1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ VỀ CÁC VÕ SƯ

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi thich_gai_to, 05/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thich_gai_to

    thich_gai_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    TÂM SỰ VỀ CÁC VÕ SƯ

    Chủ đề này không phải là "bới lông tìm vết", chủ đề này không phải để hạ thấp các võ sư, chủ đề này không có chút xíu nào mục đích cá nhân, chủ đề này chỉ đơn thuần tâm sự cùng các bác và các võ sư. Mỗi ngày em xin kể một câu chuyện (có thật hay không chắc cũng nhiều bác biết) về nhân tình thế thái trong đời sống của một số võ sư và cũng mong các bác đóng góp cho một vài ý kiến.

    Câu chuyện thứ nhất:
    - Có một vị võ sư rất tài giỏi và cũng rất khắt khe trong việc tuyển học trò theo đúng kiểu gặp 100 chọn 10 lấy 1. Những đệ tử đến xin nhập môn, sau khi "xem giò xem cẳng" nếu không ưng là ông mời về ngay không úp mở, còn đệ tử nào được chọn thì ông dậy hết mình không giấu nghề. Có thể nói tình thày trò sâu sắc như những người ruột thịt. Tuy nhiên, vị võ sư này ...nghiện "cơm đen", thỉnh thoảng cách vài ba ngày sau buổi tập ông lại đưa tiền, chỉ chỗ cho đệ tử đi mua "hàng" hộ mình. Có thể võ sư không hề có ý xấu gì, chẳng qua trong tư duy chỉ như sai đệ tử đi mua hộ một thứ đồ thông thường nào đấy, hoặc ông ngại xuất hiện ở những chỗ nhạy cảm vì sợ gặp người quen. Nhưng những đệ tử mới thực khó xử, hầu hết đều là HS - SV bình thường ít va chạm, gặp phải chuyện này vừa nể thầy lại và e ngại pháp luật. Vậy theo các bác nên làm sao?
  2. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    báo công an và gia đình thầy rồi tạm thời nghỉ học.
    chờ 1 thời gian cho thầy cắt cơn đã rồi ...............
  3. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Lần này Pu ném lựu đan trúng đích gòi. Nhưng mà trong đám đệ tử khó có người làm đc vì ai cũng mún chiếm tình cảm để thầy truyền hết sở học. Mà anh này làm thì ko lẽ anh kia chịu thua diểm. thế là hùa nhau mua tất
    Vậy thì phải nàm thao??????????
  4. namanh_aiki

    namanh_aiki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
  5. thich_gai_to

    thich_gai_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thứ hai:
    Có một vị võ sư nọ là người rất có tài, nhanh nhẹn, tháo vát luôn tự hào mình là một người khôn ngoan và thông minh. Trong quãng thời gian 20 năm lăn lộn võ lâm ông đã đào tạo được nhiều đệ tử giỏi mang đến nhiều danh tiếng cho sư môn, và càng ngày các phân đường cũng được mở ra nhiều hơn. Tuy nhiên có một điều lạ, hầu hết các đồ đệ giỏi chỉ sau vài năm gắn bó với thầy và được đi phụ trách các phân đường thì chỉ một thời gian ngắn sau là lặng lẽ rời bỏ nghiệp võ. Có người còn gắn bó với võ thì trôi dạt đến tận châu Âu xa lắc mở võ đường dạy ...môn võ khác. Còn ai dạy võ tại Việt Nam mà không dạy tại võ đường của thày lại mở lò võ riêng thì sẽ bị kết tội phản đồ (cho dù dạy môn võ nào, vì thày cũng học nhiều môn nên dễ "đụng hàng"). Chính vì vậy, thày liên tục tổ chức các kỳ thi lên đai với tốc độ nhanh để kịp bổ sung đội ngũ trợ giáo có đai cao để đứng lớp. Vì thế chất lượng của các trợ giáo ngày càng giảm. Tuy nhiên ngay cả đội ngũ này sau một thời gian đứng lớp, bắt đầu gây được uy tín và mốii quan hệ với võ sinh thì lập tức võ sư thuyên chuyển đi chỗ khác, chuyển người mới đến thay. Hoá ra võ sư luôn sợ các học trò "cướp" mất võ sinh của mình nếu đó là học trò giỏi nên luôn đa nghi không để trợ giáo nào gắn bó với võ sinh quá lâu. Hoặc ai đã gây được uy tín đáng kể với võ sinh thì lập tức võ sư có những cách để thông báo tới đám võ sinh là "cậu đấy trông vậy mà...không phải vậy đâu" và gây chia rẽ trong đám trợ giáo của mình để họ luôn nghi kỵ lẫn nhau, phát hiện xem ai "có ý gì khác" thì báo với thầy. Trong khi thực chất nhờ sự nhậy bén và nhiệt tình của tuổi trẻ, các trợ giáo đã giúp cho các võ đường gia tăng số võ sinh đáng kể thậm chí gấp 4 - 5 lần. Trước những chuyện đó, các học trò chỉ có 2 con đường lựa chọn, một là từ bỏ môn phái đi sinh hoạt ở võ đường khác(chịu tiếng phản đồ) hoặc bỏ hẳn võ thuật để tình thày trò vãn thắm thiết theo ...quan hệ xã hội. Hai là chấp nhận mọi chuyện theo thày để vãn còn được sinh hoạt võ thuật và tiếp tục cho ra lò những võ sinh èo uột ở những nơi mình được chuyển đến khi lửa nhiệt tình đã nguội!
    Xin các bác chỉ bảo!
    Được thich_gai_to sửa chữa / chuyển vào 13:34 ngày 06/09/2006
  6. chicken_2006

    chicken_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của các bác mà sao thấy đắng hết cả họng.....
  7. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    về chuyện thứ 2 thì ,
    ông thày này tào lao quá xá, kệ ổng !
  8. linhlee

    linhlee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    chà chà! ông Võ Sư này nhát lắm mà lại sống rất bạc, trước đây khi gặp nạn anh em tôi cũng đứng ra giữ lớp cho một năm vậy mà không được một lời cảm ơn, lại còn dám nhận đồng môn là học sinh của mình = potay.com
  9. thich_gai_to

    thich_gai_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Xin các bác nhớ cho đây là những chuyện em lượm lặt trong võ lâm, bác nào có thấy...giống mình thì đừng nghĩ em có ý gì với các bác nhé !
    Câu chuyện thứ ba:
    Hai huynh đệ đồng môn thân thiết tron nhiều năm. Khi trở thành võ sư, họ rủ nhau cùng mở chung một võ đường. Sau 1 - 2 năm đầu vất vả, đến năm thứ 3 có thể nói võ đường của họ là một mô hình thành công khi có trên 200 võ sinh luyện tập thường xuyên. Họ phải chia thành nhiều ca để thay phiên đứng lớp. Tuy nhiên mâu thuẫn bắt đầu phát sinh do công tác sổ sách thu chi từ các ca học thiếu thống nhất, thiếu đồng bộ nên không thể cho ra những kết quả chính xác. Bên cạnh đó có những khoản chi phí đối ngoại, do không thoả thuận với nhau từ đầu nên họ nghi ngờ đối tác của mình thâm lạm. Họ bắt đầu cảnh giác nhau, để ý nhau từng ly từng tý...gieo rắc một bầu không khí ngột ngạt. Được vài tháng, một người quyết định chia tay ra mở võ đường riêng. Hai người thoả thuận xong với nhau về mặt tài chính là người ở lại giữ võ đường cũ sẽ phải trả một khoản tiền cho người kia đi tìm chỗ mới. Việc tưởng đã xong, ai dè đến lúc họ định chia nhau võ sinh thì mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm. Ai cũng nghĩ nhờ mình và do mình góp nhiều công sức nên mới đông võ sinh nên phải được phần hơn (họ coi võ sinh như củ khoai củ sắn vậy). CÓ lúc họ đã to tiếng vơi nhau ngay tại võ đường. CHuyện này khiến nhiều võ sinh thực sự bị sốc và thất vọng vì các thầy, các em đến sinh hoạt tại võ đường một phần là thích võ, một phần là để được gặp gỡ vui chơi cùng các bạn, vậy mà các thầy coi võ sinh như vật sở hữu. Thế là khá đông võ sinh dắt nhau bỏ đi võ đường khác sinh hoạt. Người võ sư ở lại (tạm gọi là VS1) thấy vậy liền nghĩ rằng võ sư kia(tạm gọi là VS2) lôi kéo võ sinh sang võ đường mới, anh ta liền tìm đến chỗ võ đường mới của VS2 bí mật gặp người chủ địa điểm biếu một món tiền và doạ "nếu anh cứ để bọn này ở đây thì bla...bla...." Ngại va chạm, người chủ địa điểm đành chấm dứt cho thuê địa điểm. Võ sư 2, tìm được địa điểm khác, thì VS1 cũng lại dở ra bài cũ và thành công. Lần thứ ba...........lần thứ n.........VS2 chẳng hiểu điều gì xảy ra. CHán chường anh bỏ sang một nước Đông Âu mở võ đường và thành danh ở đấy. Cho đến tận bây giờ, VS2 nếu chưa đọc topic này thì cũng chưa hiểu những chuyện gì đã xảy ra với anh ta.
    Được thich_gai_to sửa chữa / chuyển vào 12:55 ngày 07/09/2006
  10. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Quả ĐẮNG này trong đời ai ai cũng phải nhận 1 lần.
    - Cách tốt nhất là đừng bao giờ nhiệt tình quá, cứ sống lặng lẽ, thu mình.
    - Khả năng bản thân tới đâu đừng bao giờ để lộ ra hết tất cả.
    - Chỉ cho người khác biết những mẩu chuyện nhỏ rời rạc, không kết nối.
    - ...........
    Được thieulam_vietnam sửa chữa / chuyển vào 11:00 ngày 08/09/2006

Chia sẻ trang này