1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự vào đêm khuya

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi calla, 11/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. juicy

    juicy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2001
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    thế này đã khuya chưa nhỉ? cả ngày hôm nay chả làm được cái zì cả... chả có zì vui cả... mà ko... có khi có đứa bạn mình còn rên rỉ buồn chán hơn mình í chứ... mà khổ... quên đi, nhớ làm zì cho mệt cơ chứ, mình bảo mãi rồi mà ko nghe, lại còn ngồi tự dằn vặt mình, có đáng đâu cơ chứ....chẹp... hỏi mình phải làm zì thì mình biết trả lời thế nào chứ... thôi nghĩ gì viết nấy vậy
    ...lúc nào buồn vui cũng lẫn với nhau nhỉ nhưng ko... ko khóc đâu....it's not worth.... thế có đáng trách ko?

    I luv Sporty!!!
    I luv basketball...
    I wanna be with u...wanna be the one who's in ur arms to hold u tight...
    FOREVER CARRY ON!
  2. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Thê là lại sang ngày mới ,mình đã bảo là không online ttvn vậy mà vẫn vô ,chẳng biết để làm gì nữa ,bài thì còn chồng chất ,chậc chẳng biết sẽ thế nào nữa thôi vậy ,viết vài dòng cho đỡ buồn rồi đi học ,Chậc chậc mấy bữa nữa rảnh rỗi hơn sẽ viết nhiều hơn nữa vậy
    Đời là bể khổ
    Nưóc mắt chúng sinh nhiều hơn nưóc biển
    Vị mặn của nước mắt chúng sinh mặn hơn nước biển
  3. linhcuho

    linhcuho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0

    không biết giờ này tina ngủ chưa nhỉ ? mình chỉ muốn nói câu " chúc ngủ ngon " với tina vào mỗi đêm trước khi ngủ mà cũng khó ! Muốn được ngày ngày tâm sự, muốn được ngày ngày nhìn thấy tina vui, nhìn thấy tina trong khoảnh khắc thôi cũng được. Vậy mà không gian , thời gian nỡ chia cắt tình tôi . Giá như có cái máy thời gian của đô rê mon thì hay nhỉ, mình sẽ phi vù một cái tới Đà Nẵng, tặng cô ấy một nụ hồng, chúc cô ấy một lời chúc giản dị ........ nhưng đó chỉ là giá như ........
    bống còi
  4. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay thấy trăng rùi đẹp thiệt đó nha ,lâu lắm rùi ngồi trong phòng mới thấy trăng sáng như vậy ,khỉ thật tạo sao mấy tháng trước toàn mây với mưa chẳng nhìn thấy trăng chi cả.
    Chậc chậc càng ngắm càng thấy đẹp,trăng sáng vời vợi,đẹp lung linh huyền ảo ,đẹp dịu dàng hiền dịu ,giá như sau này vợ mình cũng đẹp như vậy nhể ,cứ nghĩ lại thấy thích he he he.
    Nhưng mà thôi nếu vợ mình mà xinh đẹp như vậy chỉ tổ bổ béo mấy thằng bạn sau này con mình lại gọi mình bằng bác thì ........ôi thôi!!!!!!!
    Thế là mai thi rùi ,ủa wen tẹo nữa chứ wên mất he he he.Hi vọng là mọi chuyện ổn thoả để xem nốt trận chung kết cho đỡ uất ức ,thôi thì ngày mai hi vọng thằng Hàn nó vô đi cho vui vậy ,mặc dù mình căm thù bọn nó đến xương đến tuỷ ,nhưng mà Wc này đã lắm cái quái thì quái cho tới chót thì mới dzui .Nếu như vậy thì chắc là buồn cười lắm đây!!!!!
    Đời là bể khổ
    Nưóc mắt chúng sinh nhiều hơn nưóc biển
    Vị mặn của nước mắt chúng sinh mặn hơn nước biển
  5. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Ôi cuộc đời thật quá trớ trêu. Đêm nay ngồi lặng lẽ anh như mặc niệm cho quá khứ của mình. Thêm những người bạn mới, có người thực có người ảo nhưng cảm thấy càng thêm cô đơn và trống trải. Biết bao giờ mới có được niềm vui như ngày ấy?
    Từ ngày em ra đi cho dù đã cố quen nhiều lắm, tự động viên mình hãy làm quen với nỗi nhớ em nhưng vẫn không thể vơi đi nỗi sầu. Nửa đêm thức giấc vẫn chờ 1 cái tên, chỉ 1 lần nữa thôi mà vẫn là ảo ảnh. Biết em còn đó nhưng nhắc tên nhau có còn nên nữa hay không? Mới tự hiểu rằng : Đúng em đã thực sự quên ta. Bên em là những niềm vui mới còn bên ta vẫn chỉ có thế thôi - 1 tiếng cười gượng gạo bán vui cho mọi người.
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  6. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Thế là đêm lại đến ,1 mình mình lại lang thang trên internet rùi lại vô ttvn chẳng biết để làm gì nữa .
    Đêm khuya tĩnh mịch thật ,mà tại sao trong cái khung cảnh này nghe ghi ta cổ điển lại hay như thế nhỉ ,những âm điệu tuyệt vời đơn giản ,giản dị ,mộc mạc nhưng lại rất đi vào lòng người.Không biết ông trời có thương mình hay không nữa đây ,số mình đen như cún con ,toàn chuyện không đâu vào đâu cả ,đúng là năm nay là năm hạn ,bao chuyện đen đủi cứ đổ hết lên đầu mình ,bao nhiêu là chuyện rối tinh rối mù cả lên ,người thì mệt phờ,đến bị stress mất .
    Thôi dù sao cũng vẫn hi vọng em phải cố gắng ,phải thật tập trung ,hi vọng em sẽ vượt qua mọi chuyện xung quanh để tập trung hơn .Chắc là em không biết rằng anh lo cho em thế nào đâu nhỉ ,Thời gian vẫn cứ trôi đợi mãi không biết bao giờ mới đến ngày đó nhỉ ?Hi vọng đó sẽ là 1 ngày không quá tồi tệ ,hi vọng đó sẽ là ngày của những ánh bình minh ,là ngày của những hi vọng mới về 1 tương lai tốt đẹp hơn cho anh và ........cho em!!!!!!!!!!
    Đời là bể khổ
    Nưóc mắt chúng sinh nhiều hơn nưóc biển
    Vị mặn của nước mắt chúng sinh mặn hơn nước biển
  7. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Híchíc,vậy là trời cũng sắp sáng tới nơi rùi ,ngồi họcmãi mà chẳng được chữ nào vào đầu cả .Cái môn này khoai mù ,đọc mãi chẳng hiểu cái gì cả ,chán thiệt đó .Tức gần chết luôn chỉ muốn xé tan quyển sách đi thôi ,sách gì mà viết khó hiểu thế không biết hay là tại mình đần độn nhỉ?
    Chẳng biết giò này em còn thức hay không nữa ,chậc chậc ,nếu mà giờ này mà con thức học bài thì tốt ,nhưng mà có lẽ là em ngủ rùi.Nhắc mãi mới nghe được 1 hôm ngồi nhà học bài không biết em học được đến đâu rùi nữa ,chẳng biết có bị bí như anh không chỉ muốn gọi điện hỏi thăm ,nhưng mà bây giờ thì..............hìhìhì hoàn cảnh không cho phép,chán thật.
    Thôi dù sao cũng phải cố kéo cày thêm mới được nếu không mấy hôm tới vô phòng thi là ngáp ngáp thì khổ lắm .
    Em cũng cố gắng lên nhé!!!!!!!
    Đời là bể khổ
    Nưóc mắt chúng sinh nhiều hơn nưóc biển
    Vị mặn của nước mắt chúng sinh mặn hơn nước biển
  8. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào cũng thế.. ĐN có biển có phong cảnh .. và có những người yêu thiên nhiên.. Ừ nhỉ? sao mình không biết được rằng mình thích iêu thiên nhiên nhỉ..lâu lâu lại chạy ra biển .. Ngắm hoàng hôn .. ngắm bình minh... ôi sao iêu biển quá đi .... sao mình lại iếu đuối vậy nhỉ.. dở thật .. không ra cái gì cả
    thien than be nho
  9. anhkhoa19

    anhkhoa19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    bác nào la nhớ tina thì nhìn...tui cho đỡ nhớ nhé.còn tina ơi!tina thích ngắm biển lắm thì nhìn hình này nhé,hình như tina dang ở trên biển giữa hoàng hôn đấy
    chúc bác calla mau hết buồn
  10. anhkhoa19

    anhkhoa19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    sao post hoài không dược thế này!
    thử lại lần nữa xem.
    tina ơi!gởi hình cho tina mà tina không chiu xem,tui gởi lên dây thôi(trong này chắc ít người vô,chắc không ai nói em đến..."thúi mặt" đâu)
    <img src='/uploaded/anhkhoa19/2.jpg' border='0'/>
    Được anhkhoa19 sửa chữa / chuyển vào 27/06/2002 ngày 22:32
    Được anhkhoa19 sửa chữa / chuyển vào 27/06/2002 ngày 22:34

Chia sẻ trang này