1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ VỀ CÁC VÕ SƯ

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi thich_gai_to, 05/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thich_gai_to

    thich_gai_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa các bác, mới chỉ 4 ngày cái topic này tồn tại, vậy mà đã xảy ra nhiều tranh luận nảy lửa, thậm chí bằng ngôn từ không hay ho cho lắm. Một số bác thậm chí tỏ thái độ quá căng thẳng (không biết có liên quan gì đến những nhân vật kể trên hay không). Nhưng các bác thấy đấy, mới chỉ là mấy mẩu chuyện vẫn còn là khá nhẹ nhàng của những nhân vật không đề tên tuổi, môn phái, vậy mà nhiều bác đã mạnh miệng chửi em rồi. Đúng, các bác nói đúng khi đây không phải là những chuyện hay ho để mà kể, các bác nhận ra điều đó thì em cũng mừng. Em là người mới đến box này, em thực sự sốc khi thấy nhiều bác nhân danh môn phái này nọ, chỉ trích các môn phái khác, thậm chí là mang cả những vị trưởng bối của các môn phái ra để châm trọc nhau. Đã đành diễn đàn chỉ là chỗ các bác chơi, nhưng đừng đem môn phái và các vị trưởng bối ra làm chuyện đùa cợt. Môn nào cũng hay, cũng đáng tôn trọng hết mà. Trước đây Trung Nguyên chỉ có 6 đại môn phái mà thỉnh thoảng lại có can qua. Bây giờ Việt Nam có 37 môn phái có đăng ký hoạt động với trên 3.000 võ đường và CLB, môn nào cũng tranh hơn thì chắc chắn là đại loạn. Đây là lý do mà võ thuật Việt Nam chưa phát triển được trên thế giới cho dù ta chả kém gì Nhật hay Hàn. Người Nhật và giới võ thuật Nhật đã đưa võ thuật vào văn hoá và luôn siết chặt tay nhau trong việc quảng bá nó ra thế giới, nhờ vậy ai cũng biết đến họ, trong khi ở ta thì nhiều người vẫn còn suy nghĩ xem môn phái nào hơn....
    Mong rằng một ngày giới võ thuật sẽ bắt chặt tay nhau, hoặc ít ra các bác tham gia diễn đàn này cùng bắt tay nhau, đàm đạo võ thuật một cách hoà bình với đầy tính xây dựng. Tứ hải giai huynh đệ mà. Thực sự em rất phục một số bác trên này vì cái đức tính điềm đạm cho dù người ta khiêu khích đủ cách như mấy bác thieulam hay bác vienanh, bác tinhyeuxanh...(có thể chúng ta cũng đã biết nhau rồi), sẽ có ngày em đến gặp các bác uống rượu! Vài lời dông dài mong các bác bỏ quá. Sau đây kính nhờ các mod khoá giúp em topic này và bắt đầu từ giờ khoá giúp em nick này luôn! Tạm biệt các bác! Thân ái!
  2. acer_aspire_3650

    acer_aspire_3650 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chớ dại! Ở đời phải nhẫn nhục để làm việc lớn chứ! Nói cho cùng, các võ sư, các nhà lãnh đão, các chính trị gia thì cũng là CON NGƯỜI, cũng tồn tại và sống trong XH này. Cũng có thói hư tật xấu, điểm mạnh, điểm yếu này nọ. Nếu họ biết tận dụng những gì họ đang có để khắc phục những nhược điểm, hoàn thiện về nhân cách, cách sống, tài năng thì thật tốt, còn không thì sẽ có nhiều chuyện như vậy ....
    Nói cho cùng, bây giờ là TK21, cũng chẳng ai ngu cả đâu! Tôi ủng hộ bạn! Nói ra để những ai đã, đang, sẽ là những người tập võ, dạy võ để hiểu, để biết mà có cách hành xử đúng với đạo làm người!
    Tóm lại: võ là hồn!
    Cố gắng lên anh bạn ơi, không việc gì phải sợ cả!
  3. Yunnie

    Yunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác.Đây là lần đầu tiên em gửi bài trên trang ttvnol này nhưng em cũng đã theo dõi box võ thuật từ khá lâu rồi.
    Trước tiên em xin có điểu góp ý với bác voquehuong:
    Thứ nhất nếu bác là người học võ thì đều biết phải biết đạo của võ và tất cả mọi người học võ khác cũng vậy,đều phải biết kính trọng người thầy của mình (trừ 1 số những người tính cách vốn tráo trở).Chính vì vậy,những cái chuyện như ăn cháo đá bát ko thể có nhiều.
    Thứ 2,em ko có ý trách cứ các ông thầy,vì đều là các bậc sư phụ của mình,nhưng nếu như họ biết được điều này thì điều thứ nhất họ nên làm là:"tiên trách kỷ,hậu trách nhân".Lỗi đầu tiên của họ là họ đã làm gì để học trò nghĩ về mình như vậy,lỗi thứ 2 là họ đã quên việc giáo dục học trò,việc mà bất cứ môn nào đã gọi là võ đạo thì đều phải làm (ko tính đến những kẻ tính tiểu nhân nhưng ko sửa).
    Và còn 1 điều cuối cùng là mỗi khi em đọc nhưng bài của bác thì em thấy với bác ko có môn nào bằng Nhất Nam,điều này cũng đúng vì mỗi người đều có quyền tự hào về môn võ của mình nhưng với bác thì em thấy bác ko coi các môn võ khác ra gì cả,với bác thì hình như Nhất Nam là trời.Những người nào đã học võ lâu năm thì ko nên có suy nghĩ này vì mỗi môn có 1 thứ hay,chúng ta nên nhìn ra mà học tập chứ ko nên chỉ đóng cửa rồi "tự tay kéo tóc mình lên".
    Còn chuyện các võ sư thì chắc là do học võ chưa lâu nên em chưa bao giờ gặp chuyện này.Hai ông thầy em học,trước là Karatedo và bây giờ là Shorinji Kempo(hay còn gọi là Thiếu Lâm Nhật Bản),đều nhưng người tâm huyết và nhiệt tình với học trò.Hơn nữa nhân cách cả hai đều khiến cho học trò phải khâm phục.Người thứ nhất đã là 1 người có tuổi,ông từng chu du nhiều nơi,nên có lẽ ko có gì phải bàn.Người thứ 2 mới 30 tuổi,tất cả học sinh đều gọi bằng anh và nói chuyện rất thoải mái nhưng đều rất kính trọng.Cả 2 người chưa bao giờ nổi nóng với học sinh chưa nói đến chuyện chửi mắng.Theo em đó mới là người võ sư đích thực:điềm đạm,ko bao giờ nổi nóng.
    Và điều quan trọng hơn nữa là cả 2 đều rất chú trọng việc giáo dục nhân cách cho võ sinh (hay còn gọi là giảng đạo ),có lẽ cũng chính vì ngày xưa cả 2 người đều được sự phụ của họ chú ý giảng giải đạo võ một cách kỹ càng.
    Người ngoài thường nghĩ đến những người học võ với những đức tính tốt đẹp:điềm đạm,thông hiểu đạo lý,ko ỷ sức làm càn.....Nhưng những điều này chỉ có thể làm được nếu như những người thầy chú ý đến việc giáo dục võ sinh.Điều mà võ thuật bây giờ quên mất.Quá chú tâm vào việc dạy võ mà quên đi việc dạy "đạo".
    Quen 1 dieu,ten em lay la Yunnie nhung em la con trai.Noi truoc de cac bac khoi hieu nham.
    Được Yunnie sửa chữa / chuyển vào 01:03 ngày 10/09/2006
  4. hac_hong_huong

    hac_hong_huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Kể ra bác minhtrinh nói cũng đúng nhưng bác thấy đó ở mãi 1 topic cũng cánh nên đi dạo 1 chút ai dè gặp ngay mấy anh như voquehuong thế là con đây lại được dịp xả stress,chứ mấy anh như voquehuong này có nói thì cũng như là nước đổ đầu vịt ,đàn gẩy tai trâu.Thôi anh thichgaito cứ kể tiếp đi,em được cái hay hóng hớt nghe chuyện lắm.
    Miệng con nhìn thế thôi khó sứt.
    CỔ VŨ CHO ANH THÍCH GÁI TỒ KỂ TIẾP.
  5. thich_gai_to

    thich_gai_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác acer và hachonghuong đã động viên em!
    Em dừng topic không phải vì sợ gì cả. Tuy nhiên em thấy các bác chỉ vì những chuyện trong topic này mà căng thẳng với người khác (cho dù là trên diễn đàn), thì đó là điều em hoàn toàn không muốn. Nó là điều em không dự đoán được trước nên em cảm thấy buồn. Mọi thông điệp em muốn gửi đến mọi người chỉ đơn giản là "Xấu hay tốt do chính tự thân ta ra cả", chứ không phải rêu rao bêu xấu các vị VS như mọi người nghĩ. Vì thế em quyết định dừng topic này tại đây. Thêm một lần nữa chào các bác !
  6. banabinhdinh

    banabinhdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Nói sự thật dù dở vẩn hay , điêu ngoa , tráo trở , văn hay củng ló đuôi chuột .
    Ưởng ngực làm người ,đở uổng phí cơm gạo cùa cha mẹ
  7. chicken_2006

    chicken_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Em đề nghị bác thich_gai_to tiếp tục kể chuyện cho anh em đi
  8. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc côcô vừa ra khỏi nhà mà đã gặp ngay......., thế là rút gươm ra.....ặc ặc. Đi dạo chợ vui nhé . Lại vẫn là đôi môi ấy àh.....
  9. hac_hong_huong

    hac_hong_huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    nghe tình yêu đẹp của em ói thì em phải sửa đổi ngay,cái avatar này có vẻ nhìn đi nhìn lại vẫn thấy ok nhất .
  10. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, tại hạ "ói" (dận miền Nam mùh) mà côcô còn cười đc àh. Còn cái avatar thì "em vẫn là em" là ok gòi. Em đi dạo chợ nhớ lời khuyên của bác Minh nhé, đừng gây sự kẻo bị cho về cổ mộ thì chán lắm. À mà em bị stress thế nào mà xả ghê thế.

Chia sẻ trang này