1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự về chính mình.

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi h82vn, 12/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DarkKT

    DarkKT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Lớp 7 của em thì khác. Hồi đó em còn mải chơi. Đầu năm học thi để xếp lớp. Mà cũng là em toàn bị điểm kém thành ra đứa nào nhờ em cũng teo luôn( Vì cả ba tháng hè em đi chơi điện tử xuốt từ sáng tới chiều). Nhưng vào học thì cô giáo thấy em học được, lên chuyển em lên học thêm cùng bọn học lớp khá hơn. Nhưng em không sợ mấy cái thi cử đó (Lớp nào em học cũng được nên thoải mái). Được chuyển lên học lớp trên nhưng em toàn đi chơi điện tử (Thành ra mấy buổi em đến muộn, bọn bạn lại bảo là: " Em phải đi chợ cho mẹ nên đến muộn" Thế mới đau không ?). Lần đó vẫn không đau bằng lần em bị con 2 toán. Vì em học môn đó cũng được nên thầy bắt em phải mang bài về xin chữ kí nữa chứ? Mà lần đó lại sắp nghỉ tết nên tết đó hết vui luôn. Thật buồn vì em chả muốn được thầy quan tâm nhiều. Quan tâm cũng được vì những lúc mình không làm bài thì không bị kiểm tra. Tính em hơi bị lười nên mấy cái môn lắp vào công thức bắn ra đáp số em toàn đi copy của bọn bạn. Em chả thích những thằng nào tinh vi, những bài dễ thì cũng phong lên bảng(Chẳng cho các bạn khác kiếm điểm gì cả). Thành ra thằng nào tinh vi lên bảng em cũng xét cho bằng chết thì thôi (Khoái 10 lắm vào thành ra lĩnh toàn 7, 8). Nếu như mình giỏi thì phải giúp đỡ các bạn kém hơn chứ không nên đua đòi điểm chác làm gì ? Tính em thế nên được nhiều bạn quý, lúc bí thì nó quay bài còn cho em chép.( Em chả biết quay bài). Lên bảng không thuộc bài thì bọn ngồi đầu bàn quay vở cho em đọc( Nhưng em bị cận thành ra có nhìn cũng như không) Mà kẻ ghét cũng nhiều thành ra lúc nào lên bảng cũng bị soi.
    Sương xa, tuyết lạnh, đêm trường
    Một mình, một ngựa dặm đường xa xôi
    Ước mong chỉ một trên đời
    Người tôi thương mến nụ cười trên môi​
  2. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Lớp 8

    Để mở màn cho một năm học đầy đen tối em xin mạn phép kể về kỉ niệm hay nói đúng hơn là d điều đau khổ của em từ năm lớp 7 hèm ...hèm .....

    Chả là thế này ạ

    Năm lớp 7 là lần đầu tiên em được người khác phái thích ( oai ghê he he ) . Cái thằng ba dây chập một đó là một cậu bạn hơi bị đẹp trai , hồi đó hắn ta là tổ trưởng tổ hai mà em thì lại ngồi tổ 3 he he , chà... chà .... em biết được thông tin này do thằng bạn ngồi cùng từ hồi lớp 6 nói cho biết , thằng ranh con đó khai tuốt tuột làm em đã chưa bao giờ nói chuyện nay càng không hề nói chuyện với thằng 3 dây đó , chẹp cũng tiếc bây giờ hắn ta học Y rồi ( ông mà d đọc được dòng này thì đừng có mà giận tui nhá mà giận đây cũng cóc sợ vì có bao giờ nói chuyện đâu ) Của đáng tội hồi đó em nhát lắm cơ chứ có bạo gan như bây giờ đâu. Hờ hờ giờ lại thấy tiếc tiếc hihihiihi
    Còn năm lớp 8 à ??? Đổi giáo viên chủ nhiệm ---> thôi thế là toi mình rồi , từ nay hết cậy cô giáo là người nhà nữa nhá
    Cô chủ nhiệm mới là giáo viên dạy Văn , xui cho số phận của em , em là em ghét nhất môn Văn nhất là Thơ , em chỉ thích phân tích Văn xuôi thôi mà d đặc biệt màn chửi bới thì em vô vô cùng siêu ( mà lại hơi bị có học nhé ) Chuyện! Khả năng đặc biệt mà . Năm học mới thêm nhiều thành viên mới , lớp bị chia rẽ nhiều , cứ hai đến ba người là thành một nhóm ---> Buồn kinh khủng . Cô giáo còn thiên vị nữa chứ , các bác có thấy ai được 9,7 Văn bao giờ chưa??? trong khi hồi mới vào lớp bạn chỉ được có 7,0 thôi . Em thì em ứ tin có ai lại giỏi đến thế nhất là môn Văn. Hè ... hè chả biết mình dốt đến cỡ nào , nghịch đến cỡ nào mà lại bị cô ghét , ừ thì ghét em đây cũng ứ cần ..... Thèm ra nhá !
    Lớp 9 thì lại khá là vui . Em chả biết mọi người thế nào chứ em thì đến tận năm lớp 9 mới bắt đầu mặc quần bò còn các năm trước đấy phải mặc đồng phục trường

    Em còn nhớ là hồi hè lớp 8 lên lớp 9 em mới đi mua cái đầu tiên .......... Rồi vào năm học lớp trưởng xin cô cho cả lớp mặc quần bò đi học ---> cô đi xin thầy hiệu trưởng ----> KL : được mặc quần bò ... tèn tén ten tèn ten ..... Thấy muôn năm , muôn năm

    Cả lớp nghịch dã man luôn không còn chia bè phái nữa ,đoàn kết hơn ,chăm học hơn, nhân tiện đây khoe luôn : lớp em tham gia giải đá bóng toàn trường được giải nhất , và d được cả giải phong cách nữa he he ... siêu ghê ( nhưng môn này em ghét số 1 ) . Chỉ cú là bọn lớp khác ghen ăn tức ở toàn ném đá vào lớp mình <-----Đây không chấp nhá
    À ! Còn nữa , em được lớp gọi là T già . Vì sao ư ??? Hà ! Vì em ghê gớm quá khó tính quá , lại còn có quả lườm nhìn rất chi là dịu dàng , hiền thục nữa ( hơ... hơ.....) . Các bác nhà ta chưa có dịp chiêm ngưỡng nhỉ ??? hi` em ngại ném không trổ tài đâu .
    Thi cuối cấp lần này thì không nhớ mình được bao nhiêu điểm nhưng hinh như là thấp lắm huhuhuhu học càng ngày càng ngốc <---- Cứ liệu thần hồn nha
    Những năm cấp 2 đã qua đi và cuối cùng em cũng được lên cấp 3 ..... may ghê
    Chú ý : ở box ta có bác nào cấp hai học : Giảng Võ không nhỉ ???
    To live is to struggle
    Ta tin người sao người nỡ lừa dối ta
  3. CaoThuVoLam-ThanCo

    CaoThuVoLam-ThanCo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Thế nào nhỉ??? Mình thế nào nhỉ??? nói chuyện gì bi giờ???về mình ư??? được rùi...
    hix hix... tớ ý!!! Là con gái thật đấy nhưng từ bé đa số toàn đi chơi mí con trai thôi... ( đi theo anh trai mà..) thế nên cũng chỉ toàn chơi những trò chơi của con trai thôi... hix hix... lại còn một diều đáng xí hổ nữa chứ... suốt ngày bắt chiếc anh mặc áo may ô...... hix hix.. thế nên thành một cái thói quen đến tận hết lớp 3 mới không mặc áo may ô nữa chứ.. ... Nhưng mà kể ra thì những trò chơi của con trai hay hơn mấy cái trò của con gái nhiều...
    Bắn bi : vừa luyện mắt, vừa luyện tính năng căn ke.. cộng với khéo léo của bàn tay....
    Câu cá ( trộm ) : học tính kiên trì, cộng luyện chạy tốc độ ( nhỡ bị chủ nhà hay chó nhà chủ đuổi...
    Chọi cá + nuôi cá cảnh : có tình cạnh tranh cao, lại có thể làm kinh tế được ... ( tiền ô mai của iem thời thơ ấu từ đây mà có... nhưng....----> tác dụng phụ... nghiện ô mai... )
    ...v.v. vân vân và vân vân những trò chơi của con trai nữa... nhưng những trò chơi của con gái thì... cũng không bỏ qua... hix hix... nào là nhảy dây, nào là chơi truyền... nào là những trò nấu cơm đồ hàng, rồi cả trò cô dâu chú rể nữa chứ.... hix hix.. mà trò cô dâu chú rể thì suốt ngày mình bị làm chú rể chứ có được làm cô dâu đâu cơ chứ....
    hix hix... tuổi thơ iem thế đấy... chẳng khác một tên con trai... và còn có cả những chuyện trộm ổi hay trộm nhót cho lũ con gái cũng có.. ( nói đến lại thấy thật đáng thương cho những người hàng xóm tốt bụng cứ nghĩ là mình ngoan nhất xóm... hix hix.. ) nhưng kể ra mà nói thì không như thế cũng là lãng phí... vì chẳng ai ăn cả... cứ để đấy cũng đến rụng mà vứt đi thôi.. thế nên mình cũng kiếm trác được một ít ở vụ ổi... công nhận ổi nhà cô ấy ngon thật... cô hàng xóm sau nhà...
    Ai hiểu hết mình thế nào?
    Cao Thủ Võ Lâm

Chia sẻ trang này