1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự vào đêm khuya

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi calla, 11/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoasua19

    hoasua19 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Hơ..hơ...calla đây sao hay có ai giả danh thế ?
    Nếu đúng là calla thì ...hic...thương quá à ...
    Một tên con trai ghê gớm như mấy bà hàng tôm hàng cá nay sao lại hiền khô vậy ?
    Đúng là ...chịp ..chịp ..ông trời oái ăm thật , sao cứ bắt bạn calla yêu quý của tôi phải sống lúc thì ttrong bóng tối , lúc lại ngoài ánh sáng như vậy nè ..
    Một chiều thu trước mỗi hoàng hôn
    Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
    Nhuộm ánh nắng tàn trên mái tóc
    Tôi chờ người đến với yêu thương ....

  2. girl_xavang

    girl_xavang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    ừ, em cũng phải công nhận với hoasua ko bít đây có phải là calla hay ko?
    ngọc
    I'm A Slave 4 U
  3. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ ngắc ngoải ngắc ngoải ,nhìn thấy được 2 thằng 1 trắng 1 đen xì xì thè lưỡi đang đứng trước mặt mình ,ghê quá .
    Chậc chậc ,ốm gần chết ,nằm bẹp dí 1 ngày trời ,hôm nay lê lết lên mạng ,hổng bít có ai thương nhớ hay quan tâm tới mình hông nữa ?????
    Thi nhắm mắt ,để đỡ nhìn thấy 2 thằng kia ,hi vọng vẫn còn nhìn được bình minh của ngày mai!!!!!!!!!!!
    Đời là bể khổ
    Nưóc mắt chúng sinh nhiều hơn nưóc biển
    Vị mặn của nước mắt chúng sinh mặn hơn nước biển
  4. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Màn đêm lại buông xuống dày đặc xung quanh tôi,cứ nhìn mấy dồng trả lời của mấy đứa bạn trên mạng lại phì cười ,buồn cười thật con người mình chuyên đi chọc ghẹo trêu ngươi người khác ,nhiều lúc lại còn thô thiển nữa chứ ,nhưng con người của mình thì đến chính mình còn không hiểu nổi nữa cơ mà ,chịp dù sao được cô bé được nhiều chàng trai thầm thương trộm nhớ ,được bầu là "Hoa chậu" của TTvn nói là yêu quí cũng mãn nguyện rồi ,dù cho mình có bị "đá " lại là hàng mắm cũng được.
    Mệt thật ,mình đâu còn bé bỏng gì nữa ,bà tại sao mẹ lại cứ coi mình như thằng trẻ con mãi thế nhỉ ,về nhà mệt mỏi quát mắng mình nữa ,mình đã nói rồi ,công việc mà mình có thể giúp được mẹ ,mẹ cứ nói ,mình mong giúp đỡ được mẹ nhiều hơn ,mình muốn được đi làm ,để mình là thằng thanh niên hơn 20 tđầu rồi không còn phải ngửa tay xin mẹ từng đồng từng hào 1.Nhìn mẹ mệt mỏi sau những ngày làm việc vất vả nghĩ mà tội quá ,chỉ còn mỗi mẹ và con ,mẹ năng nhọc lo mọi việc từ nhỏ tói lơn trong nhà ,mẹ đã cho con ăn học nuôi con lớn khôn thành người ,và có lẽ giờ đây mẹ sẽ không còn mệt mỏi nhue trước nữa ,con đã đủ lớn khôn và con sẽ ccó gắng để trở thành 1 thằng con trai đúng nghĩa ,sẽ giứp đỡ mẹ sẽ làm cho mẹ bớt mệ mỏi cũng như dần dần gánh vách mọi chuyện cho mẹ ,mẹ à!!!!!!!!!

    Của Cesar cũng trở về với Cesar
  5. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    LẠc lõng hụt hẫng như vừa đánh mất 1 vật quí giá nhất trong đời!!!!!!!!!!!!!!

    Của Cesar cũng trở về với Cesar
  6. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    sáng nay trời đẹp quá , bầu trời chuyển từ mầu dưa thối sang mầu mắm tôm .
    cuộc sống đôi khi thật vô vị , bây giờ tôi đang buồn quá có nên viết tâm sự của mình ra đây ko nhỉ ?.....................
    à mà thôi ! trời đẹp thế này mà ko đi ngủ thì uổng quá
    chào

    Anh sẽ cố quên em bằng người con gái khác


    i'm falling in love again
  7. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ ,đi làm thấy vui vui ,giúp đỡ "bà già" mà cũng wên bớt đi mọi chuyện thấy mình đã làm được việc tốt ,không long nhong dạo chơi ngoài đường tốn tiền .
    Cũng may vớ được thằng bạn tốt đi cùng mình chứ hôm nay 1 mình mình mà làm thì thật là tổ chác luôn.

    Của Cesar cũng trở về với Cesar
  8. Man_Man2612

    Man_Man2612 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0

    Hê hê, lâu rồi không gặp Calla trên "tờ tờ vờ nờ" này, mà cũng lâu lắm rồi cũng không vào Tâm sự (tâm trạng tui dạo này thoải mái lắm, chỉ mỗi cái ốm yếu quá, thời tiết không thuận, ông trời ngiệt ngã thật ... ). Hôm nay rũi rãi lại lang thang vào đây, ha ha, lại thấy Calla đang tỉ tê, tâm sự dạt dào, tuôn liền mấy tháng chưa hết ... kể cũng tội thật.. Thôi thì cứ phải cố gắng thôi chư biết làm thế nào được. Chúc vui vẻ.
    Bể khổ vô biên, quay đầu lại là thấy bờ

    P.S: Biết Calla là hảo thủ Starcraft, hôm nào mấy thằng bạn cũ nó rủ đi chơi (lâu rồi, hoài niệm cho đỡ buồn thôi), nếu có hứng thú đi cùng bọn tui cho vui.
  9. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chú Man nhiều lắm nhe ,hiếm thấy chú con trai nào trên mạng lại tốt như vầy hỏi thăm mình liên tọc ,rất cám ơn !!!!!
    Chậc chậc lạ thiệt có lẽ mình là thằng wen cày đem rùi ,cứ bỏ 1 hồi lại thức ,chậc chậc xem mấy phim HQ thấy tình cảm dạt dào và lãng mạn quá mất .Chậc chậc đúng là phim giá mà mình cũng có tình yêu đẹp như trong phim nhể ?????Có lẽ mình sẽ là thằng hạnh phúc nhất thế giới này!!!!!!!!
    Chẳng biết có phải là sso phận mình như vậy không ?Chưa bao giờ mình có được những tình cảm trọn vẹn cả ,chưa bao giò mình thấy trong vấn đề tình cảm mình là thằng hạnh phúc cả ,tại sao nhỉ ,ông tròi thật trớ trêu khi làm cho mình như vậy .
    Em lại hỏi mình ,lại gọi cho mình ,chẳng biết muốn nói gì nữa ,chẳng biết muốn mình giải thích gì nữa.Buòn quá ,em cho là mình đã có lỗi em cho là mình đã lừa dối em .Thật nực cười ,em đúng là 1 cô gái ương bướng ,em là 1 cô bé đầy cá tính và kiêu hãnh .Mình chẳng biết như thế nào nữa, Hơ hơ có người bạn hỏi mình ,tình yêu thế nào mình trả lời rằng :nếu đặt lên cán cân tình và tiền thì có lẽ trong mình tiền nặng hơn.
    Chậc chậc nghĩ cũng vui nhể ,mình chẳng mong muốn cái là tình yêu nữa ,mình chẳng muốn cố gắng nữa.Có lẽ số phận đã không muốn cho mình cái mà người ta gọi là tình cảm nữa rồi!!!!!!!Mình đã cố gắng ,mình đã nhường nhịn ,và mình cũng đã yêu thật lòng ,nhưng mọi chuyện đã qua ,thôi hãy cho nó trôi vào dòng thời gian thôi!!!!!!!!!!!!!

    Của Cesar cũng trở về với Cesar
  10. hoasua19

    hoasua19 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi , càng ngày càng không thể tin nổi , đến chết vì ngạc nhiên mất thui.......... Calla đây hả , híc híc , calla đây sao , có phải ông hàng mắm tôm đấy hông nhỉ , bán cho ít mắm về chấm đậu phụ nào .....Calla mắm tôm ơi ời .............
    Một chiều thu trước mỗi hoàng hôn
    Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
    Nhuộm ánh nắng tàn trên mái tóc
    Tôi chờ người đến với yêu thương ....

Chia sẻ trang này