1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự vào đêm khuya

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi calla, 11/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhkhoa19

    anhkhoa19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    chúa ơi!sao đẹp quá vậy nè???tina ơi,nhớ bình cho anh một cái nhé(5 sao dường hoàng đó,không có thẻ đỏ nhé!!!)
    mà cái avatar của mình hơi bị ..bự đấy nhỉ!thôi,cứ để vậy,sữa lại sau
    Được anhkhoa19 sửa chữa / chuyển vào 27/06/2002 ngày 22:37
  2. lengkeng20

    lengkeng20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Tai sao chung ta lai cu phai buon the nhi ? Tai sao the ?
    Tai sao calla lai nhu the de lam gi nhi , song phai co uoc mo va thuc hien nhung uoc mo ay chu , hay gac noi buon lai va lao vao thuc hien nhung uoc mo , ban se thay cuoc song nay thu vi hon nhieu calla oi
    TiTi
  3. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Tôi buồn ư ,ừ quả thật chính tôi cũng không hiểu tại sao nữa cám ơn cám ơn các bạn rất nhiều vì đã động viên .
    Kỳ lạ thiệt nhưngnxcơn mưa mùa hè ,những người bạn trên mạng khuyên mình ,phải mình đâu có buồn nhỉ cuộc đời đẹp lắm mà,mình luôn có những người bạn ở bên ,luôn luôn có người cùng mình chia sẻ buồn vui luôn luôn có người ở bên cạnh để giúp đỡ mình khi hoạn nạn khi khó khăn.
    Cuộc đời kỳ lạ thật chính mình cũng không hiểu chính mình nữa ,cũng như thời tiết ngày hôm nay vậy ,tự nhiên mưa ào 1 cái ,xong rồi lại tạnh ,sao lại vậy nhỉ ?
    Có phải chăng là do chính mình chính mình tự đem cái buồn tới tự mình muốn nhâm nhi cái nỗi buồn mà do chính mình tạo nên .Chậc chậc ,đúng mình là thằng chẳng ra gì cả ,toàn làm những chuyện không đâu ,để rồi nghĩ lại thấy ân hận ,để rồi thấy buồn.Nhiều lúc chính mình còn không hiểu mình đang làm cái gì ,nhiều lúc mình biết những việc làm như vậy là sai vậy mà mình vẫn làm .Rồi ngày ngày mình càng lấn sâu vào nó ,những điều sai trái ,những chuyện không đúng ,mình không thoát ra khỏi nó được sao? Ngồi học bài mà suy ngghĩ linh tinh và thấy mình thay đổi nhiều quá rồi ,mình đang dần dần đánh mất chính bản thân mình ,mình không còn là chính mình nữa .Cuộc đời sao lại ngang trái thế nhỉ ?Hay là do chính mình tự cảm nhận tự tạo nên những điều trái ngang đó .
    Mình rất thích thức đêm vì buổi đêm thật tĩnh mịch ,thật trống trải và cô đơn .Bầu trời tối đen như mực ,mọi thứ đều âm u và dường như là 1 khoảng không gian của mình đang ở đó,phải chăng con người mình ,tương lai của mình cũng giống như màn đêm kia : mịt mù ,tăm tối và không có ánh sáng...............
    Đời là bể khổ
    Nưóc mắt chúng sinh nhiều hơn nưóc biển
    Vị mặn của nước mắt chúng sinh mặn hơn nước biển
  4. girl_xavang

    girl_xavang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    lần trc có chat với shantanz,khặc, ko ngờ 1 con người vui tính thế mà lại có nhìu tâm sự đến vậy, chặc chặc, mình bây giờ phải thay đổi cách nghĩ thôi.
    ngọc
    I'm A Slave 4 U
  5. Man_Man2612

    Man_Man2612 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Calla bảo là hắn phải lựa chọn giữa hai con đường ..hic..hic..nghe thiệt cảm động quá
    Nhưng mà hắn lớn tướng thế rồi, ra đường không cần bảo mẫu đưa đón .., đi đâu về đâu có thể tự quyết định được rồi, đi đường nào thì hắn cũng đã bước chân rồi, có chăng chỉ ham vui mà thò chân sang đưòng kia bước thấp, bước cao mà thôi... ...
    Nhưng công nhận cũng tài thật, hắn dẫn dụ được khá nhiều người đấy chứ
    Bể khổ vô biên, quay đầu lại là thấy bờ
  6. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    anh calla chỉ vu vẻ đế dấu đi cái buồn mà thôi .. tiếc rằng làm như thế htì khiến cho anh càng thêm thấy được cái buồn đó
    thien than be nho
  7. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ chú man hay nhể ?
    Đêm nay chẳng có tâm sự chi cả chỉ thấy mỗi mên mến chú man thôi hà hà hà
    Đời là bể khổ
    Nưóc mắt chúng sinh nhiều hơn nưóc biển
    Vị mặn của nước mắt chúng sinh mặn hơn nước biển
  8. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ ,mấy ngày rồi mới vô đây viết bài .
    Chậc chậc ,khoẻ thật nghỉ hè rùi ,chẳng còn chuyện dzề cả vạy mà vẫn không ngủ được ,vô đây chơi cho đỡ buồn vậy .Có lẽ là tại mình thức nhiều quá đây mà ,bây giờ thành bệnh ,phải chịu khó ngủ sớm thôi ,mà cứ kệ nó vậy ,cứ ngồi viết viêt cho đỡ chán ........
    Hề hề ,mà chán cái gì nhể ?2 ngày nghỉ đi chơi bét nhè ,uống rượu tuý luý ,chậc chậc nghĩ mà thấy thích ,hồi đang thi thihf themd rượu thế ,vậy mà hôm kia nhậu xong thì lại sợ rúm ró .Trời đất mình cũng hông biết tại sao nữa nhậu bữa đó lại phê thế hông biết ,đến mức mà trời không biết đất không biết ,và rùi lúc tỉnh dậy thì chẳng hiểu tại sao mình lại ở nhà nữa mới kỳ chứ .
    Thôi cứ đành kệ nó vậy ,mình cũng chẳng dám kể cho em vì sợ em lo lắng ,và nhất là ăn 1 trận mắng nên thân nữa chứ .Chậc chậc chỉ còn mấy ngày nữa thôi ,là em thi rrồi ,hi vọng em sẽ thi ttốt ,anh chờ đợi ngày đó đến ,anh đang chờ đợi nó ,anh cảm thấy có lẽ là ngày tận thế ,hờ hờ ,nhưng anh vẫn đợi.Có lẽ nhiệm vụ của anh sắp hoàn thành rồi chỉ còn 1 tuần nữa thôi ............
    Đời là bể khổ
    Nưóc mắt chúng sinh nhiều hơn nưóc biển
    Vị mặn của nước mắt chúng sinh mặn hơn nước biển
  9. Hoaluuly

    Hoaluuly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Calla, có lẽ nỗi buồn của bạn phát xuất từ việc bạn không biết sống ra sao. Mình hiểu tâm trạng của bạn vì chính mình cũng đã có lúc trải qua những giờ phút như bạn vậy đó. Nhưng chắc là bạn cũng vẫn sống cùng với gia đình, vẫn còn có bạn bè chứ. Nhưng đôi lúc bạn cũng cần có những giây phút sống riêng cho chính bản thân mình, nhìn lại mình để thấy rằng cuộc đời này vẫn rất tươi đẹp và rất đáng sống thì bạn sẽ phần nào nguôi ngoai nỗi buồn thôi.
    Theo mình thì bạn nên giành ra một khoảng thời gian để suy nghĩ: điều gì là quan trọng nhất đối với bạn ? để bản thân bạn vẫn là chính bạn chứ không phải là ai khác, và những điều này là tốt hay xấu. Sau đó thì bạn hãy suy nghĩ đến mọi người xung quanh bạn, cả ngoài xã hội. Mọi người đều có cách sống riêng của mình và điều quan trọng nhất theo mình là đừng bao giờ để đánh mất chính mình và mình tin rằng bất cứ điều gì cũng có giá của nó. Theo mình thì cũng còn có rất nhiều người có hoàn cảnh sống đáng thương nhưng họ vẫn tự vươn lên bằng chính nghị lực và ý chí của chính bản thân chứ không phải là ai khác đâu.
    Hãy cố lên rối bạn sẽ thấy cuộc sống này đáng yêu lắm lắm.
  10. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    HỪm................
    Thật mệt mỏi ,mấy ngày hôm nay lăn lông lốc ngoài đường ,cứ tương đi làm dễ ai dè mệt phờ cả người ,lại còn mấy cái chuyện tình yêu tình báo nữa chứ ,nguời bực bội buồn chán vô hạn .
    Hơ hơ ,thói đời tệ bạc thật mình ngồi trên ghế giảng đuờng 3 năm rùi ,mà đi làm chẳng hiểu mô tê rứa rại dzề cả .Nhìn đâu đâu cũng mới toanh ,toàn kẻ khệch khạng tinh vi ,mà cứ phải cúi đầu nghe lệnh nghĩ mà uất thật.
    Khổ thật cứ wen thức trăng đêm chơi rồi ,ngày ngủ khì khì ,đến trưa ,bây giờ sáng sớm đã phải dậy rùi mệt quá ,mà cố ngủ có ngủ được đâu chớ thôi lang ********* vui vầy .
    Hơ hơ ,trước đây mình cứ nghĩ con trai vô kinh tế là vứt chẳng được trò trống dzề .hôm nay nghe thằng cha thuyết giáo vạch địng kế hoạch cho cửa hàng games sắp tói của bọn bạn mà phê phê ,nghe hay hông chịu được .Biết vậy hồi đó mình vô Kinh tế đê có phải được làm sếp rùi hông ,chỉ khổ thân mấy thằng bạn chỉ biết kĩ thuật nghe nó vach kế hoạch đâu ra đấy ,rõ ràng rành mạch và khoa học xong mới tròn mắt ra .
    Nghic thấy mà vui ,nhưng mà nhớ tới em thì buồn kinh khủng ,buồn daz man tàn bạo ,chán chường lại nổi lên .Hờ hờ thôi được cái gì đến mình đang cố gặp nhấm 1 cách tiết kiệm từng giây phút hạnh phúc còn lại ....................
    Đời là bể khổ
    Nưóc mắt chúng sinh nhiều hơn nưóc biển
    Vị mặn của nước mắt chúng sinh mặn hơn nước biển

Chia sẻ trang này