gọi mi là "Cuốn nhật kí màu đen" chẳng bởi vì cái bìa da, những dòng kẻ hay những con chữ màu đen nguệch ngoạc. Chỉ đơn giản, mi là nơi ta vẽ lại những ngày tháng, những khoảng khắc ảm đạm, buồn thương, chán nản vẫn đang đi qua đời mình. Những ngày không có nắng, những câu chuyện chẳng đầu chẳng đuôi...
    Ta vẫn là kẻ luôn có xu hướng bi kịch hoá cuộc sống của mình. Có lẽ bởi ta hay lạc lối...Có lẽ bởi ta có nhiều niềm đau...Có lẽ bởi ta là kẻ lạc loài...Ta không níu giữ được những thời điểm vui tươi hiếm hoi trong cuộc đời mình nên ta chọn mi, một cách khác, "ôm trọn nỗi buồn vào đêm".
    Tại sao ta lại phải tự kỷ đến vậy??? Ôi, nỗi buồn chỉ tan biến khi ta sống với nó, chìm vào nó, đắm đuối với nó...đến lúc nó cũng chán ta. Như khi ta rơi đến tận đáy vực thẳm, nỗi buồn sẽ không còn là điều bí ẩn cho ta khám phá nữa.
    Như vậy có được chăng???
    Những kẻ muộn phiền thường khéo chọn bóng đêm. Đêm-tĩnh tại. Ta là ta, là chính ta. Nỗi buồn cũng là của chính ta. Ngày ồn ã, ,thương vay khóc mướn. Ta thương người nhưng ai kẻ thương ta??? Đêm cô độc, gặm nhấm...nỗi buồn rân ran chạy vào máu. Nỗi buồn và đêm, có quyện vào nhau, đông đặc, đắng ngẳn.
    Ta trải lòng mình với bóng đêm. Để nỗi buồn rồi cũng thành chai sạn. Đêm ơi! Thương lắm! Ta ơi!
    for someone loves me
  3. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Màn đêm buông xuống vậy là 1 ngày nữa lại trôi qua ,! ngày đầy mêt nhọc và khó khăn,giờ này màn đêm tĩnh mịch đang trải dài ,và anh lại ............nhớ tới em ,ngày ngày mới đang đến và giờ đay anh đang ngồi trước màn hình máy vi tính để nhớ em để gửi tới em nhừng lời chúc tốt đẹp nhất,em ơi ,anh mong em đạt được tất cả những gì tốt đẹp nhất ,với em anh chẳng biết phải chúc gì nữa, Anh và em lại cùng nhau ,hai người có thể đi bên nhau,cùng nhau nói chuyện ,cùng nhau nghĩ tới nhau ,thật sự là những giây phút tuyệt đẹp
    Anh mong sao em cũng như anh sẽ mãi mãi giữ được những giây phút hạnh phuc đó .
    Một ngày đầy khó khăn và vất vả trôi qua ,anh gặp được em,dù trong trường hợp sức khoẻ không tốt dù trong trương hợp anh không tỉnh táo cho lắm nhưng anh thấy rất vui ,anh thấy vui lắm ,nhưng trong lúc này đây anh không mong những điều như vậy anh mong cho em có khoảng không gian cũng như thời gian của em để dành vào những chuyện khác,những chuyện cần thiết hơn,những điều mà em cần hải làm bây giờ. Em hiẻu anh chứ.
    Đời là bể khổ
    Nưóc mắt chúng sinh nhiều hơn nưóc biển
    Vị mặn của nước mắt chúng sinh mặn hơn nước biển
  4. pullinh

    pullinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Oh la la......
    Một ngày bận rộn và mệt mỏi lại đã trôi qua. Đêm về ta sống cho riêng ta. Nhớ em ??? Biết là em có nhớ ??? Đêm an bình ngủ ngoan em nhé. Rồi em lại mơ tới ngày mai.
    Ta chong đèn khuya để tiếc một ngày cũ. Màn hình trắng, lạnh có in bóng hình ta??? Chia cho em một chút nhớ thương ( cho không ai lấy). Rồi mình ta lang thang trên net, để nói chuyện mình với một kẻ không quen.
    Ta đi bên em tay trong bàn tay. Nhưng nghĩ suy có đi về một hướng. ta níu kéo những gì mình có được. Chẳng biết hạnh phúc chỉ mỏng manh như tơ nắng tháng ba.
    Ta mong em có ta trong ý nghĩ. Như ta nhớ em mỗi phút, mỗi giây. Nhưng em lẳng lặng quay đi làm việc khác. ta lại nhủ lòng " ừ, miễn là em vui!!!"
    Ta cứ nói "Không cần quan tâm đến anh đâu em nhé! Cứ yên tâm ca hát mỗi ngày. Nếu cuộc đời em là hoạ mi nhí nhảnh. Anh sẽ yên lặng nghe, cả khi bác sĩ nói người ốm cần được nghỉ ngơi."
    Thôi ta ơi, đừng ru lòng mình nữa. Em có hiểu ta, như ta ước, ta mong. Đêm vắng lặng, và dài chi lạ. Cho một người tình cô lẻ là ta.
    Oh la la.....
    for someone loves me
  5. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Híc híc,pullinh viết bài nghe hay quá có lẽ tui phải xoá cái topic này mất ,chịp mấy hôm nay chăng có tâm sự chi cả nên chẳng biết phải viết gì nữa đây ,chỉ có cái tức là sao có "con chấy" như pullinh nhỉ
    Đời là bể khổ
    Nưóc mắt chúng sinh nhiều hơn nưóc biển
    Vị mặn của nước mắt chúng sinh mặn hơn nước biển
  6. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Khỉ thật lại sang 1 ngày mới rồi ,màn đêm tĩnh mịch vẫn bao trùm xung quanh ,trời lại mưa,lại có những cảm xúc để nói .
    Mình lại lang thang trên TTVn ,để đọc để nói ,để châm chọc ,mọi người để wen biết thêm những người bạn mà không hề biết mặt và để tâm sự.
    Phù vậy là đã thi xong thêm 1 môn nữa ,cái môn thi hôm nay củ chuối thật ngồi tính bét nhè chè đỗ đen ra tính mờ cả mắt mà vẫn không kịp mấy ông lão bà lão trong trường ác thật cứ thích hành hạ sinh viên ,hi vọng là không phải thi đấu hiệp phụ môn này .Vậy là chỉ còn có 2 môn nữa là những ngày tháng thật sự tự do lại trở lại ,lại được đi nghỉ hè tại bãi biển xanh ngắt với dừa xanh và cát trắng được nhậu nhẹt cùng bọn bạn,và có thể ngủ xả láng ,mà không phải lo lắng hay suy nghĩ gì cả .
    Phù phù thở xả hơi trước để cho lòng nhẹ nhõm hơn
    Đời là bể khổ
    Nưóc mắt chúng sinh nhiều hơn nưóc biển
    Vị mặn của nước mắt chúng sinh mặn hơn nước biển
  7. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Hè hè hè
    NGày hôm qua là 1 ngày bực mình khó chịu nhưng bây giờ lại sang ngày mới rùi ,được gặp biết là bạn vui quá chừng mất ,nói chuyên xong wen hết cả chuyện bực mình hôm qua.
    Những mà giờ nghĩ lại mới thấy ,đúng là năm nay bị sao quả tạ chiếu vào sao mà đen đủi thế không biết,chẳng làm được cái gì cả ,xung quanh thì biết bao việc rắc rối.Nào là thi học kỳ nào là em gái săp thi đại học mà chẳng chịu lo lắng gì cả .
    Cứ nghĩ tới nó là đau đầu,thi tới nơi mà cứ nhơn nhơ chẳng thấy thực sự lo lắng gì cả ,mình mắng nó thì nó lại "bán bánh bao thiu" ,nên cứ vừa đấm vừa xoa ,nó cứ bảo:" em biết rồi ,anh không cần nhắc em không học thì thiệt thân em thôi". Chắc là nó ảnh hương bởi thằng anh suốt ngày rong chơi mà ,chán quá đi mất ,chẳng biết thế nào nữa .Đã thế hôm qua thằng HQ lại nuốt sạch tiền tiêu ặt của mình tháng này rùi ,khổ ghê cơ ,thế là phải nhịn đói hết tháng này rùi ,có lẽ là phải đi "cấu véo" mấy thằng bạn thôi ,nếu không thì thành chết đói năm 45 quá
    Đời là bể khổ
    Nưóc mắt chúng sinh nhiều hơn nưóc biển
    Vị mặn của nước mắt chúng sinh mặn hơn nước biển
  8. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    bạn Calla đây sao ??? Mình không nghĩ là bạn có nhiều tâm sự đến thế. xin chia buồn, tất cả nỗi buồn trong bạn ... :-(

    NEVER LEAVE ME
  9. penguinbac1

    penguinbac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    oi sao cac' bac ' nhieu` tam su the' ko biet'.em cha co' su gi` mac du` dang rat' buon`,em quan niem nhu 1 cau noi' bat' hu:xet' cho cung` ,ngay` mai la` 1 ngay` moi'.cu' the' ma` so'ng cac' bac' a,viec gi` ma` bi quan the'. ngu 1 giac cho khoe,nua dem thuc' lam` gi`.dem dai` lam' mong.
    [/pink][/size=3]
  10. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    anh calla . đây là lần đọc tâm sự đầu tiên của anh .. Anh luôn chứng tỏ mình vui vẻ.. cứng tỏ mình kiên cường . Nhưng càng làm mới càng biết mình sai .. anh thật sự là một người nhút nhát .. anh sợ cô đơn sợ phải nhìn sự thật phải không
    Hãy vui lên đi nào . anh không hề cô đơn . ANh có mọi người làm bạn có tina có girl-côđơn .. có mọi người trên ttvn là bạn mà phải không
    thien than be nho

Chia sẻ trang này